Hai cô gái bỗng dưng ‘đứt’ giấc mơ vào giảng đường…

- Sự ’ra đi’ của hai cô học sinh ở làng nghèo Hà Rai để lại ước mơ một ngày được bước chân vào giảng đường Đại học làm nhiều người xót thương... Một tuần sau vụ tai nạn, những ngôi nhà nhỏ lụp sụp ở thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên) vẫn chìm trong nỗi đau thương, tiếc nuối đến tuyệt vọng...

Vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 17/6, cướp đi sinh mạng của 4 người, 1 lái xe và 3 VĐV đoàn Phú Yên tham gia thi đấu môn bắn nỏ tại Đà Nẵng. Trong đó, Minh Thị Thùy Trang và So Thị Thắm còn là những học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh 2010. Bò ăn mừng và nước mắt người cha Trước di ảnh con gái, ông So Văn Hoàng, cha Thắm không nén nỗi sự xót thương: “Gia đình ông đã mua hai con bò để mừng con thi đỗ. Nhưng niềm vui, hi vọng của gia đình giờ là nỗi tuyệt vọng…”. Theo các bạn bè tại trường THPT Lê Lợi, thị trấn La Hai (H.Đồng Xuân), Thắm là một học sinh tiên tiến nhiều năm liền, năm học lớp 9 còn được nhận học bổng Vừ A Dính. Ngoài ra, Thắm còn là một cán bộ Đoàn năng nổ của chi đoàn 12B6; rất giỏi bắn nỏ, môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. Thế nhưng, Thắm đã bỏ lại tất cả những giấc mơ sau một tai nạn. Quá xót thương trước sự ra đi của con gái, ông Hoàng đã đốt tất cả những giấy khen, sách vở theo con như một niềm tuyệt vọng. Hai con bò mua về, ông bảo: “Có lẽ sẽ phải đem bán”. Còn mẹ Thắm lưng tròng, hồi tưởng: “Con gái đã khóc suốt hai ngày vì buồn do không thể vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe để thi vào Học viện Quân y, để phải lựa chọn thi vào Học viện ngân hàng. Dù sao, hy vọng của gia đình cũng dồn cả vào cho con… thế nhưng!”. Ông nội Thắm cũng nghẹn ngào trong tiếc nuối: “Mấy hôm trước tập luyện trong thành phố, cháu nó còn gọi điện về, háo hức báo thi tốt nghiệp được 35,5 đ, nhưng niềm vui của hai ông cháu chưa được một ngày thì nó lại bỏ già này mà đi”. Trong câu chuyện với chúng tôi, người cha không thể giấu nỗi những giọt nước mắt trong một câu nói: “Cháu nó đi mang theo của vợ chồng tôi tất cả hy vọng rồi...” Người cha trở về từ cõi chết… Cách nhà Thắm chừng ba trăm mét, gia đình Minh Thị Thùy Trang cũng đang lúc rối bời trong nỗi tiếc thương. Đặc biệt hơn, anh Minh Thanh Thắng, cha của Trang chính là một trong số bốn người may mắn thoát chết trên chuyến xe “tử thần” ấy. Cùng đi trên chuyến xe nhưng anh Thắng chỉ bị chấn thương phần mềm, sau 7 ngày, anh Thắng đã bắt đầu tự đi được, mặc dù còn phải chống cây nạng. Còn Trang, con gái anh thì đã ra đi mãi mãi. Anh Thắng là công an huyện Đồng Xuân, đồng thời cũng là một VĐV môn bắn nỏ. Dưới sự dìu dắt của anh, cô con gái cưng cũng sớm phát triển tài năng, trở thành một VĐV trẻ đầy triển vọng, từng đoạt giải nhất môn bắn nỏ tại Hội thao toàn huyện để cùng cha đi thi đại hội thể thao toàn quốc cho tỉnh Phú Yên. Hai cha con đi cùng đoàn, mang theo niềm hy vọng buồn làng, quê hương và cả quyết tâm sẽ thi đấu để giành thành tích cao nhất. Nhưng sau tại nạn thảm khốc ngày 17/6, trên đường đi đại hội, những hi vọng ấy đã thành nỗi đau thương tuyệt vọng cho cả gia đình, buôn làng. Anh Thắng với khuôn mặt thất thần, hồi tưởng: “ Khi tai nạn xảy ra, tôi hoàn toàn bất tỉnh... lúc tỉnh dậy rồi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tìm con”. Thế nhưng cô con gái đã mất trong khi đi cấp cứu vì vết thương quá nặng, giọng kể của người cha trong sự bất lực và day dứt về thảm họa với gia đình anh. Được biết, Thùy Trang đã đăng ký thi vào ngành sư phạm tiểu học của CĐ sư phạm Nha Trang vào hè này. Hi vọng trở thành sinh viên trên giảng đường, giờ đây đã chấm hết với Trang. Anh Thắng đã quyết định sẽ xin nghỉ những ngày phép của cả năm để đi thi đấu với con gái và để đích thân đưa con đi thi tuyển sinh..., song giờ đây dự định giản đơn ấy cũng từ chối người cha này thực hiện cho con gái. Những ngày hè nắng gắt miền Trung như đang khắc sâu thêm nỗi đau vào cha mẹ Trang và buôn làng, như cái khẽ lắc đầu của anh Thắng: “Em nó đi khi còn trẻ quá...!”. Hà Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201006/Hai-co-gai-bong-dung-%E2%80%98dut%E2%80%99-giac-mo-vao-giang-duong-918366/