'Để dành' tóc tự nhiên gửi các bệnh nhân ung thư

Nuôi tóc dài và cố gắng không sử dụng hóa chất hay các kỹ thuật tạo kiểu, chị Nga mong muốn giữ mái tóc mình thật tự nhiên để gửi tặng các bệnh nhân ung thư điều tốt nhất.

14h, chị Bùi Thị Hồng Nga (30 tuổi, trú tại Hà Đông) có mặt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Hôm nay, với chị Nga, là một ngày đặc biệt - ngày người phụ nữ quyết định cắt bỏ mái tóc dài chấm lưng của mình sau nhiều năm gìn giữ.

Món quà đặc biệt

Gần một tháng trước, chị Nga được một người bạn nói chuyện về chương trình tặng tóc cho bệnh nhân ung thư của Bệnh viện K.

“Lúc bấy giờ, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều và tìm cách đăng ký ngay. Thông qua mái tóc này, tôi mong có thể gửi tới các bệnh nhân ung thư một tinh thần mới. Hy vọng mọi người sẽ có thêm nghị lực vượt qua căn bệnh quái ác này”, chị Nga chia sẻ.

Người phụ nữ cũng cho hay bản thân không có lăn tăn gì về ngoại hình mới sau khi cắt tóc. Chị Nga cho hay cũng đã luôn ấp ủ mình cần làm những việc ý nghĩa cho những người bên cạnh mình. Từ đây, việc đăng ký cắt tóc hiến tặng, với chị Nga, cũng không quá đường đột.

“Tới đây, tôi vẫn nghĩ mình sẽ cố gắng giữ kiểu tóc tự nhiên và mong rằng sẽ có cơ hội được tiếp tục hiến tặng cho lần sau. Hy vọng tôi có thể thêm một lần nữa dành tặng tóc cho những người bệnh mong muốn có mái tóc thật”, chị Nga cười.

Bên cạnh chị Nga, buổi cắt tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư của Bệnh viện K chiều 15/9 cũng được đón tiếp rất nhiều tấm lòng khác, từ trẻ tới già, thậm chí cả những người từng chiến thắng căn bệnh này.

Người hiến tặng cũng được cắt tạo kiểu miễn phí ngay trong khuôn viên Bệnh viện K. Ảnh: Quốc Toàn.

Chị Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, ngụ Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi đi xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội lúc sớm. Tôi cũng rất hồi hộp trước khi cắt vì mỗi lần nghĩ tới chương trình là xúc động, muốn chia sẻ với các chị em không may mắc ung thư như tôi trước kia”.

Do cũng từng trải qua giai đoạn điều trị ung thư khốc liệt, chị Hiền thấu hiểu tâm trạng của các bệnh nhân. Người phụ nữ này cho hay bản thân rất hy vọng mái tóc của mình có thể trở thành món quà nhỏ để các bệnh nhân tự tin, đẹp và lạc quan hơn.

Chị Lê Thị Thúy Hạnh (40 tuổi, nhân viên phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện K) cũng chủ động đăng ký tham gia cắt tóc khi ban lãnh đạo bệnh viện có thông báo.

“Thời điểm nhận thông báo, tôi cũng nghĩ đây là điều tốt và nên tham gia. Tôi nuôi tóc đến nay cũng đã được 4 năm. Hy vọng chúng có thể giúp ích phần nào cho các bệnh nhân”, chị Hạnh nói.

Bé An được mẹ xin phép tới lớp muộn và đưa tới Bệnh viện K cắt tóc hiến tặng. Ảnh: Quốc Toàn.

Một trường hợp rất đặc biệt cũng tham gia buổi cắt tóc hiến tặng là bé Cao Nguyễn Phương An (9 tuổi), đang học tại trường Tiểu học Kiến Hưng, Hà Đông.

Chị Nguyễn Lan Phương, mẹ của bé An, kể lại: “Con xem được thông tin về chương trình cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư trên mạng xã hội, mong muốn tham gia và đã chủ động bảo mẹ đưa đi”.

Trước đó, chị Phương cũng từng đăng ký hiến tạng và luôn chia sẻ với gia đình về việc hiến tặng, giúp đỡ người khó khăn. Do đó, khi nghe được mong muốn muốn của con, chị đã nhanh chóng đồng ý và xin cô giáo cho con tới lớp học muộn để tham gia cắt tóc.

Mái tóc được nuôi từ khi học cấp 2 của Huyền. Ảnh: Quốc Toàn.

Trong khi đó, với Lê Thanh Huyền (18 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội), việc cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư được coi như một dấu mốc, đánh dấu sau khi trải qua kỳ thi đại học vất vả.

“Mẹ tôi làm ở bệnh viện nên đã rủ tham gia cắt sau khi có thông tin về chương trình. Tôi đồng ý ngay và cũng rủ thêm một người bạn đi cùng. Bản thân tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ coi đây là một cách thể hiện tấm lòng của mình với những người xung quanh”, Huyền nói.

Cô gái trẻ cùng bạn cũng đã nuôi và nâng niu mái tóc của mình từ những năm còn học cấp 2. Mái tóc nhờ thế trở nên rất dày, dài ngang mông. Dẫu vậy, 2 bạn cũng không tỏ ra quá tiếc nuối, luôn nở nụ cười và ánh mắt híp lại trong khi ngồi chờ tới lượt cắt.

“Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình”

Đây cũng là thông điệp được Bệnh viện K mong muốn truyền tải tới mọi người thông qua sự kiện và những mái tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư.

“Hình ảnh mái tóc thưa, rụng dần sau mỗi đợt điều trị ung thư luôn khiến các chị em mặc cảm. Điều này khiến họ như mất đi một điều quý giá, sự tự tin. Thay vào đó là cảm giác lo lắng, trầm mặc bên cạnh tình trạng bệnh”, đại diện của Bệnh viện K chia sẻ.

Bệnh nhân ung thư được lãnh đạo Bệnh viện K trao tặng tóc giả làm từ tóc hiến tặng. Ảnh: Quốc Toàn.

Sau khi thông báo về chương trình, trước khi sự kiện diễn ra, cơ sở y tế này cũng đã nhận được rất nhiều mái tóc được gửi về từ nhiều vùng miền trên cả nước. Mỗi mái tóc là một câu chuyện cùng thông điệp ý nghĩa khác nhau.

“Đó là mái tóc con rất yêu” của bé Phạm Gia Hân 12 tuổi, bé Ngô Kiều An 10 tuổi, Nguyễn Hoàng Ngân 14 tuổi. Tất cả đều là con của cán bộ y tế đang công tác tại bệnh viện cắt tóc và gửi đến tặng người bệnh.

Những mái tóc này đều là món quà tiếp thêm tinh thần và nghị lực cho các bệnh nhân nữ nỗ lực chiến thắng ung thư.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-danh-toc-tu-nhien-gui-cac-benh-nhan-ung-thu-post1356017.html