'Chữa lành' nắng nóng: Ăn ngủ trong công viên, mải miết bám biển...

Trong khi người dân Quy Nhơn đổ xô về các công viên hóng mát giữa tiết trời nắng nóng thì ở Đà Nẵng nhiều người tìm cách 'bám biển' càng lâu càng tốt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, trong 1-2 ngày tới địa phương này tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ảnh: Trương Định.

Nhiều người mang theo ghế, chiếu trải lên thềm cỏ, mắc võng vào cây lớn để nghỉ ngơi; tổ chức ăn uống dưới những gốc cây lớn có bóng mát. Ảnh: Trương Định.

Khách du lịch dạo mát dọc bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Một nhóm thanh niên vào công viên trốn nắng, hóng mát.

Nắng quá gay gắt nên người phải mặc áo giáp, bịt kín mít khi đi chơi. Ảnh: Trương Định.

Tại Đà Nẵng, nắng nóng gay gắt nên các bãi tắm trên địa bàn thường xuyên đông kín người dân và du khách. Ảnh: Giang Thanh.

Càng về chiều, dòng người đổ về khu vực các bãi tắm ngày càng đông. Các bãi tắm như Phạm Văn Đồng, T20, Mỹ Khê... đều đông kín người. Theo chị Nguyễn Thị Hải Yến (35 tuổi, quận Sơn Trà), dù biển rất đông đúc nhưng không khí vẫn mát mẻ, thoải mái hơn so với ở nhà. Chiều nào gia đình chị cũng ra biển cho các cháu vui chơi, tắm biển. Ảnh: Giang Thanh.

Khu trò chơi nước ở khu vực Công viên Biển Đông cũng "níu" chân rất đông các em nhỏ. Ảnh: Giang Thanh.

Có những người cởi trần đi hóng gió trên đường ven biển. Ảnh: Giang Thanh.

Trương Định - Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chua-lanh-nang-nong-an-ngu-trong-cong-vien-mai-miet-bam-bien-post1632817.tpo