Xuyên đêm cùng 'Quả đấm thép 911'

Những ngày qua, khi người dân và du khách tận hưởng những ngày nghỉ lễ yên bình thì lực lượng 911 CATP Đà Nẵng vẫn luôn căng mình tuần tra, chốt chặn xuyên màn đêm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Với sự dũng cảm, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, các Tổ công tác lực lượng 911 liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững môi trường bình yên tại “thành phố đáng sống”.

Khuya 29-4, chúng tôi có dịp cùng Tổ công tác số 1 lực lượng 911 do Đại úy Ngô Thành Đông làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra, kiểm soát ANTT tại khu vực Q. Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. 23 giờ đêm, khi cả thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc Tổ C1-911 thực hiện nhiệm vụ công tác. Ngoài Tổ C1 còn 2 tổ 911 khác được trang bị công cụ hỗ trợ đặc biệt cũng xuất phát thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT trên địa bàn thành phố. Theo Đại úy Đông, đêm xuống cũng là lúc các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là những đối tượng liên quan đến ma túy, cướp giật và đặc biệt, đây cũng là thời điểm không ít quái xế lợi dụng đường vắng tổ chức đua xe trái phép. Chính vì vậy, bất kỳ đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn hoạt động trong khoảng thời gian này đều được các tổ 911 nhận diện, theo dõi và tiến hành kiểm tra hành chính.

23 giờ 30 phút, các tuyến đường ở quận Sơn Trà đã bắt đầu vắng bóng người. Cùng lúc này, 2 thanh niên chạy trên xe máy BKS 43C1-18140 không đội mũ bảo hiểm, di chuyển tại các tuyến đường khu vực P. Mân Thái đã nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm theo dõi của Tổ công tác số 1. Lợi dụng thời điểm 2 đối tượng giảm tốc độ, Tổ C1 nhanh chóng áp sát và yêu cầu các đối tượng dừng xe, kiểm tra. Không ngoài dự đoán, sau khi truy xét tại chỗ, Dương Văn Nhớ (1998, trú P. Thọ Quang, Đà Nẵng) cho biết, mình là đối tượng có tiền sử sử dụng ma túy, trong vài ngày tới sẽ được địa phương đưa đi cai nghiện. Tuy là đối tượng nằm trong diện cai nghiện, nhưng Nhớ thừa nhận cách đó 3 ngày, đối tượng vẫn tái diễn sử dụng chất ma túy. Để tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng chất ma túy của các đối tượng liên quan, Tổ C1 đã nhanh chóng bàn giao vụ việc cho CAP Mân Thái thụ lý điều tra vụ việc.

Phan Quốc Huy cùng tang vật 3 gói ma túy đá.

Rạng sáng 30-4, hành trình tuần tra của Tổ C1 vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Càng về khuya, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm, những cơn mưa nhỏ bất chợt cũng xuất hiện tưởng chừng sẽ gây khó khăn cho tổ tuần tra. Tuy nhiên, vượt lên mưa lạnh và những cơn buồn ngủ, các anh giữ vững sự tỉnh táo, tinh mắt sàng lọc và phát hiện không ít các trường hợp có biểu hiện đua xe trái phép. Trò chuyện với Đại úy Ngô Thanh Đông, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự quyết tâm cùng những “chiến tích” của lực lượng 911 trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong những ngày lễ vừa qua.

Theo lời kể của Đại úy Đông, lúc 21 giờ ngày 27-4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực quận Liên Chiểu, Tổ C1-911 đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 74B1-16232 vi phạm luật giao thông nên nhanh chóng áp sát để kiểm tra. Vừa phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng nhanh chóng tăng ga liều lĩnh bỏ chạy. Tuy nhiên, đến trước nhà số 728 đường Tôn Đức Thắng, lực lượng 911 đã bắt giữ được 2 đối tượng. 11 viên ma túy hồng phiến chứa trong hộp diêm bị lực lượng 911 bắt quả tang trên tay đối tượng Ngô Quang Sáng chính là thành quả của những buổi tuần tra không mệt mỏi của các anh.

Các đối tượng vi phạm luật giao thông và có biểu hiện đua xe trái phép bị Tổ C1-911 kiểm tra hành chính.

Theo khai nhận ban đầu, Ngô Quang Sáng cùng với Nguyễn Quang Chiến mang theo số ma túy trên đến khu vực quận Liên Chiểu để bán cho các con nghiện tại địa phương. Tuy nhiên, chưa bán được viên ma túy nào thì đã bị lực lượng 911 phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cùng thời điểm trên, Tổ C2-911 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đường Hoàng Thị Loan – Lý Thái Tông đã dừng phương tiện và kiểm tra hành chính đối tượng Phan Quốc Huy. Qua đó, Tổ C2-911 bắt quả tang trong áo khoác của Huy đang mặc có 3 gói ni-lông, bên trong có chất tinh thể màu trắng mà Huy nhận chính là ma túy đá…

Đại úy Đông chia sẻ, “làm việc trong thời điểm khuya vắng, mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi tuy đôi lúc có buồn ngủ nhưng lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng giáp mặt với các đối tượng nguy hiểm, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến buôn bán và sử dụng ma túy. Bởi, khi đã không còn đường lùi, các đối tượng này thường quay lại chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng trốn thoát. Tuy vậy, với sự cảnh giác cao độ của các Tổ công tác 911, liên tiếp các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, trộm cắp, đua xe trái phép… đã được các Tổ công tác phát hiện, bắt giữ, qua đó đã góp phần không nhỏ cùng với các đơn vị công an địa phương giữ vững môi trường ổn định tại thành phố Đà Nẵng…”.

Ngô Quang Sáng bị bắt về hành vi tàng trữ 11 viên hồng phiến.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Đà Nẵng, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, các Tổ công tác 911 đã dừng và kiểm tra hơn 3.311 lượt người, phương tiện nghi vấn, qua đó, phát hiện và xử lý hơn 2.458 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về tàng trữ công cụ hỗ trợ, tín dụng đen, trộm cắp,… có 96 trường hợp; vi phạm về tàng trữ, sử dụng chất ma túy có hơn 260 trường hợp; hàng trăm vụ việc vi phạm về giao thông. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc giữ vững ANTT, ATGT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224151_xuyen-dem-cung-qua-dam-thep-911-.aspx