Con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất sau khi cụ ông 80 tuổi qua đời

Sau khi cụ ông qua đời, gia đình đã tình cờ phát hiện ra số tiền lớn được chôn dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi đào lên thì số tiền đã bị mốc, hỏng mất một nửa.

Thời nay người dân bắt đầu có thói quen không sử dụng tiền mặt, tuy nhiên, đối với thế hệ cha ông xưa, tâm lý tiêu dùng của họ khác xa thế hệ trẻ. Người già vẫn thích dùng tiền mặt, dè dặt khi gửi ngân hàng vì tin rằng giữ tiền bên mình mới là phương pháp an toàn nhất.

Bởi thói quen này mà tình huống trớ trêu đã xảy ra ở Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thông tin trên VietNamNet, mới đây, một cụ ông 80 tuổi đã chôn 200.000 tệ (khoảng 680 triệu đồng) xuống đất.

Theo người nhà, đây là số tiền ông dành dụm, tích lũy sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả. Tuy nhiên, có lẽ vì thiếu hiểu biết về tài chính nên ông đã chọn cách làm truyền thống và đầy rủi ro này để giữ tiền.

Phải đến khi ông qua đời, vào ngày 13/3 vừa qua gia đình ông mới vô tình phát hiện ra số tiền mặt này trong lúc dọn dẹp nhà cũ. Số tiền bị ẩm mốc, hư hỏng do tiếp xúc lâu ngày với đất ẩm. Sau khi lấy lên, gia đình đành tìm tới ngân hàng nhờ giúp đỡ, mong có thể lấy lại được số tiền bị hư hại.

Nhiều tờ tiền bị hư hại không thể xác định

Sau 5 tiếng tỉ mỉ làm việc, nhân viên ngân hàng đã phân loại được 120.700 tệ (khoảng hơn 400 triệu đồng) còn nguyên vẹn. Hơn 1 nửa số tiền còn lại không thể nhận dạng được, đành phải bỏ đi. Phía ngân hàng đã đổi 120.000 tệ thành tiền mới cho gia đình mang về.

Gia đình cụ ông cho biết, dù đã nhiều tuổi nhưng ông vẫn đi làm ruộng. Số tiền kiếm ra tuy ít nhưng ông vẫn tiết kiệm từng xu, không dám chi tiêu cho bản thân. Khi được con cái biếu đồ ăn, ông thường cất dành cho tới khi gần hỏng mới đem ra sử dụng.

Sự việc sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Những ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số cho rằng cụ quá tiết kiệm và có phần khắt khe với bản thân và con cháu. Số khác đặt câu hỏi rằng: Liệu con cái đã thật sự quan tâm đến bố mình hay có bí mật gì không thể nói?

Trước đó, một cụ ông khác cũng khiến cả gia đình bất ngờ khi có khối tài sản “khổng lồ”.

Báo Dân Trí đưa tin, trường hợp cụ ông 75 tuổi (sống ở Indonesia) chỉ khi sức khỏe ốm yếu mới chịu tiết lộ sự thật về số tiền mình đã cất giấu suốt nhiều năm khiến nhiều người tò mò.

Được biết, số tiền tiết kiệm này được góp từ tiền bán vịt và khoản phúc lợi hỗ trợ của chính phủ. Trong các túi tiền mà cụ cất giữ có đủ mệnh giá từ 1.000 Rupiah đến 100.000 Rupiah (1590 đồng đến 159.000 đồng).

Các xấp tiền được người đàn ông này buộc bằng dây cao su sau đó cất trong túi nilon rồi giấu tại nhiều vị trí trong phòng riêng. Thậm chí, cụ còn giấu tiền trong thùng sơn, dưới đệm và gầm giường. Các đồng tiền xu được cụ cẩn thận cất giữ trong hộp đựng bánh quy đã cũ.

Con cháu trong nhà không ai hay biết về số tiền tiết kiệm này. Tới ngày 25/4/2023, cụ ông Sarneli bị ốm nặng nên quyết định tiết lộ điều bí mật với đứa cháu.

Sau khi nắm được thông tin, gia đình cụ ông đã tìm kiếm được tiền tại nhiều vị trí trong ngôi nhà. Sau đó, con cháu và hàng xóm cũng được huy động để kiểm tra số tiền.

Cụ ông Sarneli chỉ tiết lộ mọi chuyện khi cảm thấy sức khỏe yếu dần (Ảnh: Kompas).

Do điều kiện bảo quản không được tốt như ở ngân hàng, vì vậy rất nhiều tờ tiền của cụ Sarneli bị hư hỏng. Sau khi kiểm đếm, số tiền nguyên vẹn là 18.270.000 Rupiah (29,1 triệu đồng), còn hơn 7 triệu Rupiah (11,1 triệu đồng) bị hư hỏng, rách nát.

Một ngày sau đó, cháu của cụ Sarneli và người thân dọn dẹp phòng của người đàn ông này tiếp tục phát hiện một số tiền khác. Thậm chí, số tiền được phát hiện sau còn nhiều hơn cả số tiền đã được kiểm đếm.

Cuối cùng, tổng cộng số tiền mà cụ Sarneli tiết kiệm được là hơn 104 triệu Rupiah (165 triệu đồng), còn 10 triệu Rupiah (15,9 triệu đồng) bị hư hại do ẩm, mốc.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-chau-phat-hien-kho-tien-duoc-chon-duoi-long-dat-sau-khi-bo-mat-a662038.html