Câu chuyện kỷ luật: Đừng vì lợi nhỏ mà bỏ việc chung

Mỗi khi đi qua phòng làm việc của Thượng úy Nam là Chính trị viên đại đội, ai cũng trầm trồ trước hàng bonsai đủ màu sắc rực rỡ được làm từ sợi dây đồng, sơn nhiều màu.

Những tác phẩm đẹp mắt này thể hiện sự khéo léo và thẩm mỹ của Thượng úy Nam và một số chiến sĩ trong đơn vị. Lúc đầu, Thượng úy Nam tự làm để trang trí và tặng bạn bè, người thân, nhưng nhiều người thấy đẹp nên hỏi mua. Tiếng lành đồn xa, sản phẩm bonsai làm từ sợi dây đồng mà Thượng úy Nam làm dần trở nên đắt hàng và anh đã “đào tạo” một số chiến sĩ khéo tay để hỗ trợ.

Tối thứ Ba, nhân việc chuẩn bị quà cho buổi sinh nhật đồng đội, Thượng úy Nam chỉ đạo chiến sĩ tranh thủ làm “nguyên liệu” để kịp hoàn thiện một số cây mới.

Minh họa: KHOA AN

- 4 chiến sĩ này đang làm gì đây, đồng chí Nam?

Nghe giọng Chính trị viên tiểu đoàn, Thượng úy Nam quay người lại, ngập ngừng một lúc rồi nhanh trí trả lời:

- Báo cáo thủ trưởng, tôi đang triển khai chuẩn bị quà cho buổi sinh nhật đồng đội tổ chức vào tối mai. Quà tặng là một cây bonsai tự làm.

- Bây giờ đang là giờ xem thời sự của bộ đội mà đồng chí lại tổ chức cho anh em làm việc này là sai. Trước tiên, tôi phê bình các đồng chí vì vi phạm chế độ quy định của Quân đội. 4 đồng chí chiến sĩ ra tập trung xem thời sự ngay.

Đợi các chiến sĩ đi khỏi, Chính trị viên tiểu đoàn hỏi Thượng úy Nam:

- Tháng này, đơn vị đồng chí tổ chức sinh nhật cho mấy quân nhân?

- Báo cáo thủ trưởng, tháng này đại đội tôi có 3 đồng chí sinh nhật ạ.

- Có 3 đồng chí sinh nhật mà sao đồng chí cho làm nhiều bonsai quà tặng thế?

- Dạ, thú thật với Chính trị viên, cuối tuần tôi về phép, một số bạn bè ở quê rất thích loại bonsai này nên tôi nhờ các chiến sĩ làm hộ một số cây...

Thấy cấp dưới thật thà khai nhận, Chính trị viên tiểu đoàn đã bớt giận, nhưng vẫn nghiêm khắc:

- Giao ban lúc chiều, chỉ huy tiểu đoàn đã nhấn mạnh là tối nay cán bộ thiếu vắng do bận công việc trên trung đoàn, các đơn vị phải tự giác duy trì thực hiện nghiêm chế độ quy định. Đơn vị có mỗi mình đồng chí trực, vậy mà đồng chí lại giao cho trực ban đại đội duy trì bộ đội xem thời sự, còn đồng chí nhờ một số chiến sĩ làm việc riêng. Điều đó vừa vi phạm chế độ trực, vừa vi phạm chế độ trong ngày. Tôi đi qua thấy người thì nói chuyện riêng, người thì đi lại tự do. Điều đáng phê phán nhất là sự thiếu gương mẫu của người chỉ huy. Đồng chí quán triệt, nhắc nhở bộ đội “giờ nào việc nấy”, không được vi phạm chế độ ngày, tuần. Vậy mà chính đồng chí lại thực hiện không nghiêm. Bộ đội sẽ noi gương Chính trị viên đại đội thế nào đây? Tôi nghe nói đồng chí có “nghề tay trái” là làm cây cảnh bằng dây đồng để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, do đồng chí dành nhiều thời gian vào việc riêng, không chú tâm vào công việc của đơn vị nên chất lượng, hiệu quả công tác không cao. Là chính trị viên đại đội nhưng đồng chí ít dành thời gian để gần gũi, bám nắm, chia sẻ và động viên bộ đội thì không làm tròn chức trách, nhiệm vụ. Tôi yêu cầu đồng chí sửa sai ngay. Vì ham cái lợi nhỏ mà mất những điều to lớn hơn thì có nên không hả đồng chí Nam?

Những lời phê bình, nhắc nhở nghiêm khắc với thái độ rất thẳng thắn, chân thành của Chính trị viên tiểu đoàn khiến Thượng úy Nam “tâm phục, khẩu phục”. Anh ấp úng xin lỗi và hứa với Chính trị viên tiểu đoàn sẽ toàn tâm toàn ý với công việc của đơn vị, không tùy tiện sử dụng chiến sĩ làm việc riêng, vi phạm các chế độ quy định của Quân đội.

TRẦN CHIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-dung-vi-loi-nho-ma-bo-viec-chung-749776