Xuống đường… cắt tóc 0 đồng

Ấp ủ cắt tóc 0 đồng từ khi còn ở TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh - chủ tiệm cắt tóc N.T trên đường Minh Mạng (TP. Huế) hào hứng triển khai hoạt động này tại Huế. Xa hơn, Thanh còn hướng đến mô hình cắt tóc hiến và tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.

Nguyễn Thanh (đội mũ) cùng thợ cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ở A Lưới

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê TX. Hương Thủy, trải qua nhiều nghề, cuối cùng Nguyễn Thanh (SN 1994) dừng chân với nghề tóc ở TP. Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê và yêu thích sáng tạo, chàng trai này nhanh chóng trưởng thành và lên kế hoạch lập nghiệp ở phương nam. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi dịch COVID-19 ập đến.

Tháng ngày hạn chế tiếp xúc, phong tỏa, cách ly khiến chàng trai người Huế nhớ nhà và quyết định hồi hương bằng xe máy. Mang theo một tờ giấy khám tổng thể xác nhận tình hình sức khỏe an toàn làm “bảo bối”, anh cùng một đồng nghiệp nhập theo nhóm xe biển số 75 qua từng tỉnh, thành. Trên hành trình về nhà, chứng kiến đồng bào nhường cơm xẻ áo, tiếp cơm nước trên đường; người đồng cảnh chia nhau từng lít xăng, chai nhớt, Thanh ước mình có thể làm điều gì đó để cảm ơn cộng đồng sau này. Nhớ lại những lần tham gia cắt tóc thiện nguyện ở miền Nam giúp người kém may mắn, trong đầu chàng trai trẻ lóe lên ý tưởng về cắt tóc 0 đồng.

Ban đầu cả nhóm triển khai ở đường Nguyễn Huệ, nhưng về sau chọn điểm đông người qua lại và thuận tiện mang theo dụng cụ. Thanh cùng nhóm hoạt động định kỳ vào thứ 3, 4, 5 từ 10h đến 17h khu vực gần đàn Nam Giao. Những ngày đầu “ra quân”, người đến quá đông, Thanh quyết định đóng cửa tiệm, cho toàn bộ nhân viên xuống đường phục vụ khách. Có bữa nhóm mua cơm nước ăn uống ngay tại chỗ mới kịp công việc. “Toát cả mồ hôi và làm liên tục nhưng mấy đứa em thấy vui lắm. Các bác đạp xích lô, xe thồ tranh thủ đến cắt tóc. Họ kể hiếm khi được cắt tóc miễn phí. Tình cảm nhất là những người khuyết tật, ít có điều kiện đi lại, chăm sóc tóc tai, họ nở một nụ cười vui thay vì lời cảm ơn khiến nhóm có thêm động lực”, Hồ Đức Hòa, một thợ cắt tóc kể.

Những người thợ làm tóc khá ngạc nhiên khi chủ tiệm dành hẳn vài ngày trong tuần làm thiện nguyện. Thanh động viên học viên vừa rèn luyện nâng cao tay nghề vừa học cách tiếp xúc, chia sẻ cùng khách. Anh cho rằng: “Cảm giác mang niềm vui, sự ấm áp đến cho mọi người thật khó tả. Học cho đi và thấm nhuần cho đi cũng là cách bồi đắp cho cuộc sống luôn ngập tràn yêu thương”.

Cùng nhóm cắt tóc 0 đồng của Thanh đến thiện nguyện tại Bệnh viện huyện A Lưới mới cảm nhận tinh thần sẻ chia của nhóm. Vừa đến nơi, thấy bao người bệnh hào hứng, Thanh cùng bạn thợ bắt tay vô việc. Làm cật lực, liên tục, hỏi han trò chuyện, thay phiên. Chưa đầy buổi sáng, đã có 50 bệnh nhân già, trẻ và người nhà được cắt tóc, tạo kiểu theo yêu cầu. Ông Cu Lang, một bệnh nhân cho hay: “Nằm viện lâu ngày người mệt mỏi, tóc cũng dài ra. Nghe các cháu lên cắt tóc miễn phí lại được tặng cả dầu gội, mọi người đều chờ từ sớm. Trên này để có cái đầu mới tốn 30 nghìn mà đồng bào mình kiếm đồng tiền khó lắm. Cảm ơn tấm lòng của các bạn trẻ miền xuôi”.

Hơn hai tháng triển khai cắt tóc 0 đồng, không ngại nắng mưa, đường sá xa xôi, Thanh cho rằng mình “lời được cái tình”. “Một là mọi người luôn nhìn tiệm thiện cảm, ai đến rồi ra về cũng vui vẻ và hẹn gặp lại. Hai là mình muốn chứng minh dù làm nghề gì cũng thiện nguyện được, miễn có tấm lòng và quyết tâm làm”, Thanh chia sẻ. Trong tương lai, Thanh ấp ủ phối hợp với các đơn vị, hội nhóm triển khai cắt tóc dài hiến tặng và trao tóc cho bệnh nhân ung thư tại Huế.

“Hoạt động này rất ý nghĩa, nhu cầu hiến tóc của các bạn trẻ hiện nay cũng nhiều. Em mong sớm được kết nối để tổ chức, trước hết là theo từng quý nhằm giúp bệnh nhân ung thư bớt tự ti, có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật”, chàng trai giàu lòng nhân ái nói.

Bài, ảnh: Linh Giang

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/xuong-duong-cat-toc-0-dong-136638.html