Dòng máu đặc cảnh tôn vinh chính nghĩa và thượng tôn pháp luật

Ở ranh giới giữa đen và trắng, bạn sẽ tin ai? - đó là chủ đề của bộ phim Hàn Quốc xoay quanh đề tài hình sự/tâm lý tội phạm 'Dòng máu đặc cảnh'. Bộ phim khai thác câu chuyện cặp đôi cảnh sát (buddy cop) quen thuộc với 2 nhân vật có tính cách khác biệt nhau nhưng cùng chung nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, trừng trị kẻ ác.

Những khán giả “sành” phim Hàn Quốc hẳn từng thưởng thức các tác phẩm điện ảnh chủ đề tâm lý tội phạm/hành động của nước này như “Tân thế giới (New World - 2013), “Chạy đâu cho thoát (Veteran - 2015), “Cuộc chiến ngầm (The Merciless - 2017), “Trùm, cớm và ác quỷ (The Gangster, the Cop, the Devil - 2019)… “Dòng máu đặc cảnh” là phim thể loại hành động mới gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Cho Jin Woong và Choi Woo Shik, Park Hee Soon… Kịch bản được viết dựa trên tiểu thuyết “Blood of the Policeman” của Joh Sasaki (nhà văn Nhật Bản).

Bộ đôi khác biệt

Nhân vật chính là anh chàng cảnh sát trẻ tuổi Choi Min Jae (Choi Woo Shik đóng) mồ côi cha, được cử đi điều tra cùng đơn vị do Park Kang Yoon (Cho Jin Woong đóng) làm chỉ huy. Đội trưởng Park là một cảnh sát lừng lẫy với thành tích bắt giữ tội phạm và mối quan hệ thông tin rộng khắp trong “thế giới ngầm”. Câu chuyện bắt đầu kịch tính khi Choi không chỉ đi cùng Park để hỗ trợ đàn anh phá án mà còn bí mật thực thi một nhiệm vụ đặc biệt từ cấp trên giao phó. Để làm điều này, Choi bí mật tìm hiểu xem Park có hành tung gì mờ ám hay giấu giếm sự lộng quyền, tham nhũng hay không. Viên cảnh sát trẻ tuổi dần phát hiện ra những sự thật phía sau hoạt động phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát…

Choi và Park khác nhau tuổi tác, cấp bậc lẫn cá tính và phong cách công tác. Họ “cực chẳng đã” mới phải đi bên nhau để phá các vụ án và giải quyết nhiệm vụ. Choi nhiệt huyết, xông xáo bao nhiêu thì ông sếp Park lại có vẻ lạnh lùng, cẩn trọng bấy nhiêu. Tiền bối Park giàu kinh nghiệm trong nghề, tỏ ra bất chấp thủ đoạn, áp dụng các biện pháp điều tra phi pháp để phá được án nhằm lập công trạng, còn “tân binh” Choi lại luôn giữ tinh thần “thượng tôn pháp luật”.

“Dòng máu đặc cảnh” là phim về cảnh sát đối đầu tội phạm đầu năm 2022

Lá mặt lá trái

Đạo diễn Lee Kyu Man dàn dựng bộ phim khá ly kỳ và có phần nghẹt thở khi nhân vật Choi Min Jae không chỉ bận truy lùng tội phạm nguy hiểm, nhiều tiền bạc lẫn thế lực mà còn phải đối diện ngầm với chính những đồng đội biến chất cũng như những thủ đoạn che đậy tinh vi. Lòng chính trực của một cảnh sát mới vào nghề như Choi bị thử thách dữ dội. Áp lực bên ngoài mà anh phải chịu đến từ băng nhóm tội phạm “siêu giàu” mưu mô, coi trời bằng vung.

Áp lực còn đến từ nội bộ bên trong khi Choi đối diện sự lão luyện, bất chấp ranh giới đạo đức nghề nghiệp của đồng nghiệp tha hóa. Niềm tin của Choi bị lung lay trước những điều tưởng chừng rất hợp lý và hợp pháp nhưng đằng sau vỏ bọc là sự dối trá. Bộ phim tạo ra cuộc đối đầu cân não đầy hấp dẫn, nhiều tình tiết ẩn đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

“Dòng máu đặc cảnh” đưa ra câu hỏi, nếu bạn luôn bị đặt vào tình thế phải chọn lựa giữa sự thỏa hiệp hay quyết tâm bảo vệ luật pháp, bạn sẽ giữ vững sự tử tế và điều đúng đắn hay làm ngơ trước cái xấu và tội phạm? Giữa lằn ranh thiện ác mong manh, con người - đặc biệt là những cảnh sát vốn mang sứ mệnh bảo vệ pháp luật, bảo vệ trật tự xã hội và con người - sẽ chọn lựa đứng về phía mặt trời hay đêm đen?

“Dòng máu đặc cảnh” khiến người xem gợi nhớ đến loạt phim “Vô gian đạo” của điện ảnh Hồng Kông ra mắt năm 2002 và 2003 do bộ đôi Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ đóng. Sau đó được Hollywood mua bản quyền làm lại phiên bản Mỹ mang tên “Kẻ quá cố” (The Departed) do bậc thầy Martin Scorsese đạo diễn.

Trong ngày đầu ra mắt ở tuần đầu tháng 1-2022 tại Hàn Quốc, “Dòng máu đặc cảnh” dẫn đầu top doanh thu phòng vé. Hiện phim đạt doanh thu 5,56 triệu USD với gần 678.000 người xem. Tờ Star News khen ngợi bộ đôi diễn viên chính lẫn màn trình diễn ấn tượng của dàn diễn viên phụ như Park Hee-soon, Kwon Yul hay Park Myung-hoon “đã thổi hồn vào bộ phim”. Phim ra mắt tại rạp chiếu Việt Nam từ ngày 25-2.

Cho Jin Woong lẫn Choi Woo Shik cùng tỏa sáng

Cho Jin Woong lẫn Choi Woo Shik đều là hai tài tử thành công với sự nghiệp đóng phim

Thành công của “Dòng máu đặc cảnh” ngoài kịch bản đấu trí hấp dẫn còn có sự góp phần không nhỏ từ diễn xuất xuất sắc của các diễn viên. Cho Jin Woong (sinh năm 1976 tại Busan) vốn là diễn viên quá quen thuộc với các vai diễn cảnh sát, thám tử điều tra trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc như “Ngày đen tối (A Hard Day - 2014), “Độc chiến” (Believer - 2018), series phim “Dấu vết” (Signal - 2016)… Chính vì thế mà khán giả còn đặt biệt danh cho Cho Jin Woong là “cảnh sát quốc dân”. Điều thú vị là khi đóng “Dòng máu đặc cảnh”, Cho lại chấp nhận thử sức ở vai diễn cảnh sát nhưng thuộc loại phản diện. Màn hóa thân của Cho trong phim gây ấn tượng bởi chiều sâu tâm lý nhân vật khi phải dùng lớp vỏ bề ngoài che đậy những hành tung bí mật bên trong.

Trả lời phỏng vấn nhật báo The Korea Herald, Cho Jin Woong tiết lộ bí quyết đóng phim của ông là: “Trước khi chúng tôi bắt đầu quay, tôi phải tìm hiểu mọi thứ về nhân vật của mình. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục “làm phiền” các đạo diễn. Khi tôi đến phim trường và được nhóm nhân viên hóa trang, chuẩn bị trang phục đầy đủ rồi thì tôi phải hoàn toàn sẵn sàng để hóa thân vào nhân vật”.

Trong khi đó, Choi Woo Shik ở tuổi 31 cũng trở thành ngôi sao trong làng điện ảnh xứ Hàn với thành công vang dội từ các tác phẩm lớn như “Giải thoát” (Set Me Free - 2014) và nhất là “Ký sinh trùng” (Parasite - 2019). Chưa kể tài tử này cũng góp mặt ở nhiều phim khác như “Chuyến tàu đến Busan (Train to Busan - 2017) hay “Siêu lợn” (Okja), “Bàn tay diệt quỷ”(The Divine Fury - 2021)… Nhân vật cảnh sát trẻ Choi trong “Dòng máu đặc cảnh” là một cuộc “làm mới chính mình” của Choi Woo Shik, đòi hỏi thể hiện sự phức tạp trong lựa chọn “theo chính hay tà”. Trả lời phỏng vấn trang tin Zapzee, Choi nói, bộ phim giúp anh “vượt qua áp lực từ thành công của phim “Ký sinh trùng” và rất biết ơn vai diễn vì đã khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân”.

Trung Nghĩa

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dong-mau-dac-canh-ton-vinh-chinh-nghia-va-thuong-ton-phap-luat-post496782.antd