Cố viện sĩ Dương Quang Trung và những chuyện 'bây giờ mới kể'

Tưởng niệm 10 năm ngày mất Viện sĩ, TS-BS Dương Quang Trung nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 22-6, Trường Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất cố viện sĩ, TS-BS Dương Quang Trung (22/6/2013- 22/6/2023), người có những đóng góp rất lớn cho ngành Y tế TP.HCM nói chung và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói riêng.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cố viện sĩ Dương Quang Trung là người thầy đã có nhiều đóng góp trong việc đặt nền móng xây dựng và phát triển Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP.HCM (năm 1989), đổi tên thành trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (năm 2008).

Cán bộ nhà trường dâng hoa tượng đài Dương Quang Trung. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Hiệp chia sẻ có duyên gặp thầy vào năm 1994, khi mới vào học tại trung tâm. Thầy luôn tranh thủ thời gian để truyền tải những định hướng cho sinh viên. Vì thế mỗi lần gặp thầy, ông Hiệp lại học được một bài học lớn.

“Có thời điểm tôi định chuyển trường nhưng thầy tạo điều kiện cho tôi qua Pháp học ba tháng. Thầy nói ‘con cố gắng cảm nhận được nền y học của Pháp để về phục vụ nền y học Việt Nam’. Thầy luôn tạo cơ hội và dặn tôi thứ nhất không được làm sai, thứ hai nếu sai phải sửa. Có lẽ nếu không có thầy sẽ không có tôi của ngày hôm nay.

Tôi còn nhớ ngày đó, hai thầy trò đứng trước cổng trường, ngay cái trụ biển tên đường Dương Quang Trung bây giờ, thầy nói với tôi về quyết tâm thành lập mô hình viện-trường. May mắn giờ đây mô hình này đã được thành lập. Dù thầy mất nhưng với chúng tôi, thầy không mất và vẫn từng bước theo dõi sự phát triển của trường, của viện và của cả ngành y tế” - ông Hiệp nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ câu chuyện về thầy Dương Quang Trung. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, người kế nhiệm cố viện sĩ Dương Quang Trung, cũng kể câu chuyện về người thầy của mình.

“Năm tôi được bổ nhiệm trở thành giám đốc BV Tai Mũi Họng, tôi tâm sự với thầy mình chỉ muốn làm chuyên môn, không muốn quản lý. Thầy bảo rằng ‘con làm được, con cứ ráng làm và nên nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều giống mình. Nếu con biết phát huy ưu điểm của người khác, họ sẽ đồng hành cùng con làm nên chuyện lớn’. Tôi nhớ mãi lời dặn của thầy” - bà Dung chia sẻ và thêm rằng, nếu mỗi người nhớ một điều thầy dặn, hợp sức lại sẽ làm nên việc lớn cho xã hội.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường tặng kỉ niệm chương cho ông Dương Anh Tuấn, con trai cố viện sĩ Dương Quang Trung. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Dương Anh Tuấn, con trai cố viện sĩ Dương Quang Trung cho biết, trước đây vào ngày giỗ cha, rất nhiều người mong muốn đến dự nhưng gia đình không đủ điều kiện tổ chức buổi lễ long trọng tại nhà để tiếp đón. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ngỏ ý đứng ra phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm. Nhờ vậy nhà trường và gia đình có thể mời tất cả mọi người có mong muốn dự lễ tưởng niệm của cha tôi.

“Cha tôi luôn yêu thương gia đình, mong con cháu nối nghiệp y. Hiện hai em của tôi cũng theo nghề của cha trở thành BS. Gia đình rất vui khi được chứng kiến ngôi trường ngày càng phát triển, đào tạo ra thế hệ cán bộ y tế giỏi” - ông Tuấn nói và thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn vì mọi người luôn nhớ đến cha mình.

Dâng hoa tưởng niệm cố viện sĩ Dương Quang Trung. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Viện sĩ, TS-BS Dương Quang Trung sinh ngày 3-9-1928 tại An Xuyên - Cà Mau, mất ngày 22-6-2013.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế của TP.HCM như nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc TP, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân TP, Ủy viên UBND TP, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP, nguyên Phó Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP (nay là trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học TP.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-vien-si-duong-quang-trung-va-nhung-chuyen-bay-gio-moi-ke-post738993.html