Con đường dệt mùa xuân nơi biên giới

Những ngày cuối năm, các tuyến đường đi lên cột mốc tại các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang được gấp rút hoàn thiện. Ngắm nhìn con đường phẳng lỳ uốn lượn qua những đồi thông, đồi sở xanh mát trong tiết xuân, mưa bụi lây rây khiến chúng tôi thấy con đường vắt qua vùng biên giới Đông Bắc trở nên hùng vĩ lạ kỳ. Những tuyến đường này được hoàn thiện không chỉ có ý nghĩa lớn trong bảo vệ đường biên, mốc giới mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thôn, bản giáp biên.

Vừa dẫn chúng tôi đi thăm đường tuần tra biên giới do đồn quản lý, Thượng tá Lộc Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa bồi hồi nhớ lại, trước đây, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, việc kiểm tra mốc giới rất khó khăn do các mốc nằm cheo leo trên những đỉnh đồi, đường lên mốc là những đường mòn quanh co gập ghềnh.

Có những nơi từ đường tuần tra biên giới đến cột mốc sâu đến 2-3km, không có người ở, không có đường bám biên. Chính vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng đường kiểm tra cột mốc. Ngày 18-11-2022, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có Thư ngỏ phát động "Đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới", gửi đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn.

Sau hơn một năm có thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được hơn 100 đường kiểm tra cột mốc, có nhiều đồn đã hoàn thiện toàn bộ đường lên cột mốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng tham gia làm đường đi lên cột mốc.

Đặt chân lên con đường kiểm tra mốc 1291 của Đồn Biên phòng Bắc Xa mới thấy công sức của bộ đội và người dân trên địa bàn đồn quản lý là rất lớn bởi địa hình dốc cao, nhiều đoạn dựng đứng. Mốc 1291 nằm trên sống núi. Đoạn đường lên cột mốc này dài hơn 200m, dù đã được đổ bê tông, những đoạn dốc cao được xây dựng bậc thang cho dễ đi, nhưng có những đoạn người đi trước vẫn phải kéo người đi sau.

Trước đây khi chưa có đường bê tông, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa phải đi tuần tra bằng lối mòn, ngày nắng thì bụi, còn ngày mưa, đường trơn trượt rất khó đi. Càng lên đỉnh núi, càng gần mốc, đường càng dốc, có chỗ phải bò, bám vào cây rừng leo lên, đầu người sau chạm chân người trước.

Cũng giống như đường lên Cột mốc 1291 của Đồn Biên phòng Bắc Xa, đường lên Cột mốc 1248/1 của Đồn Biên phòng Chi Lăng cũng dài hơn 1km và có địa hình hiểm trở. Để làm được đoạn đường này đã phải huy động hơn 1.000 công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng, cán bộ, công chức huyện, xã, Hội Phụ nữ, Dân quân, Đoàn thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tá Mai Văn Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Lăng chia sẻ: “Đối với chúng tôi, việc xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới là rất thiết thực, giúp cho việc tuần tra, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới kịp thời, hiệu quả, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tuần tra trên đường tuần tra biên giới.

“Tất cả là nhờ có đường tuần tra biên giới này đấy” - đón chúng tôi trong gian nhà ngói rộng rãi, chị Lành Thanh Xuân, Trưởng thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập phấn khởi chia sẻ.

Chị Xuân nói như reo, trước đây đường toàn đất đá sỏi, xe máy đi còn vất vả. Người Tày, người Nùng ở đây chỉ có nhà trình tường bằng đất lụp xụp, hòa lẫn vào mênh mông rừng đồi. Không có đường đi, dân thưa, bản nhỏ đìu hiu, hơn 99% là hộ nghèo đói. Vậy mà từ khi có đường, đường làm đến đâu, mái ngói đỏ tươi của những căn nhà cấp 4 mọc lên đến đó.

Không chỉ xây dựng tuyến đường chính, việc xây dựng các tuyến đường lên cột mốc, đường nhánh đã giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi hơn để khai thác đất đồi rừng phục vụ phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Nhờ vậy, Tết Giáp Thìn 2024 của người dân vùng biên viễn được ấm no, đủ đầy hơn.

Còn đối với các thầy cô giáo tại Trường Tiểu học xã Tam Gia, huyện Lộc Bình trước khi đường tuần tra biên giới và đường kiểm tra cột mốc chưa được xây dựng, giáo viên giảng dạy tại các điểm trường phải ở lại điểm trường do điều kiện đi lại quá khó khăn, các em học sinh đi học cũng vất vả nên tỉ lệ các em đến trường thấp. Từ khi tuyến đường tuần tra hoàn thành đưa vào khai thác, đội ngũ giáo viên có thể sáng đi làm, tối về nhà. Các thầy cô ví con đường tuần tra biên giới như đường cao tốc trên biên giới, giúp thời gian đi tìm “con chữ” của các em học sinh nhanh và đỡ vất vả hơn.

Đường lên cột mốc được hoàn thiện giúp việc tuần tra, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới được kịp thời, hiệu quả. (Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng tuần tra cột mốc).

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập cho biết: “Trong 5 huyện biên giới thì tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Đình Lập đã được đầu tư hoàn chỉnh nhất; bên cạnh đó, huyện Đình Lập đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa cùng sự đóng góp công sức của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân làm đường bê tông lên các cột mốc, vừa phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra mốc giới vừa tạo thuận lợi cho du khách tham quan. Con đường này đưa người dân đến gần biên cương hơn, nhiều đoàn khám phá, du lịch cũng tìm đến biên giới đông hơn trước, lòng tự hào dân tộc dâng lên theo từng bước chân trên đường biên mốc giới”.

Đứng từ trên Đồn Biên phòng Bắc Xa nhìn xuống, chúng tôi thấy những nóc nhà mái ngói đỏ hiện lên giữa bốn bề núi rừng và cả con đường tuần tra biên giới. Con đường này đã dệt nên một mùa xuân thật đẹp nơi biên giới.

Chia tay Thượng tá Lộc Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa chia sẻ, đồng chí ấp ủ ý tưởng muốn tổ chức đêm Giao thừa cho đồng bào nơi biên giới, cùng đốt lửa đón năm mới, uống chén rượu và trao nhau lời chúc thân tình.

Những ngày cuối năm, gió vùng biên viễn lạnh buốt từng cơn nhưng chúng tôi thấy ấm lòng khi nghĩ tới niềm vui của đồng bào trong đêm Giao thừa từ ý tưởng của đồng chí chính trị viên. Chẳng cần phải ngắm hoa đào nở, không cần nghe tiếng pháo hoa rộn rã, chúng tôi cũng thấy mùa xuân đang ngập tràn trong lồng ngực mỗi người...!

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/con-duong-det-mua-xuan-noi-bien-gioi-764192