“Yêu râu xanh” sát hại hai cô gái trẻ

(CATP) Sau khi sát hại hai cô gái rồi thực hiện hành vi hãm hiếp và cướp tài sản, hung thủ chuồn lên TPHCM lẩn trốn, bí mật giao du với các bạn tù và tiếp tục kịch bản hẹn hò với các cô gái nhẹ dạ.

Lê Văn Hiếu LIÊN TIẾP HAI VỤ TRỌNG ÁN Chiều tối ngày 21-9-2010, chị Nguyễn Thị Hoa Phượng, chủ quán cà phê Tình Quê (ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), thong dong chở cậu con trai đến Trường tiểu học Láng Dài để vui Trung thu do nhà trường tổ chức cho các cháu. Khoảng 20 giờ, khi hai mẹ con trở về quán, chị thấy cửa nhà tối om và vắng vẻ đến lạ. Thường ngày, cô con gái lớn là Huỳnh Thị Tú Loan (SN 1990) vẫn ngồi bán hàng và lẽ ra vào thời điểm này quán lúc nào cũng có khách. Đi khắp nhà trên, nhà dưới gọi con nhưng không nghe tiếng trả lời, chị gọi người thân cùng tìm kiếm. Khi ra đến khu đất trống sau nhà, chị như điếng người khi phát hiện cô con gái yêu thương của chị đang nằm với áo quần đầy máu. Áo ngoài và nịt ngực của Loan bị đứt nút, xô lệch... Cơ thể em vẫn còn ấm, chứng tỏ em bị kẻ gian sát hại cách đó không lâu. Tại hiện trường, hung thủ còn để lại một gói thuốc Jet. Chị Loan cho biết, lúc đưa con trai đi nhận quà Trung thu, chị thấy Loan đang ngồi nói chuyện với một thanh niên đến quán uống cà phê. Sau khi giết chết Loan, kẻ sát nhân đã lấy điện thoại di động Nokia và một số nữ trang của nạn nhân. Khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan công an xác định Loan bị siết cổ chết. Trong khi cơ quan điều tra đang dốc sức truy tìm hung thủ thì ngày 30-9 tại quán cà phê Cây Điệp (thị xã Bà Rịa) lại xảy ra một vụ án mạng khác. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lanh (SN 1981, quê Vĩnh Long) bị sát hại và hãm hiếp trong nhà tắm. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đánh rạn xương sọ và bị một vết đâm ở cổ, hung thủ còn lấy quần của nạn nhân siết cổ cho đến chết, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, hung thủ đã lục khắp quán lấy đi một số tài sản. HUNG THỦ LỘ DIỆN Cả hai vụ án cùng xảy ra trong thời điểm quán vắng người, hung thủ đều ra tay giết chết nạn nhân trước khi cướp tài sản và thực hiện hành vi đồi bại. Từ những điểm tương đồng, đối chiếu với lời khai của một số nhân chứng trước đó, cơ quan điều tra nhận định rất có thể cả hai vụ án này đều do một hung thủ gây ra. Sàng lọc hàng trăm đối tượng trên địa bàn tỉnh, nổi lên đối tượng nghi vấn là Lê Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Xuyên Mộc). Hiếu có đặc điểm nhân dạng giống như một số nhân chứng trước đó mô tả, song tại thời điểm này không thấy hắn xuất hiện tại địa phương. Hiếu từng thụ án 8 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tháng 3-2009, Hiếu mãn hạn tù và sống lang thang khắp nơi. Giữa lúc các hướng điều tra đang gần như rơi vào ngõ cụt thì một thông tin cho biết đối tượng tên Hiếu đang lang thang tại Q12, TPHCM. Phối hợp với công an địa phương, được biết Hiếu đang thuê một phòng trọ tại Q12 để ở. Trong thời gian ngắn ở đây, y quen một nhân viên nhà hàng tên T. và liên tục hẹn hò với cô gái này. Tối 7-10, khi Hiếu đang ngồi trong quán cà phê Osaka ở thị trấn Hóc Môn, TPHCM đợi chị T. thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của các nạn nhân. Sau khi gây án, hắn lấy tài sản đem bán được 1,5 triệu đồng, sau đó chuồn thẳng lên TPHCM, liên hệ với một số bạn tù ở đây. Cô gái tên T. mà hắn vừa hẹn hò cũng là do bạn tù của hắn giới thiệu. Hắn còn lên kế hoạch sẽ thực hiện một hành trình, sau khi cướp tài sản của T., hắn sẽ lên đường tiếp tục ra Phú Yên để gặp bạn tù ở đó. Phá nhanh hai vụ trọng án, đây là thành tích rất đáng khen ngợi của cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT. Nếu không kịp thời bắt giữ kẻ sát nhân nguy hiểm này thì không biết sẽ có thêm bao cô gái nhẹ dạ rơi vào tay hắn và kết cục chắc chắn sẽ thật bi thảm.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=163552&mod=detnews&p=