Cuộc cách mạng của Manchester United sẽ đi về đâu?

Manchester United (M.U) sẽ trải qua một mùa hè bận rộn với cuộc cải tổ sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Hơn lúc nào hết, 'Quỷ đỏ' cần sự thay đổi toàn diện để lấy lại được vị thế của một đội bóng hàng đầu nước Anh trong thời gian sớm nhất.

M.U sẽ bước vào cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè này. Ảnh: Daily Mail

Thất vọng cực điểm

Màn trình diễn của M.U trong mùa giải hiện tại đã đẩy sự thất vọng của người hâm mộ đội bóng tới cực điểm. Đến thời điểm này, đoàn quân của Erik Ten Hag gần như chắc chắn không thể có được tấm vé dự Champions League mùa tới. Họ bị loại sớm ở đấu trường châu Âu với vị trí bét bảng. Cơ hội duy nhất để có được một danh hiệu an ủi là trận chung kết Cúp FA vào ngày 25/5 tới đây. Nhưng trước đối thủ vượt trội về mọi mặt như Man City, khả năng chiến thắng của “Quỷ đỏ” cũng không được đánh giá cao.

Kết quả và thành tích chỉ là một phần của nỗi thất vọng. Chính lối chơi thiếu bản sắc, sự suy giảm phong độ của một loạt trụ cột và tinh thần bạc nhược trong nhiều thời điểm mới là những yếu tố dẫn đến làn sóng tức giận hướng về phía Ten Hag và các học trò. Những dấu hiệu tiến bộ mà nhà cầm quân người Hà Lan mang đến ở mùa giải trước dường như đã “biến mất” như thể chưa từng tồn tại.

Công bằng mà nói, M.U và Ten Hag đã trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn, đặc biệt là về mặt lực lượng. Những ca chấn thương dày đặc khiến cho “Quỷ đỏ” thường xuyên phải đưa ra sân đội hình chắp vá. Giai đoạn cuối tháng 4, trong tay Ten Hag chỉ còn đúng một trung vệ lành lặn là Harry Maguire và ông buộc phải kéo tiền vệ phòng ngự Casemiro về hàng thủ. Riêng vị trí hậu vệ cánh trái, ông mất cả hai lựa chọn tốt nhất là Luke Shaw và Tyrell Malacia trong phần lớn mùa giải.

Cơn bão chấn thương dẫn đến tổn thất lực lượng là một lời bào chữa hợp lý, song nó chưa đủ giải thích tất cả những vấn đề mà M.U gặp phải. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất với “Quỷ đỏ” và tương lai của họ là Ten Hag liệu có còn kiểm soát được phòng thay đồ cũng như nhận được sự tôn trọng từ tất cả các học trò. Câu trả lời dựa trên sự thể hiện của một vài ngôi sao trong đội suốt thời gian qua là không!

Thay đổi từ nền móng

Ten Hag nhiều khả năng sẽ ra đi sau mùa giải này. Ngay cả khi việc đổ trách nhiệm hoàn toàn lên vai nhà cầm quân người

Hà Lan là hơi thiếu công bằng, một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là bước khởi đầu cần thiết cho cuộc cách mạng đưa M.U trở lại vị thế họ từng có.

Ngay trong mùa giải này, “Quỷ đỏ” đã rất bận rộn với những thay đổi trong bộ máy điều hành sau khi tỷ phú Sir Jim Ratcliffe nắm quyền kiểm soát đội bóng. Một loạt nhân sự chủ chốt trong hệ thống đã được thay thế bởi những con người mới, đem đến những tư duy mới cho đội bóng và niềm hy vọng mới cho các cổ động viên. Trong bối cảnh đó, việc giữ lại vị huấn luyện viên cũ có vẻ không “hợp logic” lắm.

Nhưng chọn ai ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford là một bài toán không hề đơn giản. Kể từ khi Sir Alex Ferguson “rửa tay gác kiếm” năm 2013, một loạt nhà cầm quân đã đến “Nhà hát của những giấc mơ” với đầy tham vọng để rồi cuối cùng đều phải ra đi khi không thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại với giai đoạn hoàng kim. Từ David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick cho đến Erik Ten Hag đều đã có những thời điểm làm cổ động viên đội bóng tin rằng họ chính là “Người được chọn”, nhưng rồi họ đều trở nên mất phương hướng khi sự kỳ vọng nâng cao.

Sự kiên nhẫn là điều ngày càng xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Các huấn luyện viên phải đem về những kết quả tốt nhất trong thời gian nhanh nhất, nếu không, họ sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Nhưng với tình hình hiện tại của M.U, họ không thể yêu cầu nhà cầm quân mới tạo ra chiến thắng ngay lập tức mà phải tạo điều kiện, thời gian cho người đó xây dựng lối chơi, đội hình theo kế hoạch tuần tự.

Thậm chí, người hâm mộ M.U đã được “cảnh báo” về một chu kỳ trắng tay kéo dài 2, 3 mùa giải trước khi đội bóng trở lại. Có lẽ với M.U lúc này, đây cũng là lựa chọn tốt nhất cho họ, thay vì cứ sống trong niềm hy vọng lay lắt hết mùa giải này qua mùa giải khác.

Theo báo giới Anh, M.U sẵn sàng bán tất cả các cầu thủ trong đội 1, ngoại trừ 3 tài năng trẻ Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo. Ngay cả thủ quân Bruno Fernandes cũng có thể chia tay M.U trong mùa hè này, sau khi ngôi sao Bồ Đào Nha thừa nhận anh “chưa thể nói trước tương lai” trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuoc-cach-mang-cua-manchester-united-se-di-ve-dau-post475445.html