Á hậu Phạm Thị Ngọc Thanh: Muốn sống như đóa hướng dương

Trong các loài hoa, Á hậu Phạm Thị Ngọc Thanh yêu thích hướng dương bởi sự kiên cường, kiêu hãnh. Và cô muốn mình sống như đóa hướng dương – luôn ngẩng cao đầu quay về phía mặt trời.

Hồn thơ ngọt ngào, nữ tính

Cái tên Phạm Thị Ngọc Thanh bắt đầu được chú ý từ năm 2011, khi cô là một tác giả được yêu thích hàng đầu mục Sáng tác của mạng xã hội YuMe với hơn 2 triệu người theo dõi. Đọc những trang viết đầy nữ tính, đậm chất thơ của cô, ít ai nghĩ rằng đó là sáng tác của một giảng viên công nghệ thông tin. Thơ Ngọc Thanh ngọt ngào, mềm mại mà nhiều sức gợi, nặng chiều sâu trong từng câu chữ, dễ chạm vào hồn người đọc. Chính vì thế, mỗi khi cô đưa thơ lên trang cá nhân đều nhận được sự chia sẻ, tương tác rất lớn của cộng đồng mạng.

Đặc biệt, chùm thơ về những người phụ nữ của 12 tháng sinh của cô được rất nhiều người yêu thích, có sức lan tỏa lớn. Mỗi cô gái sinh ở những tháng khác nhau trong năm đều có thể tìm thấy những yêu thương dành cho mình ở trong các bài thơ.

Chẳng hạn như ở bài thơ "Cô gái tháng Một": Mỗi người không thể tự chọn cho mình ngày được sinh ra/Càng không thể biết sẽ thiết tha yêu ai nhiều hơn những gì mình nghĩ/Cô gái tháng Một thường rất giản đơn nhưng yêu thương bền bỉ/Như nụ đông qua gom lại những đêm dài… Hay bài thơ "Cô gái tháng Tám": Tháng Tám sinh em, hoa cỏ dịu hiền/Mưa cũng giống màu tóc em dịu mát/Cô gái nhiều khát khao, nhiều đam mê, mơ ước/Cô gái yêu thương bằng tất cả linh hồn.

Ngọc Thanh khẳng định được vị trí của mình với độc giả yêu sách, được các đơn vị xuất bản uy tín mua bản quyền tác phẩm. Có thể kể đến NXB Quân đội nhân dân với tiểu thuyết "Ba bước tới mặt trời", tập thơ "Trổ bông", tập tản văn "Hình hài của gió"; Alpha Books với tập thơ "Khi mình đi qua nhau" và "Những cánh đồng cổ tích"; Phương Đông Books với tập thơ "Chúng mình có thể bắt đầu không?"… Trong khoảng 5 năm, Ngọc Thanh đã phát hành tới 10 cuốn sách văn học.

Điều đáng nói, sách của cô đều phát hành số lượng rất lớn, trở thành "hiện tượng xuất bản": Tập thơ thiếu nhi "Những cánh đồng cổ tích" cán mốc 10.000 bản, cháy sách sau 1 tuần ra mắt (năm 2015); tập thơ "Chúng mình có thể bắt đầu không?" phát hành hết 20.000 bản trong 1 tháng; tập thơ "Ngày sinh em bầu trời màu xanh rất lạ" với 10.000 bản phát hành trong hệ thống các nhà sách của Fahasa (năm 2017); tập thơ "Lạc mất người thương" cũng tạo nên "cơn sốt" năm 2018…

Phạm Thị Ngọc Thanh là tác giả của 10 cuốn sách văn học

"Người đan áo đẹp cho thơ"

Là nhà thơ, nhưng Ngọc Thanh cũng đồng thời là một nhà quản lý, một nữ doanh nhân dám nghĩ, dám làm và ý thức rõ đâu là thế mạnh của mình. Năm 2017, cô thành lập Công ty Sách và Truyền thông Sunflower, bắt đầu hành trình in ấn xuất bản những cuốn sách văn học cho các tác giả chuyên và không chuyên. Từ đây, cô được mệnh danh là "Người đan áo đẹp cho thơ" trong làng in ấn xuất bản. Cô đã hỗ trợ rất nhiều tác giả được biết đến rộng rãi và nổi tiếng. Những cuốn sách do cô tổ chức in ấn được trình bày sang trọng, đẹp mắt.

Ngọc Thanh còn đứng ra tổ chức hàng trăm đêm thơ, thắp sáng những ước mơ thơ cũng như mang thơ đến gần hơn với bạn đọc. Cô cũng là một trong những người đầu tiên đưa thơ trình diễn trên sân khấu với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Thu Hiền, NSND Vương Hà, NSND Trần Nhượng, NSND Lan Hương, NSND Hồng Ngát, NSND Trung Đức, NSƯT Hồng Liên…

Năm 2018, Ngọc Thanh kết hợp cùng "thần đồng" Nguyễn Như Khôi thành lập Ngôi Sao Hướng Dương Group với mục đích kết nối các tài năng và giúp cho trẻ em có sân chơi lành mạnh với các chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Chỉ sau 5 năm hoạt động, Ngôi Sao Hướng Dương đã trở thành mạng lưới kết nối tài năng lớn nhất Việt Nam với hơn 500 đơn vị nghệ thuật thành viên. Kênh Youtube của Ngôi Sao Hướng Dương thu hút hàng triệu người xem mỗi ngày. Hiện nay Ngôi Sao Hướng Dương là đối tác của các đài truyền hình và các doanh nghiệp lớn, phối hợp sản xuất nhiều chương trình biểu diễn quy mô.

Cuốn sách đầu tay của Phạm Thị Ngọc Thanh xuất bản năm 2013 có tựa đề "Ba bước tới mặt trời", tên doanh nghiệp và mạng lưới kết nối tài năng cô thành lập là Sunflower và Ngôi Sao Hướng Dương. Cô chia sẻ: "Trong các loài hoa, tôi ấn tượng và yêu thích hoa hướng dương bởi tôi thấy ở đó sự kiên cường, kiêu hãnh. Hướng dương luôn ngẩng cao đầu quay về phía mặt trời. Cuộc sống của tôi từ khi còn nhỏ đến bây giờ đã trải qua rất nhiều biến cố, có những lúc tôi tưởng rằng mình không thể nào đứng dậy đi tiếp.

Sinh ra ở phố núi, anh tôi mất tháng mà tôi chào đời, gia đình tôi gặp nhiều ly tán và đau thương bủa vây. Bản thân tôi cũng phải trải qua rất nhiều nỗi đau mất mát và cả những vấn đề về sức khỏe. Tôi từng đọc được một cuốn sách có tên: "Sống như một loài hoa nghiêng về phía mặt trời" và tôi mong muốn mình cũng vậy. Hai công ty của tôi đều mang ý nghĩa là loài hoa hướng dương hãnh tiến, luôn vững vàng và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng".

Á hậu Ngọc Thanh mong muốn giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, lan tỏa năng lượng tích cực

Mong có nhiều trải nghiệm ý nghĩa

Ngoài sáng tác văn chương, tổ chức xuất bản và biểu diễn nghệ thuật, Phạm Thị Ngọc Thanh còn có khả năng ca hát, làm MC, viết thư pháp, gấp hoa giấy và hoa lụa. Nhiều người tìm đến Ngọc Thanh để xin theo học lớp dạy gấp hoa và đã mở được các shop hoa thủ công khắp nước. Cô cũng có năng khiếu thiết kế thời trang, tự tay thiết kế, sản xuất nhiều trang phục cho bản thân cũng như các mẫu nhí biểu diễn trên sân khấu.

Đa tài, gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực, nhưng Ngọc Thanh dường như chưa bao giờ ngừng nỗ lực thể hiện bản thân và chinh phục các đỉnh cao mới. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2023 (Miss Southeast Asia BusinessWoman). Ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi là một dấu mốc quan trọng để cô khẳng định mình và mở ra cho cô những cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng: "Tôi mong muốn có thể đi nhiều nơi, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn và lan tỏa năng lượng tích cực. Bản thân tôi là một người rất yêu trẻ em, yêu văn chương nghệ thuật và luôn đồng cảm với những người phụ nữ yếu thế. Trong 2 năm đương nhiệm danh hiệu Á hậu, tôi sẽ tham gia nhiều dự án cộng đồng bảo vệ phụ nữ trẻ em và tạo dựng các sân chơi ý nghĩa cho họ".

Ngọc Thanh cũng chia sẻ: "Cuộc đời mỗi con người là hữu hạn, tôi mong muốn mình có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Tôi luôn sống và nhắc mình không dẫm lên bước chân của ngày hôm qua, không ngừng cải thiện bản thân để mỗi ngày một đổi mới và có thêm những thành công mới. Khi muốn giúp đỡ một ai đó, bản thân chúng ta phải có thứ mà họ cần, có thứ để cho đi.

Năm 18 tuổi, tôi đã viết bản kế hoạch cần phải thực hiện trước năm 35 tuổi. Và tôi luôn có sự sắp xếp trước cho lộ trình chạm được các vạch đích theo từng giai đoạn. Khi có sự chuẩn bị chu đáo cộng thêm chút may mắn và cơ hội thì bạn chắc chắn sẽ thành công. Tôi có duyên với đạo Phật nên luôn tâm niệm mình sống một cuộc đời ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi những điều mà tôi đã làm được tuy có thể chưa quá lớn lao nhưng là từ chính đôi tay và khối óc của bản thân mình".

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/a-hau-pham-thi-ngoc-thanh-muon-song-nhu-doa-huong-duong-20240204165334033.htm