Gia đình nghèo khánh kiệt vì con trai mắc bệnh u não

Con trai bất ngờ đổ bệnh ung thư khiến kinh tế lao đao, thậm chí gia đình anh Vũ lâm vào bước đường cùng.

Vừa gọi điện cho chồng thông báo về khoản tiền cần dùng sắp tới, chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi, trú ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) nén tiếng thở dài. Con trai thứ Tấn Tài của chị từ nhỏ đã ốm yếu, nay lại phát hiện bị ung thư não khiến gia đình càng thêm túng bấn.

Chị Hoa đau buồn vì con trai bị u não.

Chị Hoa cho biết, sau khi kết hôn với anh Ngô Văn Vũ (38 tuổi), chị lần lượt sinh được 3 người con là Ngô Văn Tuấn (học sinh lớp 8), Ngô Tấn Tài (12 tuổi) và Ngô Tấn Lộc (6 tuổi). Các con đều chào đời khỏe mạnh, trừ em Tài khi sinh ra đã bị chèn ép dây thần kinh mắt, chạy chữa mãi không khỏi.

Tháng 6/2023, Tài thường xuyên kêu đau đầu nhiều sau gáy, nôn ói, mắt phải mờ hơn bình thường. Cha mẹ tưởng em bị té do chạy nhảy, nhưng khi dành dụm tiền đi khám tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, cả nhà mới chết điếng khi nghe bác sĩ thông báo em có khối u ở não.

Từ ngày con mang bệnh, chị Hoa đi theo chăm sóc, không thể đi làm kiếm tiền. Anh Vũ vừa chạy đôn chạy đáo vay mượn, vừa trông chừng cha mẹ già yếu và 2 người con, buộc phải nghỉ việc. Tài sản trong nhà vốn chẳng có gì, nay lại nợ nần chồng chất. Những lúc rảnh, anh Vũ cũng tranh thủ làm thuê vài việc vặt, nhưng thu nhập chỉ khoảng 200 ngàn đồng/ngày, tối lại chạy lên bệnh viện phụ vợ, số tiền kiếm được còn không đủ trang trải sinh hoạt.

Theo bác sĩ Lê Phước Hiệp, em Ngô Tấn Tài bị u ở não, Bệnh viện Ung Bướu (CS2) đã liên kết được với bệnh viện ở Huế. Sắp tới nếu có điều kiện, rất khuyến khích gia đình đưa em Tấn Tài ra Huế để xạ trị cải thiện tình trạng sức khỏe.

Dù em Tài có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng những chi phí đi lại, ăn ở xa nhà cùng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm là một gánh nặng lớn đối với cha mẹ.

Đại diện ấp 3, xã Phong Mỹ cũng xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hoa đặc biệt khó khăn, có con trai mắc bệnh ung thư. Vợ chồng chị đi làm thuê không ổn định, chăm lo 3 người con và bố mẹ già. Đến nay gia đình vô cùng bế tắc không còn khả năng chạy chữa cho cháu Ngô Tấn Tài xạ trị. Rất mong qua báo đài, em Tài nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Lê Nhung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ em Ngô Tấn Tài). Địa chỉ: Tổ 20 ấp 3 xã Phong Mỹ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. SĐT 0867157453

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.033 (Ngô Tấn Tài)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-ngheo-khanh-kiet-vi-con-trai-mac-benh-u-nao-2245764.html