Chủ quán bê thui lùa trộm đàn bò 12 con của người dân trong đêm

Sau một ngày đêm nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, can thiệp, một hộ dân chăn nuôi tại TP. Huế đã tìm được đàn bò hơn 10 con do đối tượng lạ lùa đi trước đó.

Chiều 2/3, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Huế đã làm rõ đối tượng lùa trộm cả đàn bò 12 con của một hộ dân ngụ tại xã Hải Dương, Huế.

Đàn bò đã được tìm thấy cách nơi bị mất hơn 10km.

Trước đó, ông Phạm Thế B. (ngụ xã Hải Dương) trình báo chính quyền địa phương về việc đàn bò 12 con của gia đình bị mất trộm chỉ sau một đêm.

Qua trích xuất camera hàng xóm, ông B. phát hiện vào lúc 0h5' rạng sáng 1/3, đàn bò của người này được một kẻ lạ lùa đi theo hướng cầu Tam Giang (Quốc lộ 49B) lên Huế.

Ngày 2/3, sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP. Huế vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng liên quan.

Đàn bò sau đó được tìm thấy tại phường Phú Thượng, TP. Huế, cách nơi bị mất hơn 10km. Tại nơi phát hiện, đàn bò đã bị mất 1 con.

Đối tượng Ngô Phước tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định danh tính đối tượng lùa trộm đàn bò của ông B. đến phường Phú Thượng là Ngô Phước (sinh năm 1996, thường trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, TT-Huế; hiện ở tại số nhà 39 đường Hồng Khẳng, phường Vĩ Dạ, TP. Huế).

Bước đầu, Phước khai nhận, sau khi trộm cả đàn bò, vào sáng 2/3, đối tượng đã bán 1 con cho lò mổ tại Tổ dân phố Lại Thế, phường Phú Thượng, với giá 10 triệu đồng. Số tiền này, Phước dùng tiêu xài cá nhân và trả nợ. Phước là chủ quán nhậu bê thui. Cách đây 2 năm, Phước từng mua bò của hộ ông B.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-quan-be-thui-lua-trom-dan-bo-12-con-cua-nguoi-dan-trong-dem-post1616665.tpo