Đi qua những ngày nắng lửa

Những ngày này, Hà Nội căng mình trong nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt nhưng cuộc sống ở mảnh đất Hà thành vẫn lấp lánh những nét đáng trân trọng.

Vừa sáng sớm, nắng đã gắt gỏng hắt những tia chói chang trên đường phố và dòng người xuôi ngược. Ai cũng mặc áo chống nắng, bịt mặt kín mít, che chắn thật kỹ để tránh nắng.

Nhưng, ở các nút giao thông, những bóng đồng phục áo vàng của cảnh sát giao thông vẫn sáng lên giữa dòng người xuôi ngược với vòng xoay cuộc sống.

Do đặc thù công việc, họ không được phép dùng các biện pháp chống nắng trong khi làm nhiệm vụ. Lưng áo các anh thấm đẫm mồ hôi, thái độ vẫn phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống điều tiết giao thông trong cái nóng gay gắt.

Trưa đến, giới văn phòng ngồi trong những văn phòng máy lạnh chạy êm ru. Việc ra ngoài ăn trưa cũng trở nên thật ngại ngần. Mọi người thường chuẩn bị đồ ăn từ nhà mang tới hoặc gọi đồ ăn trên các ứng dụng cho tiện lợi.

Nhưng tại một số BV, những suất ăn miễn phí vẫn được các nhà từ thiện tự tay nấu và mang đến trao tận tay bệnh nhân với tất cả sự trân trọng, sẻ chia. Một mạnh thường quân chia sẻ trên mạng xã hội: “Dù đang nắng nóng cao điểm, bữa ăn yêu thương của chúng em vẫn đến với những bệnh nhân nghèo theo đúng lịch”.

Có lẽ, họ hiểu rằng, những người bệnh nhân nghèo đó mong chờ tấm lòng bồ tát của họ như đất khô cằn đợi mưa xuống.

Ảnh tư liệu

Giữa trưa hè nắng như bốc lửa phả vào mặt, một chị bán hàng rong dừng lại trước điểm có bình nước uống miễn phí. Chị uống nước và nghỉ một chút trong bóng cây.

Trước khi đi tiếp, chị lấy thêm một chai nước mang theo để uống. Chị tâm sự: “Nước chị mang theo từ nhà không đủ uống vì nắng nóng quá. Nước đóng chai, trà đá thì đắt, thật may là có những bình nước miễn phí như thế này”.

Cứ ngỡ buổi chiều, trời sẽ dịu mát, nhưng không. Chính lúc này, cái nóng lên đến đỉnh điểm. Nắng từ trên dội xuống, nóng mặt đường hầm hập bốc lên đã khiến nhiều người bị “sốc nhiệt” khi di chuyển, làm việc ngoài trời vào khung giờ này. Vậy nhưng, ta vẫn thấy có những người miệt mài mưu sinh trên mặt đường nhựa bốc hơi nóng mờ cả mắt.

Để tránh tình trạng say nắng, sốc nhiệt, Hà Nội đã kích hoạt một số điểm nghỉ ngơi tránh, trú nắng cố định, cung cấp nước uống miễn phí cho người đi đường từ 8g tới 17g hàng ngày. Các tình nguyện viên không chỉ giúp đỡ người dân tại các địa điểm này mà còn hỗ trợ đưa họ tới các cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Tối đến, người dân đổ tới những khu vực có hồ nước để đón chút gió thiên nhiên. Nhưng dường như trong gió vẫn còn chứa đầy hờn giận. Gió nhưng vẫn nóng. Thi thoảng, có cơn gió mang chút hơi nước từ mặt hồ lướt qua khiến ta cảm thấy được an ủi phần nào. Cũng có nhiều người chọn cách tới các khu vui chơi, siêu thị để hưởng hơi mát miễn phí của điều hòa tại đây.

Đêm muộn, đứng trên ban-công nhìn xuống phố, hơi nóng dường như đã dịu đi một chút nhưng cũng đủ khiến ta rịn mồ hôi khi có việc phải ra ngoài. Anh chị em công nhân môi trường vẫn cần mẫn đẩy từng chuyến xe rác về điểm tập kết. Dù đêm khuya, có những người dân mang nước mát, trà đá mời anh chị em công nhân môi trường khi họ nghỉ giải lao.

Vâng, đi qua những ngày nắng lửa, ta thêm yêu sự sẻ chia thấm đẫm nhân văn và tấm chân tình của người dân mảnh đất Hà thành.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-qua-nhung-ngay-nang-lua-199382.html