Điểm tựa của những mảnh đời yếu thế

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Phú Yên tặng quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Ảnh: KIM CHI

Với tình yêu thương, sự cảm thông sâu sắc, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Phú Yên (gọi tắt là Hội Bảo trợ) đã có nhiều việc làm ý nghĩa, đầy tình yêu thương, là điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế.

Có dịp đi cùng cán bộ hội bảo trợ các cấp trên địa bàn tỉnh đến thăm, trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, chúng tôi cảm nhận được nỗi vất vả mà những mảnh đời bất hạnh phải gánh chịu và càng hiểu rõ tấm lòng của các cán bộ hội đối với những người yếu thế ấy.

Tương thân, tương ái

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, mới đây, Hội Bảo trợ đã phối hợp Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật và mồ côi Xuân Lộc (TX Sông Cầu) tặng 200 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi của xã này. Toàn bộ những phần quà này do cán bộ hội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Trước đó, từ sự kết nối của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, hội đã trao 50 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại huyện Đồng Xuân và Tuy An, giúp các em có cơ hội tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận phần quà 2 triệu đồng tiền mặt, em Nguyễn Hữu Tri, 13 tuổi, ở thôn Trung Lương, xã An Nghiệp (huyện Tuy An) vui mừng, nói: “Em bị khuyết tật chân từ nhỏ nên đi lại rất khó khăn. Hôm nghe tin được nhận quà, cả nhà em đều mừng. Em cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ em có thêm điều kiện để học tập”.

Em Mai Trọng Khoa ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) cũng có hoàn cảnh tương tự. Trọng Khoa chia sẻ: “Em rất mừng vì nhận được sự quan tâm của các cô chú. Em sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống để không phụ tấm lòng của mọi người dành cho những người khuyết tật như em”.

Theo ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ, hiện hội quản lý hơn 29.000 người khuyết tật và 6.000 trẻ mồ côi. Trong số này có những người hoàn cảnh hết sức khó khăn, rất thương tâm. Vì vậy, dẫu khó khăn, vất vả, cán bộ hội cũng cố gắng vận động các mạnh thường quân, tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ quà, xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.

Qua đó giúp họ giảm bớt khó khăn, xóa bỏ mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống. “Những người làm công tác hội chúng tôi xác định mỗi ngày cố gắng thêm một chút, cống hiến thêm một chút, tất cả vì những người yếu thế”, ông Bình nói.

Vận động nhiều nguồn lực

Cán bộ hội bảo trợ các cấp đa phần là hưu trí. Dẫu tuổi cao, nhưng họ luôn cố gắng, tích cực đóng góp cho xã hội. Ông Nguyễn Hữu Nghiệm, Chủ tịch Hội Bảo trợ chia sẻ: “Nhiều người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn, cần giúp đỡ.

Cảm thông, thấu hiểu những vất vả, khó khăn mà các gia đình đang gặp phải nên các cấp hội bảo trợ trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động mọi nguồn lực, hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương, hỗ trợ xe lăn, xe lắc, tặng quà, trợ giúp khó khăn… cho người khuyết tật và gia đình họ. Từ sự giúp sức ấy, nhiều người đã vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn”.

Trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động hơn 83 tỉ đồng để giúp đỡ các đối tượng yếu thế. Trong đó, tỉnh hội vận động hơn 750 xe lăn, xe lắc; trao tặng hơn 21.000 suất quà, dụng cụ học tập… với kinh phí hơn 9 tỉ đồng. Hội cũng đã phối hợp các ngành chức năng và doanh nghiệp vận động hỗ trợ hơn 74 tỉ đồng giúp các đối tượng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kết nối, vận động nhiều nguồn lực hơn nữa để trợ giúp người yếu thế thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe, tặng quà và dụng cụ hỗ trợ vận động, giúp họ vươn lên, hòa nhập cộng đồng xã hội...

Thời gian tới, chúng tôi phấn đấu tặng 1.000 chiếc xe lăn, xe lắc và phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện phẫu thuật, phục hồi chức năng cho 100 người khuyết tật; châm cứu, bốc thuốc hỗ trợ cho 1.000 người khuyết tật để họ vượt qua bệnh tật…”, ông Nguyễn Hữu Nghiệm chia sẻ thêm.

HOÀNG LÊ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/300462/diem-tua-cua-nhung-manh-doi-yeu-the.html