Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động

Trung bình mỗi năm, thị xã Kinh Môn được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Hải Dương giao tuyển chọn gần 300 thanh niên nhập ngũ. Từ thực tiễn nhiều năm trực tiếp tiến hành công tác này, chúng tôi nhận thấy, để bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân cho các đơn vị, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua nhiều hình thức, chúng tôi tập trung tuyên truyền về truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội, quê hương; những nội dung chính trong Luật NVQS như: Độ tuổi, tiêu chuẩn, quyền lợi được hưởng, thời gian thực hiện NVQS; mốc thời gian đăng ký, khám tuyển; các trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; chế tài xử phạt nếu trốn tránh NVQS...

Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh minh họa: TTXVN

Khó khăn chung của nhiều địa phương hiện nay là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS thường đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, các gia đình cơ bản chỉ có từ một đến hai con, nhiều trường hợp là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ ngại cho con vào bộ đội vì sợ vất vả.

Do đó, Hội đồng NVQS thị xã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ chức như hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng thôn, trưởng họ đến từng nhà thăm hỏi, nắm tâm tư, nguyện vọng của gia đình và vận động thanh niên tự giác tham gia khám tuyển NVQS theo quy định. Hội đồng NVQS các cấp cũng làm tốt công tác biểu dương đối với những thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Điều đó đã nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp công tác tuyển quân được công bằng, khách quan, chất lượng ngày càng nâng lên.

Trung tá NGUYỄN QUỐC TRIỆU (Trợ lý Quân lực Ban CHQS thị xã Kinh Môn, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương)

-------------

Quyết tâm phấn đấu, luyện rèn

Tôi là con một trong một gia đình ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Bố tôi mất sớm nên nhà càng neo người, khó khăn. Hai mẹ con tôi cố gắng nương tựa nhau để sống. Học hết lớp 9, tôi quyết định học nghề cắt tóc để sớm kiếm tiền phụ giúp, đỡ đần mẹ. Đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đăng ký xung phong lên đường nhập ngũ. Mới đầu, mẹ tôi rất buồn và không ủng hộ quyết định này của tôi. Thấy sự quyết tâm và hiểu nguyện vọng của tôi, cuối cùng mẹ cũng đồng ý, luôn động viên tôi cố gắng phấn đấu rèn luyện tốt. Tháng 2-2022, tôi lên đường nhập ngũ.

Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được biên chế về Đại đội 2, Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) nhận nhiệm vụ mới. Nhờ sự giúp đỡ của đồng đội và chỉ huy, tôi sớm hòa nhập. Biết tôi từng học cắt tóc, chỉ huy tin tưởng đưa tôi vào tổ cắt tóc thanh niên của đơn vị. Ở đây, tôi vừa được rèn nghề, vừa được sống với niềm đam mê của mình. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhiều thử thách, nhưng với sự động viên của mẹ và đồng đội, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ học thêm để nâng cao trình độ tay nghề cắt tóc của mình.

Binh nhất HÙNG VIẾT HOÀNG SƠN (Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 324, Quân khu 4)

----------

Tự hào khi thấy con ngày càng trưởng thành

Gia đình tôi ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Trước đây, bố mẹ chúng tôi đều tham gia hoạt động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chính vì vậy, từ lúc còn nhỏ, Phạm Hồng Phúc đã chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình và dành tình cảm lớn cho quân đội. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cháu quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước khi lựa chọn con đường tương lai của mình ở giảng đường đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thấy Phúc quyết định như vậy, vợ chồng tôi rất bất ngờ và phản đối vì lo lắng con mình sẽ vất vả, cũng như dang dở chuyện học hành. Tuy nhiên, Phúc đã rất quyết tâm và thuyết phục chúng tôi ủng hộ sự lựa chọn của cháu.

Đến nay, gần tròn hai năm nghĩa vụ quân sự, Phạm Hồng Phúc ngày một trưởng thành hơn kể cả trong suy nghĩ và lời nói, hành động. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ là người trắc thủ ra-đa, cháu còn là một hạt nhân sôi nổi trong phong trào văn nghệ, thể thao của đơn vị, được đồng đội và cấp trên quý mến. Vì thế, chúng tôi càng thấy quyết định của con trai mình là hoàn toàn chính xác.

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG (Mẹ Trung sĩ Phạm Hồng Phúc, trắc thủ ra-đa, Đại đội 1, Tiểu đoàn 118, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/da-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-van-dong-707700