Clip cậu bé Hàn Quốc tâm sự về cha mẹ khiến cả thế giới đau lòng

Đoạn video về cậu bé Hàn Quốc chia sẻ suy nghĩ về cha mẹ lấy đi nước mắt của hàng triệu người trên thế giới. Cư dân mạng xót xa trước sự trưởng thành trước tuổi của cậu bé, đồng thời cũng oán trách người lớn vô tâm.

Cậu bé Hàn Quốc gây xúc động khi chia sẻ cảm nghĩ về cha mẹ. Video: TikTok.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip phỏng vấn một cậu bé Hàn Quốc về cha mẹ mình.

Mở đầu clip, cậu bé xuất hiện trong bộ dạng chỉnh tề, giống như người lớn thu nhỏ với trang phục nghiêm túc và cặp mắt kính khá dày. Sau vài giây bỡ ngỡ, cậu bé nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính máy quay để bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Ở câu hỏi về thứ yêu thích, bé không cần nghĩ ngợi đáp bố, mẹ và bà. Tuy nhiên, sang câu hỏi thứ hai là thích chơi cùng ai nhất, bé suy nghĩ mất một lúc rồi mới dè dặt trả lời: “Con không biết ạ” khiến những người xung quanh ngạc nhiên.

Sau đó, bé giải thích cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình và không có ai chơi cùng bé. Khuôn mặt bé đượm buồn, đôi mắt long lanh nước. Để minh họa cho chia sẻ đó, clip chuyển sang những cảnh bé nằm trên sàn tự chơi với đồ chơi.

Khi được hỏi cha là người như thế nào, bé cho biết cha đáng sợ khi tức giận. Điều bé mong muốn là cha có thể dịu dàng hơn với mình, đồng thời gọi tên bé trìu mến hơn.

Bé thất thần trước câu hỏi về mẹ. Bé cho rằng mẹ không thích mình. Trong một khoảnh khắc, bé cúi đầu, một tay giữ lấy mặt, tay còn lại ra hiệu cho ê kíp chương trình và nói: “Chờ con một chút ạ”. Bé cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Bé thổ lộ từng cố gắng giãi bày suy nghĩ của mình cho mẹ nhưng không được lắng nghe. “Con muốn mẹ chơi cùng con”, bé nói lên nguyện vọng đơn giản của mình.

Trước những lời tâm sự của con trai, cha mẹ bé không thể kìm nén được cảm xúc và khóc trong chương trình.

Cậu bé cố kìm nén nước mắt khi cho biết mẹ không thích mình. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok. Tài khoản đầu tiên đăng tải nhận được hơn 27,8 triệu lượt xem (tính đến tối ngày 22/11). Một tài khoản khác đăng video gốc và hậu trường cũng nhận về hơn 10 triệu lượt xem cho mỗi video.

Cư dân mạng ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế, bao gồm Việt Nam, bị sốc và đau lòng, thậm chí bật khóc, khi thấy cậu bé còn ít tuổi nhưng có tính cách nhạy cảm và trưởng thành quá mức. Một bộ phận khác bày tỏ sự phẫn nộ đối với cha mẹ cậu bé. Họ chỉ trích cặp cha mẹ vô trách nhiệm, thiếu sự quan tâm cần thiết đến con trai. Một số ý kiến đánh giá đó là hành vi bạo hành tinh thần.

Cư dân mạng viết: “Có thật đây là một cậu bé không? Xem cách cư xử đó đi. Ôi Chúa ơi, tôi muốn ôm cậu bé thật chặt”, “Cách cậu bé nói chuyện và sự trưởng thành đó là dấu hiệu cho thấy cậu bé cố gắng rất nhiều để hiểu tại sao cha mẹ không thích mình. Điều đó khiến trái tim tôi tan vỡ”, “Cách cậu bé gọi tên mình với giọng nhẹ nhàng để thể hiện mong muốn được cha đối xử như vậy thật đau lòng”, “Cậu bé còn quá nhỏ để cư xử trưởng thành như vậy”, “Khi cha mẹ thất bại trong việc yêu thương con mình, đứa trẻ vẫn không ngừng yêu thương cha mẹ mình”, “Bậc cha mẹ đó không xứng đáng có được thiên thần như cậu bé”, “Tại sao ở độ tuổi vô lo vô nghĩ đó, em ấy đã phải học cách kìm nén nước mắt như vậy. Tôi tự hỏi em ấy đã phải trải qua những gì”, “Cha mẹ cậu bé vẫn có thể khóc sau khi đối xử với con mình như vậy ư?”…

Tuy nhiên, một số người dùng tò mò đã tìm xem hết toàn bộ câu chuyện và có cái nhìn thiện cảm hơn với cặp cha mẹ trong clip.

Theo Koreaboo, clip được cắt ra từ tập 169 của chương trình thực tế Hàn Quốc My Golden Kids, phát sóng trên kênh Channel A, dành cho những bậc cha mẹ tìm kiếm lời khuyên trong quá trình nuôi dạy con cái.

Cậu bé trong clip là Geum Ji Eun (4 tuổi). Cha mẹ Geum Ji Eun tham gia chương trình vì con trai trở nên nóng giận hơn sau khi họ sinh con thứ hai, một bé gái. Cả hai đều có công việc toàn thời gian, do đó phải gửi con cho bà dù bà có vấn đề về sức khỏe.

Dựa trên tập đầy đủ, cha mẹ không nhận ra cách cư xử của họ ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của con trai. Ở cuối tập phát sóng, người mẹ dành nhiều thời gian hơn cho Ji Eun, cùng chơi với con trai và đọc sách cho bé nghe…

Người mẹ nhận ra đã thờ ơ với Geum Ji Eun và dành nhiều thời gian chơi với con trai. Ảnh cắt từ clip.

Người dùng @altairkyeonu nhận xét cha mẹ Geum Ji Eun có lỗi khi lơ là con trai nhưng họ kịp thời nhận ra điều đó và có động thái thay đổi cách hành xử. Điều đó đang được ghi nhận.

Một số cư dân mạng khác hy vọng sự thay đổi đó dài lâu và bé Geum Ji Eun được lớn lên trong tình yêu, cũng như trưởng thành đúng độ tuổi.

Tú Oanh

Theo Koreaboo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-cau-be-han-quoc-tam-su-ve-cha-me-khien-ca-the-gioi-dau-long-post1589054.tpo