'Bám đường, xuyên lễ' bảo đảm an ninh ở cửa ngõ Tây Nguyên dịp nghỉ lễ

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, lực lượng Công an Đắk Nông ngày đêm bám đường bảo đảm an ninh, an toàn dịp lễ 30/4 - 1/5.

Duy trì trực 100% quân số

Chiều 30/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Đắk Nông cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị duy trì 100% quân số trực.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Đồng thời, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Kiểm tra phương tiện tham gia giao thông ban đêm. (Ảnh: HL).

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, bên cạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đơn vị còn hỗ trợ người và phương tiện trên tuyến gặp sự cố.

Trung tá Vũ Tuấn Anh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) chia sẻ: "Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT, triển khai nhiệm vụ với tinh thần “xuyên đêm, xuyên lễ”... 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội được huy động chia làm nhiều tổ công tác bám “mặt đường” thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ.

Vừa tuyên truyền, hướng dẫn người tham giao thông, các cán bộ chiến sĩ đồng thời tập trung xử lý các lỗi chính là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, vi phạm về làn đường, phần đường, tránh vượt, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông”.

Người dân nhận nước từ lực lượng CSGT Đắk Nông. (Ảnh: Anh Đức).

Ghi nhận thực tế qua các ngày lễ cho thấy, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe, chủ phương tiện, lực lượng CSGT Công an Đắk Nông còn tích cực hỗ trợ người dân khi tham gia giao thông qua địa bàn.

Gia đình anh Đức - chị Huệ (công nhân ở tỉnh Bình Dương) cùng nhóm bạn chia sẻ, cả ông bà nội ngoại đều ở Gia Lai, vì vướng ca trực của vợ nên sáng 28/4 mới chạy xe máy từ Bình Dương về nghỉ lễ.

"Khi qua địa phận Đắk Nông, tôi ấn tượng nhất là sự nhiệt tình của lực lượng CSGT. Chúng tôi được hỗ trợ nước uống, hướng dẫn cách bảo đảm an toàn khi chạy xe máy đường dài trong điều kiện nắng nóng... Vì vậy, hành trình về nghỉ lễ của gia đình và nhóm bạn thấy gần hơn một đoạn", anh Đức nói.

Tăng cường giám sát an toàn tại điểm du lịch

Là khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Đắk Nông, dịp lễ hàng năm, hồ Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) đón tiếp nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, thời tiết nắng nóng gay gắt, vì vậy Khu du lịch Tà Đùng trở thành điểm đến lý tưởng đối với người dân và du khách.

Kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách tham quan hồ Tà Đùng. (Ảnh: HL).

Nhằm bảo đảm an toàn tại đây, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Đắk Glong chủ động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động chở khách tuân thủ các quy định pháp luật; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên đường thủy, nhất là thuyền phục vụ khách du lịch tham quan hồ Tà Đùng.

Ông Bùi Hoàng Lâm ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong - chủ phương tiện đường thủy hoạt động chở khách du lịch trên hồ Tà Đùng cho biết, để phục vụ kinh doanh trong dịp lễ, các chủ thuyền đều đã sửa chữa, nâng cấp một số trang thiết bị trên thuyền, trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, áo phao nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch an toàn cho du khách.

Lực lượng CSGT kiểm tra một đoàn du khách chạy mô tô phân khối lớn. (Ảnh: HL).

Dịp lễ sắp hết, nhưng với vị trí là cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông là địa bàn có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại lớn.

Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ, người lao động các tỉnh Tây Nguyên sẽ trở lại Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai... rất đông. Vì vậy, lực lượng CSGT nơi đây vẫn duy trì quân số trực và chưa thể nghỉ lễ cùng gia đình.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bam-duong-xuyen-le-bao-dam-an-ninh-o-cua-ngo-tay-nguyen-dip-nghi-le-post681463.html