Hành trình vượt lên hoàn cảnh khó khăn của nam sinh 2 lần nhận học bổng Vallet

Bùi Quang Huy, 22 tuổi, quê quán ở huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An, là sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, trường Đại học Vinh. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề lao động tự do, điều kiện gia đình không mấy khá giả, nên khi vào đại học, anh đã xác định luôn cố gắng hết sức, và đã 2 lần được vinh dự nhận học bổng Vallet.

Từ năm nhất đại học, mình được may mắn tham gia vào các công tác của Hội Sinh viên trường, Đoàn trường từ đó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống. Và ở trong mái trường này mình đã được gặp những người anh, người chị, các bạn chí cốt và đặc biệt là những người thầy, cô luôn luôn yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

Bùi Quang Huy là sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Năm 18 tuổi, đứng trước “những ngã rẽ của cuộc đời”, mình đã quyết định chọn Trường Đại học Vinh và theo học ngành Xây dựng, có rất nhiều lý do để mình theo học ngành Xây dựng nhưng trong đó lý do lớn nhất vẫn là về hoàn cảnh của gia đình, lúc đó với mình học gần nhà sẽ giảm được bớt gánh nặng học phí cho gia đình. Trong ước mơ của bản thân, mình luôn tự nhủ sẽ cố gắng để xây được một căn nhà ấm cúng vì hiện tại gia đình mình cũng đang ở trong một căn nhà thuê trong thành phố.

Quang Huy nhận danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm học.

Và suốt trong 4 năm học đại học, mình đã đạt được rất nhiều thành tích từ Trường, Đoàn, Hội các cấp và đáng nhớ nhất đó là: nhiều năm liền nhận danh hiệu “Sinh viên xuất sắc năm học”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh, giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Tỉnh và cũng là sinh viên Trường Đại học Vinh may mắn nhận 2 lần “học bổng Vallet” liên tiếp qua các năm 2022, 2023. Và hiện tại, mình đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài việc học tập ở trường, mình cũng có đi làm thêm. Trước đây, mình từng làm phục vụ ở một số quán ăn, chạy thêm nghề shipper. Hiện tại, mình đang làm thực tập sinh trong một công ty, ở công ty của mình môi trường làm việc rất thoải mái chỉ có 5 anh em làm việc với nhau rất vui vẻ. Nhờ vào quá trình đi làm về đúng chuyên ngành, mình đã học hỏi được rất nhiều thứ có thể giúp cho mình định hình được rõ công việc về ngành cũng như giúp mình rất nhiều trong quá trình học tập.

Nhận danh hiệu Sao tháng Giêng cấp Tỉnh.

Huy cùng các bạn sinh viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi.

Nói về những khó khăn trong cuộc sống, vì gia đình mình thuộc diện điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên năm đầu khi bước vào cánh cổng đại học nó thật sự đã là một sự khó khăn không hề nhỏ đối với bố mẹ, nhưng sang năm thứ hai trở đi mình đã cố gắng để tất cả các kỳ học luôn nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường và nhiều học bổng khác trong nước và quốc tế, từ đó đỡ đần được trong cuộc sống của chính mình và gia đình. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình vất vả, khó khăn nhưng bố mẹ mình luôn lo lắng cho hai anh em mình được học tập đầy đủ và giáo dục tốt. Bố mình luôn luôn nhắc nhở mình là đàn ông phải luôn sống ngẩng cao đầu, sống đúng và phải luôn bản lĩnh trong mọi việc. Nhờ vậy trong suy nghĩ của bản thân ở độ tuổi trưởng thành, mình phải luôn luôn nỗ lực, luôn luôn phấn đấu, phải giàu về ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Hoạt động tình nguyện tại làng trẻ SOS.

Tham gia chương trình Mùa Đông ấm 2019.

Tham gia chương trình Mùa Đông ấm 2020.

Là một người trẻ trong trái tim và khối óc luôn đầy sự nhiệt huyết và sáng tạo mình nghĩ chúng ta hãy nên sống có lý tưởng, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho xã hội và đặc biệt phải không ngừng phấn đấu và rèn luyện trau dồi bản thân mình, vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Mình đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện cùng với những người bạn, người anh, chị trong Đoàn - Hội ở những vùng xa xôi điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, hay là những hoạt động như chương trình “San sẻ yêu thương” đến những bạn sinh viên trong mùa dịch COVID - 19, những chương trình “Tiếp sức mùa thi”,… Qua các hoạt động tình nguyện mình cảm thấy bản thân đang còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì mình đã trải nghiệm và đó cũng là nguồn động lực để mình nuôi dưỡng ý chí của bản thân. Mỗi một hành động nhỏ sẽ tạo nên những ý nghĩa rất lớn lao. Mình luôn tâm niệm một câu nói “Bạn chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ”.

Dự định trong thời gian tới, mình sẽ tham gia các khóa học kỹ năng để phát triển bản thân hơn như kỹ năng về phần mềm và tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi để nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình hơn. Là sinh viên năm cuối, mình hy vọng sẽ phấn đấu để ra trường đúng hạn và thực hiện được các dự định, mục tiêu trong tương lai mà mình ấp ủ.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-vuot-len-hoan-canh-kho-khan-cua-nam-sinh-2-lan-nhan-hoc-bong-vallet-post1572341.tpo