Con gái từ bỏ giấc mơ đại học, mong kiếm tiền cứu mẹ nguy kịch

Sau lần sinh nở thứ ba bị băng huyết, chị Minh mắc chứng nhiễm khuẩn máu dẫn tới suy thận. Gia cảnh khó khăn, con gái lớn của chị đã bỏ học để đi làm, mong kiếm tiền cứu mẹ.

Hàng ngày túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, trú thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) luôn sống trong cảm giác thấp thỏm, lo sợ. Bởi lúc này, chị Vũ Thị Minh (SN 1983), vợ anh Hùng vẫn đang đối mặt với “tử thần”.

Sự sống của chị Minh ngày một mong manh.

Tháng 7/2023, trong lúc sinh con thứ 3, chị Minh bị băng huyết. Thời điểm đó, để giữ tính mạng cho chị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ tử cung nhằm thắt mạch máu. Chỉ ít lâu sau, chị gặp biến chứng suy thận và phải chạy thận tới 4 lần.

Dù vượt qua cơn hiểm nghèo nhưng sức khỏe chị Minh ngày càng xấu đi. Chị không còn khả năng lao độn mà chỉ nằm thoi thóp trên giường. Tháng 3/2024 mới đây, chị tiếp tục bị phình mạch máu ở tĩnh mạch khớp háng.

Ngoài biến chứng hậu sản, chị Minh còn mắc chứng nhiễm khuẩn máu, suy tuần hoàn. Những cơn đau dồn dập kéo đến khiến người phụ nữ ngã gục, rơi vào hôn mê. Khi được đưa tới Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ phải hết sức nỗ lực mới cứu được chị.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức thông tin, thời điểm nhập viện, bệnh nhân Vũ Thị Minh có tiền sử cắt cổ tử cung, sốc nhiễm trùng, áp xe hố chậu trái do phình động mạch chậu trong T, suy thận, suy tuần hoàn. Năm 2023, bệnh nhân bị sốc mất máu do bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật lấy thai.

Con gái đầu của chị Minh quyết định đi làm công nhân thay vì học đại học để kiếm tiền nuôi các em nhỏ.

Vừa lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh Hùng còn đau đáu gánh nặng kinh tế khi chi phí điều trị suốt 1 tháng qua đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Trung bình tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm và khoản sinh hoạt khác lên tới 7 triệu đồng/ngày là con số vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

"Chúng tôi chỉ là người lao động chân tay, nay tôi vào chăm vợ, chẳng còn ai làm ra tiền để chống đỡ. Tôi mới vay hơn 100 triệu, trả tiền điều trị cho vợ là hết sạch. Giờ tiền thuốc liên tục phát sinh mà tôi chẳng thể tiếp tục vay ai được nữa", anh nghẹn ngào.

Chứng kiến cảnh nhà khốn khổ, con gái lớn của anh chị là Nguyễn Thị Lan đã từ bỏ giấc mơ vào đại học. Em xin làm công nhân, kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi các em. Ngoài giờ đi làm, Lan lại chăm bẵm 2 em nhỏ để bố yên tâm ở bệnh viện với mẹ.

"Mỗi lần gọi điện lên, cháu khóc rất nhiều. Tôi cũng đau khổ nhưng cố kìm nén lại, động viên cháu vững vàng", anh Hùng buồn bã. Công việc thợ xây không thể làm, tiền lương công nhân của con cũng chỉ đủ trang trải cho 2 em nhỏ mà vợ vẫn đang bị "tử thần" đe dọa mỗi ngày, anh Hùng đã rơi vào cơn túng quẫn.

Tình cảnh của chị Nguyễn Thị Minh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Trước hoàn cảnh đặc biệt éo le của chị Vũ Thị Minh, phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ với Báo VietNamNet để kêu gọi những tấm lòng thơm thảo giúp đỡ phần nào viện phí.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

SĐT: 0979591036.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.118 (chị Vũ Thị Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-gai-tu-bo-giac-mo-dai-hoc-mong-kiem-tien-cuu-me-nguy-kich-2276330.html