Yêu lắm những cánh hoa xoay tít bay bay

Những ngày cuối năm, bà con kiều bào về Bình Dương càng nhiều hơn. Trong câu chuyện hàn huyên về kỷ niệm thanh xuân, nhiều người vẫn luôn gìn giữ những ký ức đẹp về những cây dầu đất Thủ và những cánh hoa bay làm say đắm lòng người.

Hoa dầu được tạo tác thành quà tặng rất độc đáo tại Cơ sở sơn mài Tư Bốn.

Nhìn hàng cây dầu ở khuôn viên trụ sở Thành ủy Thủ Dầu Một xanh tươi, vươn cao thật oai nghiêm, hùng vĩ, cô Trang và cô Thúy, cùng là Việt kiều về Bình Dương trong mùa này cứ nấn ná mãi không muốn rời đi. Cô Trang kể, hồi trẻ hay đến đây nhặt hoa dầu rồi leo lên lầu cao thả xuống. Nhìn cánh hoa bay xoay xoay rất vui mắt. Mọi buồn bực dường như cũng tan biến.

Rồi cô Thúy còn khoe với tôi về bài hát “Cánh hoa bay” của cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch. “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay/ Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày/ Có những chiều gọi gió bay lên/ Tay cầm tay đón những cánh hoa dầu… Hỏi dầu cây lớn bao lâu/ Cho niềm vui cho lòng dạt dào/ Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò/ Hay dỗi hờn và hay ước mơ…”. Cô nói, nghe bài này thấy càng nhớ Bình Dương ở nơi xứ người. Nhớ kỷ niệm học trò, có những ngây ngô trong tình yêu đầu đời. Tình yêu ngày xưa đẹp lắm. Chỉ liếc mắt nhìn nhau thôi, rồi mỉm cười… mà nhớ nhau cả đời.

Càng kể về cây dầu ở Thủ Dầu Một, ánh mắt cô Thúy càng sáng trong niềm tự hào. Cô nói, cô từng đọc những ghi chép về chợ Phú Cường hay chợ Thủ Dầu Một, đoạn bến sông Sài Gòn như sau: “…Những thân cây dầu trần và rất cao tạo thành vòng đai của cảng. Dưới chân chúng, một cây đa đã có hơn trăm tuổi đứng hùng vĩ như hình ảnh kẻ vươn tay che chở bảo vệ vùng đất này”. Có nhiều giả thuyết lý giải về cái tên Thủ Dầu Một và trong những ghi chép lịch sử cũng đều cho thấy Thủ Dầu Một từng là một vùng đất có nhiều cây dầu lớn.

Nhìn chúng tôi, cô Thúy mỉm cười bảo: “Tuổi trẻ các con phải biết sống hiên ngang như cây dầu nhé. Trải qua bao năm tháng thăng trầm của lịch sử, cây dầu vẫn cứ sống vươn cao, tỏa mát cho đời. Vậy thì các con cũng phải biết bay cao, bay xa để tô điểm cho quê hương mình ngày càng đẹp và giàu mạnh, văn minh hơn”.

Có một điều rất thú vị, hóa ra có rất nhiều loại cây họ dầu: Sao đen, dầu rái, chò… Chúng làm nên nhiều loại hoa, từ bé nhỏ, màu nâu cánh cho tới cánh to màu hồng phớt. Ngày nay, cây dầu được trồng trên nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Dầu Một. Vào mùa hè, hoa dầu theo gió rạt rào bay, cánh hoa xoay tít bay bay, rải đều trên thềm phố… thực sự làm thổn thức bao trái tim yêu thiên nhiên. Hoa dầu cũng trở thành đề tài sáng tác văn học nghệ thuật, đi vào cuộc sống qua những món quà tặng bằng gỗ chạm khắc rất tinh túy, bằng sơn mài với sắc màu đẹp rất độc đáo.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/yeu-lam-nhung-canh-hoa-xoay-tit-bay-bay-post378252.html