Câu chuyện phía sau các nạn nhân Trung Quốc trên máy bay rơi

Gần hai tuần sau khi chuyến bay của hãng hàng không China Eastern gặp nạn hôm 21/3, thêm nhiều câu chuyện về những người trên chiếc máy bay xấu số được tiết lộ.

Các cơ quan truyền thông lớn và chính quyền Trung Quốc, cũng như hãng China Eastern từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các nạn nhân xấu số trên chuyến bay từ Côn Minh đến Quảng Châu.

Ngày 25/3, đại diện của China Eastern cho biết họ không bắt buộc phải công bố bản kê khai hành khách. Họ cũng sẽ không làm vậy để tôn trọng quyền riêng tư và mong muốn gia đình các nạn nhân.

Nhân viên hãng hàng không đã hộ tống các thành viên trong gia đình người tử nạn đến địa điểm máy bay rơi. Phần lớn họ không thể tiếp cận với giới truyền thông.

Một vài chi tiết về người trên máy bay chủ yếu được tiết lộ thông qua các phương tiện truyền thông địa phương. Wall Street Journal đã xác nhận một số câu chuyện về người trên máy bay thông qua phỏng vấn với các thành viên gia đình và thông tin công khai trên mạng xã hội.

Dời chuyến bay sớm hơn vì nhớ bạn trai

Hôm 31/3, Zhu Tao - Giám đốc an toàn hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc - cho biết các nỗ lực tìm kiếm và giải cứu đã gần hoàn tất.

Ông nói với các phóng viên rằng danh tính của tất cả hành khách đã được xác nhận, và đội cứu hộ đã thu thập được hơn 49.000 mảnh vỡ từ chiếc máy bay gặp nạn. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy 2 hộp đen - bộ phận thường sử dụng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông nói thêm báo cáo sơ bộ sẽ được đưa ra sau 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết gia đình các nạn nhân đang trong quá trình nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Tính đến giữa tuần này, hơn 2,3 triệu USD đã được chi trả cho 14 nạn nhân.

Một người đàn ông nói với tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng anh và vị hôn thê đã ở bên nhau được 5 năm.

“Chúng tôi đã không gặp nhau trong 4 tháng”, anh nói. Ban đầu, vị hôn thê dự định bay đến Quảng Châu để gặp anh vào ngày 22/3, nhưng quyết định dời chuyến bay sớm hơn một ngày vì quá nhớ bạn trai.

Một người phụ nữ khác kể rằng cô đã ở nước ngoài vài năm và lâu rồi chưa gặp mẹ. Người mẹ ban đầu dự định quá cảnh ở Thượng Hải, nhưng nghe theo lời của đại lý du lịch và chuyển hướng qua Quảng Châu, CNN đưa tin.

Trong số các hành khách có một cô gái trẻ, theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh. Là học sinh ở thành phố Côn Minh, cô đang trên đường về quê ở Quảng Châu để tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cùng bạn bè và gia đình. Cô không hề hay biết bạn bè đã lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc bất ngờ.

Trước khi lên máy bay, cô nhắn tin cho một người bạn: "Khi gặp lại các cậu, tớ phải ôm tất cả một cái thật tử tế mới được".

Chuyến bay đầu tiên của cả gia đình

Trong bài báo do Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đăng tải, một người đàn ông với bút danh Wang Baiyang đã kể về gia đình chị gái đang trên đường tới Quảng Châu để điều trị bệnh ở tai cho con gái.

Ảnh vé máy bay do Gu Hanyu gửi trước khi lên chuyến bay MU5735. Ảnh: Weixin.

Chị gái anh tên là Gu Hanyu (26 tuổi), anh rể Guo Zengqiang (28 tuổi) và cháu gái 18 tháng tuổi Yumo. Đây là chuyến bay đầu tiên của cả gia đình. Cả nhà dự định bay chuyến sớm hơn vào sáng 21/3, nhưng nó đã bị hủy.

Trước khi máy bay cất cánh, chị gái Wang đã gửi hai đoạn video Yumo cười khúc khích, nghịch khẩu trang và chơi quanh phòng chờ lên máy bay.

"Suốt mấy ngày qua, tôi như đang ở trong một giấc mơ. Tôi luôn cảm thấy khi thức dậy vào ngày hôm sau, chị gái tôi sẽ lại gọi cho tôi”, anh viết. “Chị à, không phải ta đã nói sẽ luôn ở bên nhau sao? Ai cho phép chị rời xa em và gia đình?".

Wang nói thêm chị gái anh bị điếc bẩm sinh. Chị đã gặp chồng hiện tại gặp nhau thông qua một buổi xem mắt. “Anh rể tôi thật thà, ít nói và rất tốt với vợ con”, anh viết.

"Khi bố tôi biết tin về vụ tai nạn máy bay, ông đã lịm đi. Gia đình tôi đã không thể ngủ nổi trong suốt mấy ngày qua. Chúng tôi muốn biết được nguyên nhân càng sớm càng tốt, để biết chuyện gì đã xảy ra với họ”, anh chia sẻ.

Viết blog lưu lại kỷ niệm

Truyền thông Trung Quốc cho biết trên chuyến bay còn có người trẻ đi công tác và các cặp vợ chồng mới cưới. Global Times đưa tin có hơn 10 tờ giấy chứng nhận kết hôn được tìm thấy hiện trường vụ tai nạn.

Trong số các hành khách có cựu kế toán 30 tuổi, người vừa chuyển từ Bắc Kinh đến Côn Minh để bắt đầu công việc mới với công ty thương mại điện tử Alibaba và kết hôn với người yêu.

Anh đã ghi lại mối tình với người yêu trên một blog với bút danh "Mr.Red Bean" (tạm dịch: Mr Đậu Đỏ), trong khi gọi người yêu là "Mrs.Tree".

Là một người đàn ông có khuôn mặt tươi tắn, đeo kính cận và tóc thường chải ngược sang một bên bằng gel, anh gặp vợ ở Bắc Kinh vào năm 2019 sau khi họ nhận ra mình cùng yêu thích một ban nhạc dân gian trung Quốc. Anh nói rằng tuyết đã rơi trong lần hẹn hò đầu tiên của họ và anh "say đắm nụ cười của 'Mrs.Tree'".

"Mr.Red Bean" và "Mrs.Tree" nhận ảnh cưới vào ngày 20/3 - một ngày trước khi anh lên chuyến bay MU5735. Ảnh: Wall Street Journal.

“Khoảnh khắc ấy dường như quá quen thuộc, như thể chúng ta đã gặp nhau trong mơ vậy”, anh viết. “Tôi muốn kết hôn với cô ấy”. Anh thậm chí còn giữ tất cả hóa đơn bữa ăn mà vợ từng mua cho mình.

Ngay sau khi họ gặp nhau, cô chuyển về quê hương Côn Minh. Anh đã liên tục bay đến thăm người yêu trước khi quyết định chuyển về đây hẳn.

“Nếu chúng ta không kết thúc chuyện yêu xa này, thì tình cảm sẽ dần phai nhạt", anh viết hồi tháng 1/2021. “Từ năm 2021, hãy hứa với anh rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau: Từ ăn uống, mua sắm, xem phim, làm việc và ăn tối muộn".

Vào cuối năm 2021, anh được chuyển đến văn phòng của Alibaba ở Quảng Châu. Anh sẽ bay đến đó trong tuần và trở về nhà vào cuối tuần.

Trong bài đăng cuối cùng một ngày sau lễ Giáng sinh 2021 - hiện đã nhận hơn 100.000 lượt đọc - "Mr.Red Bean" cho biết cặp đôi vừa nhận được chìa khóa căn hộ ở Côn Minh.

Ngày chuẩn bị lên chuyến bay 5735, anh chuẩn bị món sủi cảo mà vợ yêu thích và nói anh sẽ trở lại vào cuối tuần. Sau vụ tai nạn, vợ anh cho biết cô có ý định tiếp tục cập nhật blog.

"Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ lại về nhà"

Một hành khách khác là doanh nhân thường xuyên di chuyển và đang thực hiện một dự án ở Quảng Châu. Anh là trụ cột trong gia đình và dành nhiều thời gian nhất có thể cho hai con, theo lời người vợ. Anh hứa với vợ họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Vào ngày bay, người vợ nói rằng cô đang vội tham gia một lớp học yoga. Vì không muốn biết con gái biết mình chuẩn bị ra khỏi nhà, cô đã lẳng lặng đi học luôn mà không nói lời chào với chồng.

Vợ chồng doanh nhân ở Côn Minh đi nghỉ ở Maldives. Ảnh: Wall Street Journal.

“Anh ấy thường xuyên đi công tác. Tôi không nghĩ đến việc nói lời tạm biệt. Tôi nghĩ tôi có thể gửi tin nhắn cho anh ấy sau đó, rồi anh ấy sẽ lại về nhà", cô nói.

Anh là một người đàn ông ôn hòa. Cô nói mình rất hối hận khi nghĩ lại câu chuyện gần đây. Khi đó, vì quá mệt mỏi với việc chăm sóc con cái, cô đã la hét với chồng ngay trước mặt bố mẹ mình, thậm chí còn mắng mỏ anh thậm tệ đến mức bố mẹ cô phải nói con gái giữ bình tĩnh. Anh để cô giải tỏa nỗi thất vọng của mình và chỉ im lặng lắng nghe.

Sau đó, một đồng nghiệp nói chồng cô đáng ra sẽ đi chuyến bay trước đó, nhưng chuyến bay ban đầu bị hủy và anh chuyển sang chuyến bay MU5735.

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, cô nói rằng bản thân phải đấu tranh để chấp nhận chồng mình đã ra đi. Chỉ sau khi in ảnh để tang, cô mới nhận ra thực tế người chồng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Trước đó, cô tự nhủ rằng anh đang đi công tác thôi.

"Khi tấm ảnh đặt trên bàn và những ngọn nến được thắp sáng, tôi không thể trốn tránh sự thật nữa", cô bộc bạch.

Ngọn núi sạt lở vì bị máy bay rơi trúng ở Trung Quốc Hình ảnh từ trên không cho thấy sườn núi bị sạt lở và khoảng rừng cháy rụi ở địa điểm xảy ra vụ tai nạn với chuyến bay số hiệu MU5735 của China Eastern Airlines hôm 21/3.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-chuyen-phia-sau-cac-nan-nhan-trung-quoc-tren-may-bay-roi-post1306777.html