Chính thức gắn biển tên phố nhà thơ Thâm Tâm

'Việc đặt tên phố Thâm Tâm ở Hà Nội ghi nhận sự vinh danh nhà thơ Thâm Tâm đối với Thủ đô, với đất nước. Đây là niềm tự hào của gia đình chúng tôi', ông Nguyễn Tuấn Khoa, con trai duy nhất của nhà thơ chia sẻ.

Ngày 20/1, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ gắn biển tên phố Thâm Tâm. Phố Thâm Tâm dài 595m, kéo dài từ ngã ba giao cắt phố Trung Kính đối diện số nhà 89, cạnh Trường THCS Trung Hòa đến ngã ba giao cắt tại TDP22 – phường Yên Hòa.

Phố thuộc địa bàn phường Trung Hòa, đi qua Công viên số 1, 2 của phường, Trường mầm non Trăng Đỏ, Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường THCS Trung Hòa. Dân cư ổn định với 66 hộ, 114 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Tuấn Khoa, con trai của nhà thơ Thâm Tâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Khoa, con trai duy nhất của nhà thơ Thâm Tâm, cho biết: “Để vinh danh những cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, năm 2004, Hải Dương, quê hương, nơi ông sinh ra và lớn lên, đã đặt tên phố Nguyễn Tuấn Trình (Thâm Tâm).

Năm ngoái, Cao Bằng, nơi ông hy sinh trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, đã đưa tên Thâm Tâm vào ngân hàng tên phố. Còn Hà Nội là nơi ông trưởng thành, bắt đầu các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, cũng là nơi Thâm Tâm tham gia Văn hóa Cứu quốc, Cách mạng tháng Tám và kháng chiến, là nơi cả dòng họ về sinh sống từ đầu những năm 30 thế kỷ trước.

Việc đặt tên phố Thâm Tâm ở Hà Nội ngày hôm nay ghi nhận sự vinh danh Thâm Tâm đối với Thủ đô, với đất nước. Đây là niềm tự hào của dòng họ chúng tôi. Đồng thời, như lời Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân: ''Đây cũng là niềm tự hào của quân đội, quê hương, có cả niềm tự hào và xúc động của báo''.

Phố Thâm Tâm nằm cạnh các phố Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Nguyễn Bá Khoản, Tú Mỡ… là các văn nghệ sĩ nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà. Chúng tôi trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đặt tên Thâm Tâm cho một con phố ở phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, cũng là nơi gia đình tôi đang sinh sống”.

Gia đình nhà thơ Thâm Tâm.

Các thế hệ độc giả yêu văn học từng biết tới Thâm Tâm với bài thơ Tống biệt hành và câu chuyện huyền thoại Hai sắc hoa Ti gôn. Với sự nỗ lực của gia đình và các nhà nghiên cứu, yêu thích thơ ca Thâm Tâm, một di sản văn chương to lớn của ông được xuất bản và giới thiệu đến đông đảo công chúng. Tháng 5/2023, nhân kỷ niệm 106 năm ngày sinh của nhà thơ, Hội Nhà văn Việt Nam và gia đình đã tổ chức giới thiệu đến công chúng các tác phẩm văn xuôi của Thâm Tâm.

Nhà thơ Thâm Tâm

Nhà thơ Thâm Tâm (1917-1950), tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, quê ở thành phố Hải Dương, xuất thân trong một gia đình nhà giáo nề nếp. Gần một thế kỷ trước, Thâm Tâm sống ở Hà Nội, tham gia hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật với tư cách một họa sĩ, một nhà thơ, nhà văn, nhà báo. Các tác phẩm của Thâm Tâm mô tả thân phận con người trong thời Pháp thuộc, khát vọng thay đổi và ý chí lên đường. Từ những năm 1935-1936, ông tham gia viết báo, viết văn và thường được đăng tải trên Tuần báo Bắc Hà, Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ năm Truyền bá quốc ngữ...

Nhà thơ Thâm Tâm đã tham gia Văn hóa Cứu quốc từ 1943, các hoạt động trong cuộc khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Thâm Tâm tham gia Văn hóa Cứu quốc, ở trong Ban biên tập Báo Tiên Phong (1945-1946), sau đó ông nhập ngũ, làm thư ký tòa soạn Báo Vệ quốc quân (sau là Báo Quân đội Nhân dân). Ông mất vì bạo bệnh khi trên đường đi công tác trong Chiến dịch Biên giới.

Thâm Tâm nổi tiếng với bài thơ Tống biệt hành với một phong cách thơ hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại, thể hiện hào khí rất cao. Sinh thời ông chưa in thơ thành tập. Sáng tác thơ của ông được xuất bản năm 1988 trong sưu tập Thơ Thâm Tâm. Nhà thơ Thâm Tâm được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Thiên Di

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chinh-thuc-gan-bien-ten-pho-nha-tho-tham-tam-2241725.html