Y án sơ thẩm nhóm bị cáo giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Chiều 31/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông giấu xác phi tang, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

HĐXX phúc thẩm nhận định các tình tiết giảm nhẹ mà 3 bị cáo cung cấp tại tòa không có gì mới và đã được cấp sơ thẩm xem xét. Hành vi của Phạm Thị Thiên Hà – chủ mưu của vụ án và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, giết nhiều người. Bản án cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo có căn cứ, đúng pháp luật, tương xứng với mức độ hành vi tội phạm mà các bị cáo đã gây ra.

Dẫn giải các bị cáo đến tòa (Ảnh: AX)

Từ đó HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà tử hình về tội “giết người”. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”; bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 19 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về cái chết của Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An), bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên thay đổi lời khai, khẳng định mình không liên quan và không biết về cái chết của anh Thành.

Còn bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai, ông Linh chết là do tự nhảy lầu; nạn nhân Thành bị Hà giết để tự vệ, do bị người này có hành vi tấn công tình dục và để ý muốn lấy các tài sản của bà Hoa - mẹ bị cáo Hà. Tuy nhiên, theo HĐXX, đó chỉ là suy nghĩ của bị cáo, người bị hại chưa làm gì thì chưa thể gọi là xâm phạm.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo bị tuyên phạt 22 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm” nhưng bị cáo này không kháng cáo./.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thiên Hà cùng Thảo, Huyên, Hoa, Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An cùng tu luyện theo tôn giáo “lạ” tại nhiều tỉnh thành. Sau đó, một số người đã rời nhóm do không chịu nổi phương pháp tu luyện khổ hạnh.

Ngày 27/12/2018, Hà lái ôtô chở Thảo, Huyên, Hoa, Thành và Linh đến thuê một căn biệt thự tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để ở và tu luyện tịnh cốc. 10 ngày sau, Linh kiệt sức, không chịu nổi nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Linh bỏ trốn, nhưng bị Hà và một số người trong nhóm bắt lại, đánh chết. Nhóm người này mua một thùng nhựa, trà khô, màng bọc thực phẩm... để tẩm liệm xác của Linh rồi đổ bê tông.

Chiều 15/3/2019, phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên cả nhóm bàn bạc ra tay sát hại Thành, rồi cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1.000 lít, đổ đầy bê tông. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục tu luyện.

Ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương (chủ nhà) bán căn hộ trên cho người khác. Khi chủ mới dọn đến ở, thấy hai thùng nhựa đổ bê tông nên đã nhờ người đập ra để mang đi vứt thì phát hiện bên trong có thi thể người.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-an/y-an-so-tham-nhom-bi-cao-giet-nguoi-giau-xac-trong-be-tong-o-binh-duong-post915456.vov