Giá vé triển lãm Van Gogh ở Việt Nam so với Thái Lan, Singapore

Giá vé tại Việt Nam rẻ hơn các quốc gia trong khu vực đã tổ chức những triển lãm tương tự về Van Gogh.

Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh Art Lighting đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 9/12 tại TTTM Giga Mall (TP Thủ Đức). Sự kiện ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý và cả các ý kiến trái chiều từ những tín đồ yêu thích nghệ thuật.

Không phải triển lãm nhượng quyền

Trước đó, Van Gogh Art Lighting tạo nên nhiều tranh cãi liên quan đến đơn vị tổ chức. Ngoài ra, người hâm mộ của họa sỹ người Hà Lan còn so sánh triển lãm này với những triển lãm cùng chủ đề trước đó được tổ chức tại nhiều quốc qua, đặc biệt là Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Theo ban tổ chức (BTC), triển lãm Van Gogh Art Lighting được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan và tư vấn từ các bảo tàng lừng danh khắp thế giới như Pháp, Mỹ.

Triển lãm tại Việt Nam là dự án mới, không phải triển lãm nhượng quyền từ nước ngoài. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuy nhiên, đây không phải là triển lãm nhượng quyền từ nước ngoài mà là dự án hoàn toàn mới của riêng Việt Nam.

Bà Mia Nguyễn - Giám đốc dự án - cho biết BTC đã mất đến 7 năm để theo đuổi, chuẩn bị đầy đủ cả về bản quyền tranh lẫn các công nghệ hiện đại để được bảo tàng Hà Lan đồng ý.

Công chúng có 120 phút để tham quan toàn bộ khu vực triển lãm rộng 3.800 m2 với 4 hạng vé là Special (255.000 đồng), Standard (300.000 đồng), VIP (450.000 đồng) và Luxury (1,2 triệu đồng).

Trừ hạng vé Luxury lên đến 1,2 triệu đồng có kèm set ăn uống tại nhà hàng, 3 mức vé còn lại khá dễ chịu so với giá vé của các triển lãm tương tự được tổ chức tại Đông Nam Á.

4 hạng vé của triển lãm Van Gogh Art Lighting.

Tại Thái Lan, vé triển lãm Van Gogh Alive Bangkok! được bán với giá 1.000 bath (khoảng 750.000 đồng) cho hạng vé Standard và 1.490 bath (hơn 1 triệu đồng) cho vé VIP. Trong khi đó, để "gặp gỡ" Van Gogh ở Singapore, khách tham quan cần bỏ ra 45 SGD (khoảng 430.000 đồng).

Tại Malaysia, giá vé triển lãm của danh họa người Hà Lan được bán với giá 75 RM (390.000 đồng) cho người Malaysia và 110 RM (560.000 đồng) cho du khách.

Có đáng tiền?

Chia sẻ với Znews, Quỳnh Như (quận 3, TP.HCM) khẳng định triển lãm Van Gogh tại Giga Mall "rất đáng tiền".

"Tôi thấy BTC đã làm tốt và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị với mức giá 250.000-450.000 đồng. Điểm hạn chế của triển lãm là phần trần của khu vực trải nghiệm đa giác quan khá thấp nên cảm giác không gian bị bó hẹp lại, không đã như tôi mong muốn".

Tham dự vào ngày đầu sự kiện diễn ra nên theo Quỳnh Như, việc triển lãm đông người và nhân viên điều phối còn hơi bối rối là điều có thể chấp nhận được.

Sự kiện thu hút đông khách trong ngày đầu chính thức mở cửa. Ảnh: Diệu Thanh.

Vị khách này gợi ý mọi người nên tránh đi vào ngày cuối tuần hay khung giờ tối đông đúc, ảnh hưởng đến việc thưởng thức tranh và cả chụp ảnh. Nếu có dịp khác, Quỳnh Như sẽ đi vào khung 22-24h đêm để không gian vắng vẻ, không cần chen chúc.

Minh Thành (quận 7, TP.HCM), một vị khách đã mua hạng vé Luxury lại tỏ ra tiếc nuối.

"Tôi thấy hạng vé 1,2 triệu đồng quá đắt đỏ vì chỉ có thêm set ăn tại nhà hàng so với hạng vé 450.000 đồng. Tôi phải đứng chờ khá lâu vì nhà hàng đông khách nên cuối cùng đành bỏ cuộc vì quá đói", Minh Thành nói.

Dù vậy, vị khách này vẫn rất ấn tượng với các trải nghiệm tại triển lãm, nhất là phần thực tế ảo cùng 3D mapping và nhận định mức giá 250.000 đồng đến 450.000 đồng là hợp lý.

Thành Luân (31 tuổi, quận 3) cho biết anh đã xem triển lãm tương tự tại Thái Lan nhưng vẫn quyết định đến xem Van Gogh Art Lighting.

"Với tôi, triển lãm ở Thái Lan hoành tráng và ấn tượng hơn một chút. Dù vậy, với giá vé trung bình của Việt Nam chỉ bằng 1/2 nước bạn thì tôi khá hài lòng với những gì mình được trải nghiệm".

Theo BTC, sau Van Gogh, đơn vị dự kiến giới thiệu những bộ nội dung mới về Monet, kế đến là nghệ nhân hoa Nhật Bản Azuma Makoto... nhằm tiếp tục mang đến một xu hướng thưởng lãm hoàn toàn mới cho công chúng yêu nghệ thuật.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/gia-ve-trien-lam-van-gogh-o-viet-nam-so-voi-thai-lan-singapore-post1448000.html