Cơn sốt 'săn' vé xem phim Đào, phở và piano tiếp tục tăng

Là bộ phim đang 'hot' nên để có được một tấm vé xem 'Đào, phở và piano', nhiều khán giả trẻ tại Hà Nội không quản ngại trời mưa, đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, thậm chí 'chạy sô' giữa các rạp để tìm vé.

Hơn 12h trưa, sau khi kết thúc buổi học, T.M.H, sinh viên năm ba Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đến Trung tâm chiếu phim Quốc gia để mua vé xem phim Đào, phở và piano.

Cậu xếp hàng từ lúc 13h đến 15h mới đến lượt, với mong muốn mua vé cho nhóm bạn 5 người vào buổi tối cùng ngày 21/2. Khi nhân viên thông báo đã hết vé, cậu hỏi tiếp vé của tối ngày hôm sau 22/2 nhưng cũng đã hết. Thậm chí, vé của các ngày 23, 24, 25/2 cũng không còn.

Khán giả trẻ chụp ảnh cùng poster phim Đào, phở và piano tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, tối ngày 22/2.

H. đành về phòng trọ nghỉ ngơi và tranh thủ nghe ngóng thông tin từ rạp Beta khi biết rạp này bắt đầu chiếu Đào, phở và piano từ ngày 22/2. Khoảng 20h, H. lại đến rạp Beta Thanh Xuân trên đường Lê Văn Thiêm để xếp hàng mua vé.

Trong lúc xếp hàng, cậu được biết vé của những suất chiếu sớm ngày 22/2 đã hết, chỉ còn suất chiếu muộn gần nửa đêm lúc 23h45. Hơn nữa, suất chiếu này chỉ còn vé hàng ghế A, B, C và một ít hàng ghế D, những hàng ghế gần màn hình nhất.

“Mình thấy hàng D cũng khá ổn nên đành quyết định "chốt". Chưa thấy lần nào đi mua vé mà cực như này”, H. chia sẻ.

T.M.H khoe 5 chiếc vé hàng ghế D mà cậu đã vất vả “săn”.

Khán giả xếp hàng mua vé tại rạp Beta Thanh Xuân trong tối đầu tiên cụm rạp này chiếu phim Đào, phở và piano.

Rạp Beta Thanh Xuân phải ra thông báo hết vé trong ngày 22/2.

Suất chiếu muộn 23h45 của Đào, phở và piano vào ngày cuối tuần 24/2 tại rạp Beta Thanh Xuân chỉ còn 1 chỗ chưa được đặt (màu cam).

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, ngày 22/2 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, vẫn có rất đông khán giả đứng xếp hàng mua vé xem phim Đào, phở và piano, chủ yếu là người trẻ. Dù là ngày giữa tuần, trời mưa rả rích và nặng hạt hơn về tối, nhưng đến gần 23h, vẫn có không ít khán giả xếp hàng chờ mua vé.

Khán giả xếp hàng dài chờ vào phòng chiếu Đào, phở và piano tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, trưa ngày 22/2.

T.A, sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội, đi xem phim cùng chị gái với suất chiếu lúc 10h50 ngày 22/2. Để có được cặp vé này, cô cho biết đã mất cả buổi trưa ngày 20/2 để “canh” vé trên ứng dụng ví điện tử. “Rất may là mình đã đặt được vé trước khi trang web gặp sự cố và phải đến tận quầy xếp hàng”, cô tâm sự.

Ghi nhận lúc 22h cho thấy, trừ suất chiếu sớm lúc 9h sáng, còn lại 24/25 suất chiếu Đào, phở và piano trong ngày 22/2 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã kín chỗ.

Khoảng hơn 22h, trước biển chỉ dẫn "Cửa bán vé phim Đào, phở và piano'', chị L.H ở quận Cầu Giấy đang hào hứng chụp ảnh khoe mọi người vì đã “săn” vé thành công. Chị mua 10 vé để mời bạn bè và người thân đi xem phim cùng. Vậy nên phải chờ 5 ngày, từ cách đặt vé trên web, qua ứng dụng đến xếp hàng trực tiếp, chị mới tìm được suất chiếu và hàng ghế ưng ý.

Chị L.H tự hào với thành tích đi “săn” vé của mình.

Do lỗi hệ thống không thể quét mã QR (chuyển khoản) nên người mua vé chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt. Nhiều bạn trẻ có thói quen sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử bỗng trở nên lúng túng, phải tìm cách để đổi tiền mặt với mọi người.

Tối muộn ngày 22/2, vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mua vé xem phim Đào, phở và piano.

Nhiều bạn trẻ nháo nhác tìm hỏi người đổi tiền mặt để kịp mua vé.

Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn và biên kịch Trịnh Thanh Nhã được ra mắt vào ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn (10/2/2024). Được đặt hàng bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tác phẩm dài 100 phút lấy bối cảnh cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa tại Hà Nội vào cuối năm 1946, đầu năm 1947.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Cao Thị Thùy Linh, NSND Trần Lực, Nguyệt Hằng, Tuấn Hưng. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, tổ chức ở Đà Lạt hồi tháng 11/2023, Đào, phở và piano đã giành được giải thưởng Bông sen Bạc, còn Doãn Quốc Đam cũng được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đào, phở và piano có khởi đầu trầm lắng khi chỉ được chiếu duy nhất tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia tại Hà Nội với suất chiếu hạn chế. Từ mùng 7 Tết, nhờ một số bài viết và video trên mạng xã hội, phim dần trở nên sốt vé và trở thành đề tài được giới trẻ nhắc đến nhiều trong những ngày vừa qua.

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/con-sot-san-ve-xem-phim-dao-pho-va-piano-tiep-tuc-tang-post1614579.tpo