Cuốn sách tranh 'Hà Nội tôi yêu - Hanoi my love' - Nơi tình yêu Hà Nội kết tinh trong từng nét vẽ

Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến với những song cửa xưa, phố cũ đã và vẫn luôn là một nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật để đời của mình. Và họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Linh (tức Vi Văn Bích) cũng là một trong số những nghệ sĩ đã dành rất nhiều tâm huyết của mình để vẽ về Hà Nội. Sáng 5/10, Cuốn sách tranh song ngữ 'Hà Nội tôi yêu - Hanoi my love' của họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Linh đã được giới thiệu tới công chúng.

Cùng bộ đồ vẽ xinh xinh, rong ruổi bát phố, họa sỹ Ngọc Linh đã ghi lại bao phong cảnh, những góc phố thân quen của một Thủ đô tươi mới chuyển mình sau thời gian dài chiến tranh và nghèo đói. Với những gam màu tươi sáng cùng nét vẽ trong trẻo, phóng khoáng, Hà Nội của họa sỹ Ngọc Linh hiện lên với một nét đẹp hiện đại, sống động mà vẫn giữ được nét cổ kính, nên thơ riêng, một góc nhìn đầy mới mẻ của người con dân tộc Tày trót đem lòng yêu Thủ đô tha thiết.

Với mong muốn để mọi người có thể dễ dàng mang theo tình yêu với Hà Nội bên mình, dù ở bất kể nơi đâu, họa sỹ Ngọc Linh và gia đình đã cho ra mắt cuốn sách tranh song ngữ “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” với gần 140 bức tranh tiểu họa bằng chất liệu sơn dầu giữ nguyên kích thước của những bức kí họa gốc. Tái hiện lại những bức trực họa bằng chất liệu sơn dầu trên bề mặt bé xíu của những tờ xổ số tiết kiệm in trên giấy lụa sót lại cuối ngày, cuốn sách đã mang những bức kí họa của người họa sỹ yêu Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Như tinh thần “một Hà Nội bỏ túi” mà tác giả muốn gửi gắm, bộ sách tranh nhỏ nhắn này sẽ được mang đi muôn nơi qua đó lan tỏa tình yêu Hà Nội, tình yêu với hội họa của người họa sỹ dù đã ở tuổi 93 vẫn đam mê vẽ và cống hiến cho cuộc đời.

Linh chi

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-tranh-ha-noi-toi-yeu-hanoi-my-love-noi-tinh-yeu-ha-noi-ket-tinh-trong-tung-net-ve-192507.htm