Đại sứ Việt Nam tại Myanmar tặng thơ cho thầy trò HLV Hữu Thắng

Xúc cảm đọc bài thơ tự sáng tác, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar, bà Luận Thùy Dương chia sẻ mong mỏi tuyển Việt Nam sẽ luôn giữ được tinh thần chơi bóng cao đẹp tại AFF Suzuki Cup 2016.

Đại sứ Thùy Dương nhận quà của đội tuyển Việt Nam

[VIDEO]: ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI MYANMAR THĂM HỎI VÀ ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
- Thực hiện: Trần Tuấn Anh

Sáng 19.11, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar, bà Luận Thùy Dương đã cùng phu quân và các cán bộ của đại sứ quán, tùy viên quân sự Việt Nam tại Myanmar đến thăm động viên tuyển Việt Nam.

Bài thơ, như chia sẻ của đại sứ Thùy Dương, được bà sáng tác để tặng riêng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bởi, như bà nói: “Làm ngành ngoại giao công tác ở nước ngoài ai cũng muốn được đội bóng nước nhà đến thi đấu ở quốc gia mình công tác. Không phải đại sứ nào cũng được. Tôi rất vinh dự”.

Trong buổi nói chuyện, như bộc bạch là chia sẻ chứ không phải phát biểu, bà đại sứ đã đại diện cho anh chị em nhân viên của đại sứ quán, tùy viên quân sự và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trao tặng món quà chung cho đội tuyển, kèm theo đó mỗi thành viên nhận một món quà lưu niệm nhỏ với biểu tượng chùa Vàng nổi tiếng của Myanmar.

Trưởng đoàn Lê Hoài Anh cho biết đến lúc này mọi chuẩn bị của tuyển Việt Nam đã hoàn tất. Toàn đội đang sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

HLV Hữu Thắng đại diện đội bóng hứa sẽ chơi hết mình để làm vẻ vang đất nước

HLV Hữu Thắng phát biểu: “Chúng tôi rất cảm động, dù xa nhà nhưng chúng tôi còn có tình cảm của bà con thân yêu ở đây. Ngày mai, đội tuyển sẽ cố gắng hết sức, góp một ít công sức vẻ vang cho hình ảnh của đất nước”.

Đồng thời, HLV Hữu Thắng cũng mong đại sứ sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam đang sống, sinh hoạt hoặc làm việc tại Myanmar đến cổ vũ để đội bóng chơi hết sức mình.

Đáp lại, đại sứ Thùy Dương mong mỏi đội tuyển sẽ luôn thi đấu với tinh thần: "Thắng trong danh dự, thua trong tự hào".

Bài thơ của đại sứ Thùy Dương tặng cho đội tuyển Việt Nam

Sân cỏ, vào trận, như một trang giấy trắng

Để cầu thủ viết tên mình lên đó

Đã xuất tướng, ngẫu cảm, đầy tùy hứng

Nhưng hết mình mới tạo nên sáng tạo

Kết chặt đội hình mới tạo ra sức mạnh

Để mỗi cầu thủ là chính mình trong trái bóng

Sút bóng tròn như tia chớp vào gôn

Khắc dấu Việt trên khung thành đối thủ

Mang cúp vàng về dâng tặng quê hương

Đại sứ Thùy Dương và trưởng đoàn Hoài Anh

Đại sứ Thùy Dương đến thăm đội tuyển cùng với phu quân và cán bộ tại đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar

Nụ cười rạng rỡ của các tuyển thủ

Tuấn Anh đang chia sẻ điều gì đó cùng Văn Quyết

Nhóm 3 cầu thủ HAGL gồm Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường cũng vui hết cỡ

Đại sứ Thùy Dương bắt tay cùng bác sĩ đội tuyển

Đại sứ tiết lộ con của mình rất mê bóng đá và là fan ruột của đội tuyển

Tuấn Anh nhận được rất nhiều lời động viên

Nữ đại sứ Thùy Dương gửi tặng bài thơ do bà sáng tác vào sáng 19.11

Dại diện cán bộ đại sứ quán, tùy viên quân sự và các doanh nghiệp, đại sứ Thùy Dương gửi tặng đội tuyển món quà

Sau khi chốt lại danh sách, Tuấn Anh vẫn khá vui vẻ và không có dấu hiệu ủ dột

Xuân Trường cười kín đáo khi Công Phượng đứng dậy tự giới thiệu mình

Tiểu Bảo
(từ Yangon)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/dai-su-viet-nam-tai-myanmar-tang-tho-cho-thay-tro-hlv-huu-thang-69879.html