Giáo dục lòng tự hào dân tộc qua hình tượng người chiến sĩ Điện Biên

Qua lời kể của cựu chiến binh Lê Văn Nhân - người chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay.

Cựu chiến binh Lê Văn Nhân kể về những kỷ niệm chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Sáng 6/5, Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự có một số cựu chiến binh trên địa bàn, đặc biệt là sự có mặt của ông Lê Văn Nhân - nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 khi đang là chiến sĩ thuộc Đại đoàn 312.

Nhà giáo Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc chương trình.

Trước hơn 1.700 học sinh của trường, cựu chiến binh Lê Văn Nhân bồi hồi nhớ lại biết bao kỷ niệm chiến đấu cùng đồng đội năm xưa. Từng trận đánh ác liệt với khói lửa hòa cùng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn luôn hằn in trong tâm trí của người cựu binh 90 tuổi.

Cựu chiến binh Lê Văn Nhân chia sẻ về những giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khi đó, xét về lực lượng thì quân ta không thua kém quân địch, nhưng vũ khí của ta còn nghèo nàn, không thể so sánh được với Pháp. Tuy nhiên, chúng ta hơn họ ở tinh thần yêu nước và sự chỉ đạo tài tình của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, trực tiếp là Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Đại tướng đã quyết định đổi phương châm chiến dịch sang "đánh chắc tiến chắc", quân và dân ta đoàn kết một lòng vượt mọi gian khổ, khó khăn để cho tiền tuyến. Tình quân dân thắm thiết một lòng là nguồn cổ vũ to lớn cho người chiến sĩ ngoài mặt trận quyết tâm tiêu diệt địch để đi đến chiến thắng cuối cùng.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe vị khách mời đặc biệt chia sẻ tại buổi giao lưu.

"Thời khắc quân ta cho nổ khối bộc phá nặng 1 tấn ở đồi A1 báo hiệu lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận, các chiến sĩ ta dồn lên như vũ bão. Nhiều đồng đội đã anh dũng nằm lại nơi chiến trường, máu các anh đã hòa cùng với đất mẹ anh hùng cho Tổ quốc mãi trường tồn, xanh tươi...", ông Lê Văn Nhân xúc động nói.

Với thế hệ trẻ ngày nay, cựu chiến binh Lê Văn Nhân nhắn nhủ, các em đang được sống trong hòa bình, tự do cần biết trân quý và tự hào về những thành quả cách mạng, xứng đáng với các thế hệ đi trước. Từ đó ra sức phấn đấu thi đua lao động, học hành thật tốt để cùng nhau dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước.

Những hình ảnh đẹp tại chương trình.

Nhà giáo Trần Thị Quyên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp để các thế hệ ngày nay nhắc nhớ về lịch sử dân tộc, mà còn thể hiện sự tri ân công lao của biết bao anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hi sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc thân yêu.

Xuyên suốt chương trình là những ca khúc với âm hưởng hào hùng nói về Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các câu chuyện kể từ cựu chiến binh Lê Văn Nhân. Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường khi nghe chia sẻ của người lính Điện Biên năm xưa đều không khỏi xúc động, tự hào.

Đại diện nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh.

"Trước đó, nhà trường đã cho học sinh thi vẽ tranh về Chiến thắng Điện Biên Phủ; thi kể chuyện, xem phim tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Từ đó, những bài học về lịch sử đất nước, lòng tự hào dân tộc tiếp tục được thắp lên cho thế hệ trẻ noi theo để nỗ lực rèn luyện, học tập để sau này xây dựng đất nước", cô Trần Thị Quyên nhấn mạnh.

Khôi Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-long-tu-hao-dan-toc-qua-hinh-tuong-nguoi-chien-si-dien-bien-post682149.html