Chê vợ xấu sau sinh, chồng sang ở với bồ, vợ lấy 500 triệu làm chuyện khó ngờ

Đại đi rồi cô gọi điện cho mẹ chồng: “Mẹ ơi, mẹ sang bế cháu giúp con 1 lúc, con có tí việc phải ra ngoài”. Mẹ chồng sang với cháu, Thúy liền mở két sắt lấy hết 500 triệu vợ chồng để trong đó...

Giờ mỗi lần đi làm về nhìn thấy cảnh vợ đầu bù tóc rối với 2 đứa con sinh đôi nhếch nhác Đại thấy chán hẳn, chẳng còn muốn về nhà ngay nữa. Lẽ ra vợ Đại cũng đã hết thời gian thai sản và phải đi làm rồi nhưng mà chưa kiếm được giúp việc nên vẫn phải nghỉ không lương ở nhà. Mẹ anh cũng không chăm cháu giúp được vì bà bảo: “1 đứa tao còn chẳng trông được, huống chi 2 đứa liền. Con cái nhà mày ăn uống khó thế tao chịu”.

Nhưng mà nhìn sang vợ hàng xóm nhà đối diện cũng có con nhỏ bằng tháng với con nhà Đại nhưng sao vợ anh ta và vợ Đại khác nhau 1 trời 1 vực thế chứ. Vợ hàng xóm lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, ra tới cổng là nước hoa thơm phức váy bó vòng nào ra vòng nấy nhìn cứ gọi là mướt mắt. Trong khi vợ Đại thì đúng mác mẹ sề. Có lần Đại đã nói với vợ chuyện này thì ngay lập tức vợ anh nổi xung lên:

– Anh thử nhìn xem vợ anh với vợ người ta ai vất vả hơn mà so sánh như vậy. Chị ấy con cái nhà cửa thì đã có giúp việc, về nhà cơm nước có sẵn trong khi vợ anh 2 đứa con đứa bào đầu đứa bám cổ có được ngơi nghỉ lúc nào đâu mà có thời gian làm đẹp.

– Đừng có lấy con cái ra ngụy biện. Ai sinh con cũng như cô thì đàn bà thiên hạ chắc chẳng ai dám đẻ.

Đừng có lấy con cái ra ngụy biện. Ai sinh con cũng như cô thì đàn bà thiên hạ chắc chẳng ai dám đẻ. (Ảnh minh họa)

Bực mình Đại bỏ mặc vợ với 2 đứa con quấy khóc anh lên phòng làm việc đóng chặt cửa lại và ở lì trong đó. Nửa đêm mở cửa phòng ra vẫn thấy vợ vật lộn với 2 đứa đang quấy, hình như đêm đó 1 đứa bị nóng đầu. Mà 1 đứa khóc thì đứa kia làm sao mà im được. Chán quá Đại lại đóng chặt cửa phòng ngủ luôn trong phòng làm việc chẳng buồn ra ngoài nữa.

Sáng hôm sau Đại tỉnh dậy thì vợ và con mới chợp mắt được 1 lúc nhưng anh đâu biết được điều đó. Đại chỉ nghĩ vợ lười không dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng. Bước xuống dưới nhà thì bừa bộn kinh khủng, vợ không thèm dọn cái đống đồ của con ở phòng khóc. Chán nản cứ thế Đại bước qua để đi làm, ra khỏi nhà là anh thấy đời tươi lên hẳn, giá như đừng có phải về nhà thì tốt.

Và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Chán nản vì cảnh vợ xấu xí, bẩn thỉu sau sinh Đại bồ bịch bên ngoài. Vốn đã bỏ bê vợ con giờ lại có tình trẻ bên cạnh thì Đại coi như quên mái ấm của mình hẳn chẳng buồn về nhà nữa. Anh liên tục vắng nhà ban đêm khiến vợ gần như nổi điên, mỗi lần Đại xuất hiện ở nhà là lại xảy ra 1 cuộc chiến nảy nửa. Cuối cùng Đại quyết định xách va li ra khỏi nhà sang nhà bồ sống. Lúc anh xác vali đi vợ không hỏi 1 câu, nhưng Đại vẫn dặn lại: “Tôi đi, để mấy mẹ con cô tự do”.

Thực sự lúc đấy Thúy vợ Đại chẳng còn nước mắt để khóc cũng chẳng còn sức để hét lên hay cãi nhau tay đôi với chồng nữa. Đại đi rồi cô gọi điện cho mẹ chồng: “Mẹ ơi, mẹ sang bế cháu giúp con 1 lúc, con có tí việc phải ra ngoài”. Mẹ chồng sang với cháu, Thúy liền mở két sắt lấy hết 500 triệu vợ chồng để trong đó và đi làm luôn chuyện đó trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Mẹ chồng Thúy cũng nhìn thấy con dâu cầm tiền đi nhưng khi đó bà nghĩ có lẽ Thúy đi lấy hàng về bán online vì mấy hôm trước cô đã nói dự định đó với mẹ chồng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thúy để con cho bà đi lâu như thế, lại mang theo số tiền lớn nên thấy con dâu đi đã mấy tiếng đồng hồ chưa về thì bà lo lắng lắm. Gọi điện thì không thấy Thúy nghe máy bà lại càng lo hơn. Bà đi ra đi vào ngóng con dâu, 2 đứa cháu bắt đầu khóc ầm ĩ. Đúng lúc ấy bác hàng xóm về thấy bà bế cháu thì lao vào kể chuyện: “Bà ơi cháu vừa nghe ngoài chợ người ta kháo nhau có vụ bắt cóc phụ nữ bà à. Thấy bảo có cô nào bị bọn nó theo dõi do túi có rất nhiều tiền chưa biết sự tình thế nào nữa”.

Mẹ chồng Thúy ruột gan như có lửa đốt, bà tiếp tục gọi cho con dâu vẫn không thấy nghe máy, bà vội vàng gọi cho con trai: “Đại ơi, mày ở đâu về ngay, vợ mày bị bắt cóc rồi. Vì nó mang theo 500 triệu đi lấy hàng nên bị bắt cóc rồi”. Đại điếng người, nghe tiếng mẹ hớt hải, tiếng con khóc ngặt nghẽo qua điện thoại nên đang ôm bồ anh cũng phải bật dậy phi về nhà ngay. Nhưng vừa mới tới cổng thì gặp 1 người phụ nữ bước xuống từ tắc xi mở cổng nhà mình.

Anh ngờ ngợ nhưng không dám gọi. Chắc chắn là anh hoa mắt, cô gái xinh đẹp nóng bỏng này làm sao là vợ anh, là mẹ của các con anh được. Mà mẹ anh bảo vợ anh bị bắt cóc cơ mà, thế cô ta sao lại có khóa cổng nhà anh được, cô ta vào nhà anh làm gì? Hàng tá câu hỏi đặt ra nhưng Đại vẫn quyết định để xem cô gái lạ xinh như hot girl kia vào nhà mình dở trò gì.

Để rồi chỉ 3 phút sau thôi Đại sốc ngất khi thấy cô ta lao vào bế 2 đứa con của mình vỗ về và xưng mẹ, chả hiểu sao mẹ anh lại giao cháu cho người lạ thế chứ.

Ảnh minh họa

– Cô vào nhà tôi làm gì thế hả, sao mẹ lại cho người lạ bế cháu hả mẹ?

– Đến tôi mà anh cũng không nhận ra à, đúng là ả bồ của anh đã khiến anh mù mắt rồi.

– Cô…

– Tôi là vợ anh chứ ai? Chẳng qua chỉ là ăn diện vào làm tóc, trang điểm lên thôi. 500 triệu tôi chi cả cho buổi chiều nay vào cái việc làm đẹp đấy.

– Hóa ra không phải cô bị bắt cóc à ?

– Là do tôi để im lặng nên mẹ gọi không biết. Tôi gọi cho mẹ rồi, tôi mà bị bắt có chắc người vui nhất sẽ là anh.

– Cái thằng trời đánh kia, vợ mày vất vả với 2 đứa con như thế mà mày lại ra ngoài ở với bồ à. Tao mà biết chuyện này sớm thì tao đập mày chết. Mày thử ở nhà 1 ngày trông 2 đứa xem sao, tao đây có 3 tiếng mà đã thở không ra hơi rồi.

Đại lúc này mới hối hận, nhận ra cái sai của mình. Anh vội vàng xin lỗi vợ, cầu mong vợ tha thứ. Anh hứa chấm dứt chuyện bồ bịch hoàn toàn và thuê ngay ô sin về đỡ đần cho vợ. Thúy không nói gì, mẹ Đại cũng bảo để con dâu quyết định vì con trai bà có lỗi quá lớn bà không dám xin tha cho nó.

Thương 2 đứa con cuối cùng Thúy cũng tha thứ cho chồng nhưng vết sẹo chồng cô gây ra chắc còn lâu mới lành được.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/che-vo-xau-sau-sinh-chong-sang-o-voi-bo-vo-lay-500-trieu-lam-chuyen-kho-ngo-211388/