Cần gấp 100 triệu đồng cứu nguy tính mạng người cha nghèo nuôi 3 con thơ

Làm nông mãi chẳng đủ ăn, anh Quân rời quê xuống Hà Nam phụ hồ cho người ta, những mong kiếm tiền nuôi các con. Xa quê chưa đến 10 ngày, anh đã gặp tai nạn bất ngờ, rơi vào cảnh nguy kịch.

Gần 1 tháng nay, chị Lò Thị Phến (35 tuổi) như ngồi trên đống lửa. Chồng chị, anh Vi Văn Quân (37 tuổi) đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" bởi tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Quân phải cắt bỏ một bên chân.

Gia đình chị Phến thuộc diện khó khăn trên địa bàn bản Pờ Lịu, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La). Khu vực này là nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống người dân nơi đây chỉ trông chờ vào nương rẫy, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Sau khi lần lượt sinh ra 3 người con gái, vợ chồng chị lại càng chật vật hơn, không lo đủ cơm ăn, áo mặc cho các con. Con lớn năm nay 15 tuổi đã nghỉ học, ở nhà trông các em. Con út của anh chị mới hơn 1 tuổi.

Chứng kiến vợ con nheo nhóc, khốn khổ, anh Quân không đành lòng nên đã quyết định rời xa quê hương, tìm xuống huyện Kim Bảng (Hà Nam) làm thợ xây. Chưa nổi 10 ngày công, anh gặp phải tai nạn bất ngờ. Chiều ngày 25/3 vừa qua, anh bị ngã giàn giáo rơi xuống đất.

Vợ anh Quân vay mượn cả trăm triệu đồng để cứu tính mạng chồng

Thời điểm xảy ra tai nạn, những người làm cùng đưa anh Quân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ chỉ định chuyển tuyến tới Bệnh viện Việt Đức.

“Lúc chồng gặp nạn, tôi đang ở quê trông các con. Nghe điện thoại từ một người đồng nghiệp của chồng thông báo anh bị tai nạn rất nặng, phải vào Bệnh viện Việt Đức gấp, tôi lục cả nhà cũng chỉ gom được mấy trăm nghìn, bắt xe từ Sơn La xuống Hà Nội. Đến nơi thì chồng đã hôn mê sâu rồi", chị Phến mếu máo.

Các bác sĩ nhận định anh Quân bị chấn thương vỡ sọ não, chấn thương ổ bụng dẫn đến teo ruột, suy thận nên phải tiến hành lọc máu liên tục. Ngoài ra, chân trái của anh bị hoại tử nên phải tiến hành phẫu thuật cắt chân mới giữ được tính mạng.

Bởi đa chấn thương phức tạp, chi phí điều trị cho anh Quân rất lớn, nhiều khoản nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, gia đình phải tự chi trả. Chị Phến lo lắng, chạy đôn đáo khắp nơi mới hỏi vay được 20 triệu đồng. Toàn bộ dùng để lo thuốc men cho anh.

Tính đến nay, phí điều trị của anh Quân đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Đơn vị thuê anh làm việc cũng hỗ trợ phần nào. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục, thậm chí vẫn chưa thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Dự kiến anh Quân còn nằm viện một thời gian khá dài, viện phí có thể lên đến cả trăm triệu đồng nữa. Đối với những người lao động nghèo như gia đình chị Phến, đó là những khoản tiền khổng lồ nằm ngoài khả năng. Người quen, họ hàng xung quanh cũng không ai đủ điều kiện để tiếp tục cho chị vay thêm.

Nơi quê nhà, các con của anh Quân thất thểu, chỉ ăn cơm chan nước lã qua ngày.

Đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo, người phụ nữ ít học bất lực trước số phận. Những gì chị có thể làm là mỗi ngày ăn bớt đi 1 chút, dành dụm được đồng nào hay đồng ấy để có tiền lo đóng các chi phí phát sinh.

Trong khi đó, nơi quê nhà, ba đứa con của chị tự chăm nhau. "Hai đứa đầu lớn rồi, biết chuyện nên khóc đòi bố. ngày nào chúng cũng gọi hỏi bao giờ bố được về, nhưng tôi cũng không biết trả lời các con sao nữa", chị Phến bùi ngùi. Người chồng, người cha vốn là trụ cột nay ngã xuống, tương lai những đứa trẻ không biết còn có nổi một bữa ăn no?

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Vi Văn Quân bị tai nạn lao động dẫn đến chấn sọ não, chấn thương ổ bụng teo ruột, suy thận phải lọc máu liên tục. Ngoài ra bị dập nát hoại tử chân trái, đã làm phẫu thuật cắt bỏ. Hiện bệnh nhân đang dùng an thần, thở máy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con còn nhỏ, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp sức của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức

hoặc Chị Lò Thị Phến. Địa chỉ: Bản Pờ Lịu, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Số điện thoại: 0968258463.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.097 (anh Vi Văn Quân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-gap-100-trieu-dong-cuu-nguy-tinh-mang-nguoi-cha-ngheo-nuoi-3-con-tho-2135085.html