Xứng danh huyền thoại

Dù Giải Quần vợt Australia mở rộng năm 2017 đã qua đi được ít ngày nhưng cái tên R.Federer vẫn tiếp tục được nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Tay vợt nam có lối đánh của một quý ông này vẫn chưa đi vào quên lãng sau năm 2016 kém thành công và gặp nhiều vấn đề vì chấn thương.

Cho đến hết năm 2012, R.Federer đã có 17 danh hiệu vô địch các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam (Giải Quần vợt Australia mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng). Từng ấy danh hiệu đã đủ đưa anh trở thành huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới. Nếu R.Federer hài lòng với ngần ấy danh hiệu cũng là bình thường.

Nhưng, khát vọng chinh phục thêm những danh hiệu vô địch vẫn chưa dừng lại khi tay vợt Thụy Sĩ luôn hết mình trong mọi đường bóng, mọi trận đấu. Tuy vậy, trong vài năm gần đây, nỗ lực của anh chỉ mang đến những chức vô địch ở các giải đấu cấp độ thấp, còn ở hệ thống Grand Slam, anh chỉ lọt vào trận chung kết một số giải đấu.

Nhiều năm nay, việc lọt vào bán kết một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam đã được coi là thành công đối với R.Ferderer. Trong quần vợt hiện đại, không thể đòi hỏi hơn ở một tay vợt đã ngoài 30 tuổi như R.Federer. Anh đã làm mọi cách để tìm ra lối đánh phù hợp với lứa tuổi, thể lực của mình song ngôi vô địch Grand Slam vẫn xa vời vợi. Cứ mỗi khi đối thủ buộc R.Federer phải so đọ những pha bóng qua lại liên tục là lập tức dấu ấn tuổi tác lại lộ rõ. Thậm chí, chấn thương đầu gối đã khiến anh phải nghỉ thi đấu trong gần nửa cuối năm 2016 và tụt hạng từ vị trí thứ 3 thế giới xuống hạng 17.

Vậy mà, khi tất cả không để ý đến anh nữa thì “ông lão” R.Federer đã trở lại ngoạn mục. Giải Quần vợt Australia mở rộng 2017 đã từng được coi là không dành cho một tay vợt đã 35 tuổi như R.Federer bởi ở đó có sự tham gia của cả A.Murray (số 1 thế giới) và N.Djokovic (số 2 thế giới). R.Federer, đang xếp hạng 17 thế giới, sẽ gặp vô số đối thủ mạnh trên đường vào chung kết. Nhưng có lẽ, vinh quang chiến thắng đã không quên anh. Thế nên, những đối thủ kỵ giơ nhất của anh trong thời gian gần đây như N.Djokovic hay A.Murray đã phải sớm dừng bước ở Australia 2017.

Đường đến ngôi vô địch lại mở ra với R.Federer, nhất là khi anh được thi đấu trên mặt sân cứng - nơi anh không phải mất sức bởi những pha “bóng bền” như khi thi đấu ở Giải Pháp mở rộng. Tay vợt người Thụy Sĩ không bỏ lỡ cơ hội để tạo nên một trong những trận chung kết giàu cảm xúc nhất của lịch sử Grand Slam cùng với một huyền thoại khác là R.Nadal. Ở một trận đấu mà ai giành chiến thắng cũng đều xứng đáng, R.Federer đã vượt lên ngoạn mục để có được danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 18. Danh hiệu ấy càng khiến vị thế tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại của R.Federer thêm chắc chắn.

Liệu R.Federer có thể đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam thứ 19 cho riêng mình? Câu hỏi này đã được đặt ra nhưng trong thực tế, vào lúc này, ít người quan tâm đến chuyện đó bởi đơn giản, giành được danh hiệu vô địch Grand Slam ở tuổi 35 đã thực sự là kỳ tích trong thế giới quần vợt hiện đại.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-vot/861728/xung-danh-huyen-thoai