Đội kỵ binh Tuva với cuộc đột kích táo bạo vào hậu cứ của phát xít ĐứcTin khácTiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt pháPhát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Sáng 28-1-1944, gần thành phố Sarny của Ukraina, hai quân đoàn kỵ binh cận vệ tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào hậu cứ của Đức Quốc xã. Kết quả là họ đã vượt 120km, giải phóng thành phố Rovno và Lutsk, trong khi quân Đức có khoảng 20.000 lính thương vong và 1.830 tên bị bắt.Đội kỵ binh cận vệ tình nguyện Tuva do Tyulyush Kechil-ool làm đội trưởng, là đơn vị thuộc Quân đoàn kỵ binh cận vệ số 6 của Trung tướng Sergey Sokolov. Đơn vị này chỉ có 206 người. Theo hồi ký của những chiến sĩ mặt trận, họ là những người Tuva ưa thích sử dụng kiếm để tấn công kẻ thù. Sự thiện chiến và lòng dũng cảm của họ luôn khiến cho đối phương khiếp sợ.Đội kỵ binh cận vệ Tuva trên lưng ngựa tấn công quân phát xít Đức. Ảnh: Oleg Knorring/RIA Novosti

Bộ chỉ huy Tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Đức Quốc xã đã tung toàn bộ lực lượng dự bị của mình, bao gồm các đơn vị đặc biệt và những đơn vị cảnh sát, để trấn giữ thành phố Rovno – thủ phủ Quân ủy Đế chế Đức tại Ukraine, trong khi Tiểu đoàn pháo tấn công số 118 của chúng tiến đến thành phố Lutsk. Sự vội vàng và hỗn loạn đã khiến cho Trung đoàn cảnh vệ và Trung đoàn kỵ binh của quân Đức rơi vào trận phục kích của lính cận vệ Tuva, sau đó bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.

Ngày 1-2-1944, lính bộ binh của Sư đoàn cận vệ số 6 và Sư đoàn bộ binh số 112 của Liên Xô đã tiến đến khu vực ngoại ô phía đông bắc và đông nam của Rovno, bắt đầu tấn công vào thành phố này. Cùng lúc đó, Sư đoàn kỵ binh cận vệ số 8 tấn công từ hướng tây bắc.

“Ngày 2-2-1944, bất chấp hỏa lực pháo và súng cối, súng máy và đại liên của kẻ địch, đội kỵ binh người Tuva trên lưng ngựa hô vang “Xung phong!”, rồi xông vào nhà ga xe lửa và khiến quân Đức hoảng loạn bỏ chạy, giúp cho các đơn vị phía ta bất ngờ đánh chiếm nhà ga”, Sư đoàn trưởng, Thiếu tướng Dmitry Pavlov viết.

Những kỵ binh người Tuva đã tiêu diệt gần 250 tên phát xít, bắt giữ 63 binh lính và sĩ quan Đức Quốc xã. Với chiến công trong trận này, Đội trưởng Tyulyush Kechil-ool đã được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ của Liên Xô. Tại nhà ga xe lửa đã thu giữ nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có cả một đoàn xe tăng Đức. Trong các trận chiến giành lại thành phố Rovno và Lutsk, quân Đức bị tổn thất tổng cộng 87 xe tăng và pháo tấn công.

Không lâu sau đó, các đội quân du kích của Vasily Begma và Ivan Fedorov đã đến hỗ trợ cho lính kỵ binh Tuva tiến công. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 2-2-1944, sau một thời gian ngắn huấn luyện pháo binh, đội kỵ binh bắt đầu cuộc tổng tấn công vào thành phố Rovno, kết thúc bằng sự thất bại hoàn toàn của phát xít Đức với số quân thiệt mạng lên tới 6.000 tên.

Vào đêm hôm đó, các cận vệ của Quân đoàn kỵ binh số 1 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Viktor Baranov đã bí mật tiếp cận ngoại ô thành phố Lutsk. Đội kỵ binh cùng với tiểu đoàn pháo binh bắn thẳng vào các hỏa điểm của quân Đức, đồng thời đi vòng qua từ hai bên sườn. Đến đêm hôm sau, Lutsk đã hoàn toàn sạch bóng quân đồn trú của kẻ địch, sau khi chúng rút lui về phía đông nam theo hướng thành phố Dubno. Sự thất thủ nhanh chóng của thủ phủ Quân ủy Đế chế Đức tại Ukraine đã khiến trùm phát xít Adolf Hitler nổi giận.

Tư lệnh cụm Tập đoàn quân phương Nam của Đức Quốc xã, Thống chế Erich von Manstein, nhớ lại: “Hitler đã yêu cầu tướng đứng đầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc để thành phố thất thủ. Như Zeitzler (Thượng tướng quân Đức – PV) có nói với tôi rằng, Keitel (Thống chế, Chỉ huy trưởng Bộ tư lệnh tối cao của quân đội Đức – PV) thậm chí còn tìm cách hành quyết chỉ huy quân tại Rovno… Hitler đã ra lệnh điều tra và xét xử. Theo phán quyết của tòa án, bị kết án tử hình không phải chỉ huy quân Đức tại Rovno, mà là chỉ huy sư đoàn hoạt động ở ngoại ô thành phố này, người được triệu tập đến phiên tòa với tư cách nhân chứng”.

Các binh sĩ tham gia giải phóng Rovno và các thành phố khác đã được Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô ra lệnh tri ân ngày 5-2-1944, đồng thời được chào đón tại thủ đô Moscow bằng 20 loạt pháo bắn từ 224 khẩu đại bác. Trong các trận đánh giải phóng Ukraine, có 72 lính tình nguyện người Tuva đã hy sinh và vào tháng 3-1944, đội kỵ binh này được rút lui để tái tổ chức. Người đội trưởng dũng cảm của Đội kỵ binh cận vệ Tuva, Tyulyush Kechil-ool, đã qua đời vào ngày 10-6-1945.

Theo Quandoinhandan

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/479510-doi-ky-binh-tuva-voi-cuoc-dot-kich-tao-bao-vao-hau-cu-cua-phat-xit-duc.html