Xúc động, tự hào những hình ảnh thượng cờ mừng ngày Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình

Không phải mới, nhưng chưa bao giờ là cũ khi chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời lồng lộng, giữa Quảng trường Ba Đình đầy nắng và gió, không trái tim người Việt Nam nào lại không thổn thức khi nhớ về hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), diễn ra trang nghiêm có sự tham dự của hàng nghìn người dân Thủ đô. Ngày 2/9 năm nay cũng là ngày tròn 75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2/9/1945, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi rưng rưng xúc động, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử.

Nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia diễn ra lúc 5h54 sáng ngày 2/9, các chiến sĩ thuộc đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng) thực hiện nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Đoàn hành lễ khởi hành từ phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng.

Đoàn đi dưới tiếng nhạc của ca khúc 'Tiến bước dưới quân kỳ' để đến chân cột cờ.

Đội hình thực hiện lễ thượng cờ có 37 chiến sĩ. Dẫn đầu là quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khi các chiến sĩ tiêu binh chuẩn bị làm lễ thì cửa lăng được mở ra. Bên trong nổi bật dòng chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.

3 chiến sĩ nghiêm trang bước lên bục, mang Quốc kỳ treo lên cột cờ.

Khi cờ Tổ quốc tung bay, quốc ca vang lên.

Trong lúc lá cờ dần được kéo lên đỉnh cột cao 29 m, các chiến sĩ tiêu binh đứng nghiêm. Người dân đi qua khu vực Quảng trường Ba Đình cũng dừng lại, đứng nghiêm trang.

Sau đó, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa lăng rồi trở về vị trí cũ.

Giây phút thiêng liêng khi ca khúc Quốc ca vang lên và lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời.

Cùng thời điểm ngay từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã về Quảng trường Ba Đình tham dự nghi lễ chào cờ ngày Quốc khánh, nhân lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những nét mặt hân hoan, tự hào của những người con đất Việt trong lễ chào cờ Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngọc Mai(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/xuc-dong-tu-hao-nhung-hinh-anh-thuong-co-mung-ngay-quoc-khanh-tai-quang-truong-ba-dinh-358324.html