Bữa cơm đoàn viên đặc biệt

Theo văn hóa và phong tục của người Việt, thời điểm cuối năm mọi người thường tổ chức bữa cơm tất niên. Mâm cơm cuối năm như sự đủ đầy, còn được nêm thêm thứ gia vị là tình thân, gắn kết các thành viên trong gia đình. Thế nhưng phóng sự chúng tôi thực hiện sau đây sẽ đưa quý vị đến với một bữa cơm tất niên đoàn viên hết sức đặc biệt.

Ngay từ sáng sớm, người nhà của hàng trăm phạm nhân đang thụ án tại trại giam số 6, Bộ Công an đã có mặt tại cổng phân trại số 2, nôn nóng, chờ đợi khoảnh khắc được gặp người thân.

Dưới cái rét dưới 10 độ, bà Lương Thị Cúc đã vượt quãng đường hàng chục cây số với mong muốn được gặp mặt cậu con trai đã thụ án được 5 năm. Đặc biệt hơn, dịp này, thời gian gặp mặt người thân sẽ được kéo dài hơn và mọi người sẽ được cùng nhau ăn một bữa cơm với tên gọi “bữa cơm đoàn viên”.

“Bữa cơm đoàn viên” là hoạt động lần đầu tiên được Trại giam số 6 tổ chức cho phạm nhân. Sau một năm lao động cải tạo, các phạm nhân có cơ hội được sum họp cùng người thân bên mâm cơm cuối năm. Bố gặp con, vợ gặp chồng và mẹ gặp con...

Cận Tết luôn là thời điểm mang đến cho các phạm nhân nhiều cung bậc cảm xúc và tâm lý dễ bị tác động. Trại giam số 6 đã áp dụng phương pháp cải tạo và giáo dục phạm nhân theo hướng đổi mới, đó là cả cán bộ và gia đình cùng tác động, khơi thông tư tưởng cho phạm nhân để họ sớm chạm đến ngày về.

“Bữa cơm đoàn viên” – Là nơi các cán bộ, chiến sỹ trại giam trở thành những người chạy bàn phục vụ cho phạm nhân...Là nơi mà khoảng cách về sai lầm và tội lỗi được xóa nhòa bởi tình người...Những ngày cận Tết, ai cũng mong ngóng và chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn mà ở đó sẽ không còn những sự hối tiếc!

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bua-com-doan-vien-dac-biet-208984.htm