Đi tìm lời ru

Có lẽ, bất kỳ ai thuộc thế hệ 8x trở về trước, trong hành trang cuộc đời đều mang theo những lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người ngay từ thời thơ ấu. Qua lời ru mượt mà, trầm bổng, ấm áp theo từng nhịp võng đưa, đứa trẻ lớn lên theo thời gian đã cảm nhận tình thương yêu vô bờ bến của bà, của mẹ. Đó có thể là tâm tư thầm kín mà người mẹ dành cho con, là tình yêu quê hương đất nước, đạo lý làm người… dần dần thấm đẫm vào tâm hồn trẻ thơ.

Ảnh: Internet.

Trong hát ru, lời ca thường được các bà, các mẹ lấy từ ca dao, tục ngữ, những bài thơ lục bát, điệu hò dân gian... Cây đa, bến nước, sân đình, con đò mộc mạc, bến sông cuối làng; rồi cái cò, cái vạc, cái nông, con trâu, thửa ruộng, cánh đồng quê hương… Tất cả sự vật, hình ảnh ấy đều được chuyển tải một cách khéo léo, tài tình, đi vào lời ru thật tự nhiên. Qua giai điệu ngọt ngào của lời ru dìu những đứa trẻ vào giấc ngủ ngon lành bên cánh võng nhịp nhàng đong đưa. Qua lời hát ru, lòng nhân ái được hình thành trong tâm hồn tuổi thơ, vun đắp thêm tình cảm gia đình, quê hương, bè bạn… Để rồi khi lớn lên, dù sống xa quê hương nhưng trong tâm hồn mỗi người vẫn đau đáu về khoảng trời thơ ấu ngọt ngào. Đó chính là cảm giác nhớ nhà, nhớ quê chúng ta thường thấy mỗi khi xuất hiện một khoảng lặng nào đó. Có thể là một buổi chiều hoàng hôn, một khoảnh khắc thời tiết giao mùa giống như những gì chúng ta từng bắt gặp từ thời thơ ấu. Có thể là một buổi chớm đông se sắt, cùng đơn vị hành quân, dừng chân ven một làng quê nhỏ, vẳng nghe đâu đây tiếng mẹ ru con à ơi sau lũy tre, lòng như chùng xuống bởi đã lâu lắm rồi mới được nghe lại giai điệu ngày xưa: Con ơi con ngủ cho ngoan/Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về.

Tiếc rằng, những lời ru như vậy hiện nay thật hiếm hoi. Thế hệ các ông bố, bà mẹ đã từng trải qua tuổi thơ chìm đắm, tận hưởng những lời ru ngọt ngào, lớn lên họ lại ru con những câu hát ngày xưa, thế hệ ấy ngày càng già đi và lời ru cũng mai một dần. Với các bà mẹ trẻ hiện nay, cuộc sống xô bồ, ồn ào, tấp nập đã lấn át những giây phút thảnh thơi bên chiếc võng trưa hè, lấn át cả những lời ru mượt mà đã từng làm họ thổn thức, xao lòng. Thêm nữa, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, chỉ cần bật máy, máy sẽ hát ru con, võng và nôi cũng được cài đặt sẵn chế độ đưa tự động. Thế nhưng, lời máy ru làm sao thay thế được những câu ca phát ra từ tâm can, nỗi lòng, tình cảm của những bậc làm cha, làm mẹ dành cho đứa con thân yêu nhất của mình với bao điều gửi gắm, niềm mong...

Đi tìm lời ru hiện nay quả thật không dễ dàng gì!

HỒ ANH MÃO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202402/di-tim-loi-ru-8b93a88/