Ý thức

- Giá xăng dầu lại tăng lên rồi ông ạ…

- Tăng giảm là chuyện bình thường ấy mà. Xăng tăng thì tui đi làm bằng xe hai bánh. Cứ túc tắc thế lại vui, vừa khỏe vừa không lo kẹt xe. Giờ xe ô tô nhiều quá, đường nhà tui bé tí mà có lúc ô tô đậu kín 2 bên, làm các phương tiện di chuyển khó khăn…

- Đậu trên đường không nói, nhiều người còn leo ô tô lên cả lề đường, đậu suốt đêm. Thế bảo sao lề đường không mau hư hỏng? Thật đúng là ý thức giao thông còn tệ quá…

- Thế thì phải tăng cường kiểm tra, xử phạt, phạt thật nặng vào. Như phạt người uống rượu, bia khi tham gia giao thông ấy. Từ ngày có quy định này, tui thà đi xe ôm tới quán nhậu chứ nhất định không chịu vì mấy lon bia uống cho vui mà phải đóng tiền ngu ông ạ!

- Cái gì cũng phải rèn thành thói quen. Phải từ trong ý thức chứ cứ kiểu đối phó rồi thì đâu lại vào đấy. Tui cũng hay đi nhậu nè, từ ngày đi xe ôm thấy mình thì an toàn, vợ con thì yên tâm, mấy bác tài thì có thêm thu nhập. Tui nghĩ mấy anh công an nên làm thường xuyên, xử phạt thật nghiêm, đừng để mấy ông ma men nghĩ hên xui mới gặp công an nên cứ liều mạng…

- Phạt luôn các bác tài biến lề đường thành ga-ra đỗ xe của mình. Có tiền mua được ô tô mà sao ý thức lại kém sang thế ông nhỉ?

- Đấy, cứ bảo xây dựng thành phố văn minh, hiện đại mà còn những người thiếu ý thức như thế này, rác thì vứt lung tung, đậu đỗ xe không đúng quy định, xích lô chở khách lạng lách trên đường… thì làm sao thành phố đẹp lên được, ông nhỉ?

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202308/y-thuc-b902bc4/