Yên Bái: Sáng mãi niềm tin

Sáng thu nay dường như tươi mới hơn bao sáng thu khác. Bước ra con đường ngày ngày tới cơ quan mà lòng bồi hồi, xốn xang. Phố phường rợp màu sắc đỏ Quốc kỳ, của băng rôn, biểu ngữ … Trong tôi, cũng như bao người, chộn rộn niềm tin, niềm tự hào 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, 78 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) có mặt trên bản đồ thế giới. Vị thế của chúng ta trên trường quốc tế không ngừng tăng lên, những thành tựu đổi mới đất nước là minh chứng cho sự phát triển.

Một góc thành phố sáng 1/9

Hòa cùng dòng người vào thắp hương dâng Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tiếng nhạc trầm hùng của lời non nước mà tự hào thay bởi hình ảnh cờ đỏ búa liềm, biểu tượng cho khối liên minh công – nông bền vững mà Bác đã chọn được bố trí ở vị trí uy nghiêm, trang trọng. Lại ngẫm thấy cả chiều dài bảy mươi tám năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên làm thành công cuộc cách mạng vĩ đại, thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc.

Thành công đầu tiên là thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay, cùng với cả nước, Yên Bái đang vững bước đi trên con đường đổi mới. 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 đạt 6,59%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

Nhìn lại quá trình từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cùng với tác động của đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Song, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán Trung ương giao, tăng đều qua các năm. Năm 2023 phấn đấu đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 74,3% mục tiêu đến 2025 theo Nghị quyết Đại hội. Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước đạt 44.880 tỷ đồng, bằng 44,88% mục tiêu Nghị quyết. Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 99/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 66%), bằng 78,5% mục tiêu Nghị quyết, có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế không ngừng được nâng lên.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững,"không để ai bị bỏ lại phía sau". Đời sống vật chất, tinh thần và đặc biệt là chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2022, chỉ số hạnh phúc đạt 62,57%, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ, bằng 91,6% mục tiêu Nghị quyết.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội toàn tỉnh phát triển khá toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đưa Yên Bái đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội (7,5%/năm). 6 tháng đầu năm, GRDP ước đạt 6,59%, Yên Bái đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng.

Những con số ấy đã khẳng định bước phát triển dài của một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào những gì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã làm cho quê hương mình.

Vui thay, những ngày này, từ vùng cao đến vùng thấp, từ nông thôn đến thị thành trang hoàng cờ, hoa rực rỡ chào mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc. Bầu không khí tưng bừng, phấn khởi bao trùm khắp nơi. Niềm vui của Ngày Tết Độc lập hiện diện trên từng ánh mắt, nụ cười, trên gương mặt của mỗi người...

Tranh thủ ngày nghỉ lễ, tôi tranh thủ theo đám bạn học chạy lên Việt Thành, Báo Đáp (Trấn Yên) lạc vào ruộng dâu mà ngỡ ngàng như xanh đến trong mơ. Từng nếp nhà tranh khi xưa giờ là những ngôi nhà cao tầng, biệt thự có xe hơi chở đầy kén vàng vào nhà máy.

Lên Văn Yên lại đắm say với vị ngọt cay nồng nàn của hương quế, cứ đi một quãng lại phải dừng lại để nhường đường cho những chuyến xe chở đầy quế vỏ từ Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ,Viễn Sơn, Xuân Tầm, Mỏ Vàng nườm nượp nối đuôi nhau về xuôi; giữa mịt mù đất đỏ thấy nụ cười rạng rỡ được mùa thắng lợi của anh chị nông dân bám đất bám làng xây vàng một miền đất.

Chạy qua Văn Chấn, đi dưới những vườn nhãn, vườn xoài trĩu quả mà thấy mình không cưỡng nổi khát khao nếm vị ngọt lành của trái chín đong đưa. Giữa nương chè xanh bát ngát, nghe lao xao trong gió những tiếng vươn đua của búp non chồi biếc.

Ngược lên Mù Cang lại ngỡ ngàng bởi con đường quanh co, "núi tiếp núi, rừng tiếp rừng” trước kia giờ như dải lụa đào mềm mại, êm ru uốn lượn bên những triền núi. Nhìn từ xa xa, từng đoàn xe nối nhau ngược xuôi, trên vạt nương lúa bắt đầu ngả vàng, dưới các bản những cô gái Mông đã xúng xính váy hoa, say sưa luyện tập những điệu múa truyền thống chuẩn bị cho Chương trình diễu diễn "Người Mông xuống phố” mà không quên trước đó tất cả đã chung tay xoa dịu những đau thương do thiên tai không chiều lòng tại các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải.

Trở lại Lục Yên, quỳ gối, thắp nén hương thơm trong đền Đại Kại mà thấy những văn bia ghi công những công thần có công khai sơn lập thạch, mở mang chợ búa, lập ra làng bản còn như vẹn nguyên, đặc sản cam sành, gà trống thiến cứ như níu kéo, mời gọi… Điều đặc biệt, đi trên mọi nẻo đường từ trung tâm huyện đến các xã mới cảm nhận thật rõ kỳ tích làm đường giao thông ở Lục Yên. Kìa đường Minh Tiến - An Phú, đường Liễu Đô -Vĩnh Lạc - Minh Tiến, đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh … những con đường "ý Đảng- lòng dân", xua đi đói nghèo mang lại hạnh phúc ấm no cho tất thảy mọi người.

Lại nhớ lần về Lục Yên làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phải khẳng định rằng "Huyện Lục Yên là địa phương "đầu tàu” của tỉnh trong việc vận động nhân dân tham gia hiến đất để mở rộng và làm đường giao thông. Từ Lục Yên, phong trào này đã lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp tới nhiều địa phương khác, qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh”.

Lại nhớ mỗi lần đồng nghiệp đi cơ sở về lại kể cho nghe, ở thị xã Nghĩa Lộ gặp nghệ nhân người Thái - Lò Văn Biến, Điêu Thị Siêng; ở Văn Chấn gặp nghệ nhân Khơ Mú - Vì Văn Sang; ở Trấn Yên gặp nghệ nhân Sình ca Cao Lan - Nịnh Quang Thanh, nghệ nhân Then Tày - Hoàng Kế Quang; đến Đại Sơn (Văn Yên) gặp nghệ nhân Dao - Đặng Nho Vượng; lên Trạm Tấu gặp nghệ nhân khèn Mông - Giàng A Su… mà thấy yêu lắm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngẫm lại, càng thấy sự lãnh đạo toàn diện của Đảng mới, không chỉ đảm bảo về chính trị, an ninh – quốc phòng, vững vàng về kinh tế, ổn định về xã hội mà nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho người dân. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã thổi vào mỗi làng quê một luồng sinh khí mới trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhìn ra nhiều quốc gia trên thế giới đang từng ngày hứng chịu bom đạn của chiến tranh; hạn hán, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thiếu lương thực thì mới thấy cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mang lại mới thật thấm sâu ý nghĩa.

Cảm nhận được điều ấy, mỗi người dân Yên Bái hôm nay đều đang ước vọng, chất chứa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với tôi, một đảng viên 20 năm tuổi Đảng, sự mong chờ và kỳ vọng ấy càng nhân lên gấp bội.

Tôi tin lắm, niềm tin hiện hữu, cùng với quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong Trung du và miền núi phía Bắc và phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" như Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra .

Thủy Thanh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/299930/yen-bai-niem-tin-.aspx