Đẫm nước mắt về những câu chuyện trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Thái Lan

'Trái tim tôi như ngừng đập. Làm sao mà kẻ sát nhân có thể làm điều này với trẻ em?', đây là câu hỏi đầy đau thương mà ông nội của bé trai 3 tuổi thiệt mạng nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Hoa hồng trắng tưởng niệm những nạn nhân vô tội

Những bậc phụ huynh đầy đau thương lần lượt từng người một đặt bông hồng trắng lên thềm nhà trẻ nơi 22 em nhỏ đã bị sát hại. Một số người cúi đầu cầu nguyện, một vài người ôm nhau khóc nức nở khi đặt hoa tưởng niệm lên những bậc thềm.

Một người mẹ lặng lẽ quệt nước mắt, ôm lấy chiếc chăn màu đỏ của cậu con trai nhỏ đã qua đời cùng với bình sữa vẫn còn một nửa chưa uống hết của cậu bé.

Người mẹ đau buồn ôm chiếc chăn và bình sữa còn đang uống dở của con trai mình. Cậu bé không may đã thiệt mạng trong vụ cuồng sát tại nhà trẻ ở miền bắc Thái Lan.

Trong khuôn viên một cơ quan địa phương ở rìa ngôi làng của huyện Na Klang, nhiều người thân của các nạn nhân tụ tập trong nỗi đau buồn vô hạn.

Kẻ gây ra vụ xả súng và cuồng sát bằng dao đẫm máu ở nhà trẻ tại tỉnh Nong Bua Lam Phu là một cựu cảnh sát đã bị sa thải. Hắn ta đã giết ít nhất 36 người bao gồm cả vợ con mình trước khi tự sát. Đây là vụ cuồng sát đẫm máu nhất do một hung thủ thực hiện tại Thái Lan.

Hơn 10 người bị thương trong vụ thảm sát và 7 người hiện đang điều trị tại bệnh viện. Đêm qua, những quan tài chở thi thể các nạn nhân đã được đưa đến nhà xác ở thị trấn Udon Thani.

Quốc vương Thái Lan và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ tới chia buồn với gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân cả về tài chính lẫn hỗ trợ chăm sóc điều trị cho những người bị thương.

Những câu chuyện rơi lệ

Naliwan Duangkot (21 tuổi) đang an ủi em dâu Panita Prawanna trước sự ra đi của cậu con trai 2 tuổi Kamram.

"Trước khi bỏ mạng, bé đã muốn ăn pizza. Chúng tôi rất buồn vì chưa kịp mua pizza cho bé ăn.", Naliwan đau buồn nói.

"Cậu bé rất ngoan và đáng yêu. Cậu bé luôn chia sẻ đồ chơi với các bé khác, và cho mọi người những gì mình có.", người bác của bé trai xấu số Kamram nói.

"Tối qua, bé hơi quấy một chút và muốn ngủ chung với ba mẹ và em gái. Chúng tôi không thể ngờ rằng đây sẽ là đêm cuối cùng bé ở bên ba mẹ và em gái."

Nhiều gia đình nạn nhân vẫn còn bàng hoàng không tin vào sự thật là con hay cháu mình đã thiệt mạng trong vụ cuồng sát nhà trẻ

Gia đình của bé Kamram thoạt đầu nghe tin về vụ xả súng và cuồng sát từ những người láng giềng của mình. Panita và chồng vội vã tới hiện trường nhà trẻ bằng xe máy để tìm con mình nhưng không may đã nghe được tin xấu nhất.

Ôm trong tay em gái sơ sinh 11 tháng tuổi Kanta, người mẹ gạt nước mắt nói: "Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi sao điều này có thể xảy ra".

Tại bệnh viện ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, gia đình của những người bị thương chờ tới lượt để thăm người thân, mang theo thức ăn và những đồ dùng thiết yếu khác cho người bệnh.

Cứ mỗi ngày trôi qua thì nỗi buồn đau như càng tăng thêm, càng thêm nhiều người tới nhà trẻ để tưởng niệm các nạn nhân xấu số thiệt mạng. Cả cộng đồng làng quê và thị trấn Uthai Sawan đều bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước những nạn nhân vô tội mà đa phần là trẻ em từ 2-5 tuổi.

Chỉ mới hai ngày trước đây, lũ trẻ còn chơi đùa với nhau ríu rít. Còn giờ đây, người lớn ngồi thẫn thờ trong đau buồn không thể nói nên lời. Một bầu không khí tang thương bao trùm trong những tiếng nấc nghẹn ngào.

Người bà Buarai Tanontong đã mất đi hai người cháu trai 3 tuổi của mình, đến giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng và đau xót. "Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Tôi không thể ngủ được. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng nạn nhân lại là hai người cháu trai của mình". Bà nói trong khi ôm chặt vai người con gái đang hết sức đau khổ vì đã mất đi con trai mình.

Điều đáng buồn hơn nữa là hung thủ không phải ai khác mà vốn là người rất quen thuộc với dân làng. Bà Kamjad Pra-intr, một người dân làng cho biết: "Mọi người đều biết hung thủ là ai. Anh ta từng là cảnh sát. Anh ta vốn là một người tốt nhưng sau này, tất cả chúng ta đều biết rằng anh ta đã sa ngã.", bà nói.

Hung thủ vốn là một cựu cảnh sát do nợ nần đã dính líu tới tàng trữ ma túy và bị đuổi khỏi ngành. Cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm tử thi nhằm tìm hiểu xem hung thủ có dùng ma túy trong ngày gây án hay không.

"Sống trong một cộng đồng nhỏ thế này chúng tôi biết rất rõ về nhau và coi nhau như gia đình. Tôi biết rất rõ về 3-4 em nhỏ đã thiệt mạng tại nhà trẻ", bà Kamjad Pra-intr nói.

Người ông Kam Pornnikorn đã rất hoảng loạn khi hay tin cháu trai 3 tuổi nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng. "Trái tim tôi như ngừng đập. Cha mẹ của cháu đã chia tay nhau nên ông bà chăm sóc cháu. Tôi chẳng khác nào ba của cháu còn bà nội thì giống như mẹ của cháu.", ông nói.

"Tôi không thể nói gì được. Tại sao anh ta (kẻ sát nhân) có thể làm điều này đối với trẻ con?"

Mạng xã hội cũng đã bày tỏ niềm thương tiếc và đau buồn vô hạn trước vụ thảm sát đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của những thiên thần nhỏ.

"Điều này quá đau thương. Nạn nhân chỉ là những đứa trẻ, các em không đáng bị như thế. Một vài em vẫn còn đang say giấc ngủ trưa.", Chamita Itthiponwitoon, một cư dân 29 tuổi tại Bangkok nói.

Hơn 4,7 triệu người đã chia sẻ trên mạng xã hội để bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của những em nhỏ ngây thơ, vô tội. "Mong các bé sẽ tái sinh thành những thiên thần trên thiên đàng", nhiều người xúc động chia sẻ.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dam-nuoc-mat-ve-nhung-cau-chuyen-trong-le-tuong-niem-nan-nhan-vu-tham-sat-o-thai-lan-169221007195937726.htm