Xúc động hình ảnh tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đất mẹ

Ngày đưa tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vể quê nhà huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng sáng nay trời mưa như trút. Dọc những con đường nơi xe tang đi qua, người dân Hải Phòng xúc động bày tỏ tiễn biệt.

Ngày đưa tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vể quê nhà huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng sáng nay trời mưa như trút. Dọc những con đường nơi xe tang đi qua, người dân Hải Phòng xúc động bày tỏ tiễn biệt.

Vào 7 giờ hôm nay (26/8), Lễ truy điệu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hải Phòng đã được Ban tổ chức lễ tang và gia đình, chính quyền thành phố Hải Phòng cử hành trang trọng.

Từ sáng sớm, trời Hải Phòng bỗng đổ mưa lớn. Trận mưa kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ như thay lời tiễn biệt một người con ưu tú của mảnh đất này.

Trong dòng người tiễn biệt sáng nay, rất nhiều các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã về dự, đưa tiễn Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lần cuối.

Dọc 2 bên đường về qua nhà riêng của Phó Thủ tướng, rất đông hàng xóm, người dân đứng đợi tiễn biệt

Khắp các ngả đường nơi linh cữu Phó Thủ tướng đi qua, đông đảo người dân đội mưa đứng chào tiễn biệt.

Vào 7h30 sáng nay, tại quê nhà của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thời tiết có mưa bay nhưng chỉ sau 30 phút thì trời tạnh ráo.

Đến 9h15, xe chở linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã về tới xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và ghé qua ngôi nhà của gia đình, nơi Phó Thủ tướng sinh ra và lớn lên để làm lễ bái biệt. Tiếp đến, xe di chuyển về nghĩa trang quê nhà nơi đặt phần mộ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Từ đầu đường lối vào xã Tân Liên, hàng nghìn người dân trong huyện và các em học sinh THCS Tân Liên, bạn bè thời thơ ấu và thân quyến họ mạc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đứng đợi 2 bên đường từ rất sớm xúc động, vẫy chào từ biệt.

Các nhà sư TP Hải Phòng cũng có mặt tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân trong huyện Vĩnh Bảo đứng đợi 2 bên đường ở đầu xã Tân Liên vẫy tay từ biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Người dân, bạn bè và thân quyến ở huyện Vĩnh Bảo đứng đón đợi, vẫy chào tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Người già, trẻ nhỏ trong huyện Vĩnh Bảo có mặt từ sớm đón đợi để chào tiễn biệt người con ưu tú quê nhà

Xe chở linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghé qua nhà ở quê, thắp hương bái biệt

Người dân huyện Vĩnh Bảo tiếc thương trước sự ra đi của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Công tác an ninh từ đầu huyện Vĩnh Bảo về tới nơi an táng Phó Thủ tướng được tăng cường và đảm bảo trật tự. Sau khi việc an táng hoàn tất, mọi người dân đã xếp hàng vào thắp hương tiễn biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Sinh thời, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khi còn là Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã để lại nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp thành phố vươn lên phát triển mạnh mẽ, năng động. Hình ảnh của ông gắn với 100 cây cầu của thành phố; hoàn thành hệ thống giao thông kết nối; xây dựng các khu chung cư mới; xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh; xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Nhiều chính sách an sinh xã hội nặng nghĩa, vẹn tình được nhân dân đồng tình, ủng hộ như: xây dựng, cải tạo chung cư cũ; hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông; xây, sửa nhà ở cho gia đình có công và hộ nghèo; nâng mức trợ cấp xã hội… Với những đóng góp đó, ông được nhân dân và chính quyền TP Hải Phòng quý trọng, tin tưởng.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Những chỉ đạo quyết liệt của ông đã góp phần giải quyết các vấn đề liên ngành, thúc đẩy triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, chỉ đạo triển khai và hoàn thiện một số quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh góp phần xử lý vướng mắc các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Những quyết sách của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành luôn hướng đến phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Minh Lý - Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xuc-dong-hinh-anh-tien-biet-pho-thu-tuong-le-van-thanh-ve-dat-me-172230826104908351.htm