Xúc động cháu bé chào đời trong lều dã chiến

Rạng sáng 31-8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid19 số 4 đóng trên QL1A qua địa phận TT Lăng Cô (H.Phú Lộc, TT-Huế) cùng người thân, người dân gần đó đã rất xúc động khi chứng kiến một cháu bé cất tiếng khóc chào đời tại lều dã chiến.

Rạng sáng 31-8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid19 số 4 đóng trên QL1A qua địa phận TT Lăng Cô (H.Phú Lộc, TT-Huế) cùng người thân, người dân gần đó đã rất xúc động khi chứng kiến một cháu bé cất tiếng khóc chào đời tại lều dã chiến.

Được sự giúp đỡ của các y bác sĩ, chị Lý đã vượt cạn thành công trong lều dã chiến.

Được sự giúp đỡ của các y bác sĩ, chị Lý đã vượt cạn thành công trong lều dã chiến.

Rạng sáng 31-8, chiếc xe khách biển số 75B00727 lưu thông hướng Nam - Bắc dừng ở chốt số 4 do Đội phòng chống dịch TX Hương Thủy quản lý để khai báo y tế. Khi tài xế vừa xuống khai báo thì một nữ hành khách trên xe có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ đã khẩn trương đưa thai phụ xuống xe. Sau thăm khám, lực lượng y tế tại chốt số 4 quyết định trưng dụng lều dã chiến - nơi dùng làm phòng cách ly tạm thời để đưa sản phụ vào sinh con sau khi thực hiện các biện pháp khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ và em bé.

Trong 6 y, bác sĩ của TX Hương Thủy trực chiến hôm đó, với kinh nghiệm của mình, BS Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng trạm Y tế P. Thủy Châu đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp để giúp sản phụ "vượt cạn". Sau khi thăm khám, kiểm tra kỹ càng; BS Ngọc cùng các đồng nghiệp khác đã động viên, hướng dẫn sản phụ các thao tác cần thiết để sinh nở thuận tiện, an toàn, một mặt liên hệ với BGĐ Trung tâm Y tế TX Hương Thủy nhờ lực lượng y tế H. Phú Lộc hỗ trợ dụng cụ liên quan đến sinh nở. "Bé gái ra đời lúc 1 giờ 45 phút sáng 31-8, nặng 2,9kg. Cũng trong thời gian đó, lực lượng y tế của H. Phú Lộc đã có mặt cùng các dụng cụ y tế cần thiết và cắt nhau, dây rốn cho cháu bé. Tiếp đó, chúng tôi liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (H. Phú Lộc) đón 2 mẹ con trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn bằng xe chuyên dụng về bệnh viện để tiếp tục theo dõi"- BS Ngọc kể lại.

Có mặt tại chốt kiểm soát y tế số 4 để thực thi nhiệm vụ, Thiếu tá Võ Hải Hưng - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT CA TT-Huế không khỏi xúc động, nhớ lại: "Khi thai phụ vừa xuống xe, khoảng một lát sau thì sinh. Mọi việc diễn ra đều rất nhanh. Lúc thai phụ được đưa vào lều dã chiến của chốt kiểm soát đặt ở bên đường, lực lượng làm nhiệm vụ đứng bên ngoài và chỉ biết cầu mong cho chị ấy được "mẹ tròn con vuông". Và ít phút sau, khi nghe cháu bé cất tiếng khóc chào đời trong lều dã chiến, không ít anh chị em đang làm nhiệm vụ đã rơi nước mắt vì chứng kiến một sự việc quá hy hữu".

Theo thiếu tá Võ Hải Hưng, từ TP Dĩ An (Bình Dương), chị Nguyễn Thị Lý cùng chồng là anh Trần Văn Nhớ cùng làm việc tại Bình Dương bắt xe về quê ở H.Quảng Điền (TTHuế) để sinh con. Anh Nhớ kể, do dự sinh từ khoảng 15 đến 18-9 nên tâm thế hai vợ chồng rất bình thường. Trên đường từ Bình Dương đến gần Đà Nẵng, vợ anh cũng không có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, khi xe từ Đà Nẵng ra Huế, chị Lý đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc ấy đã khoảng 11-12 giờ đêm. Sau khi trao đổi, tài xế khuyên cố gắng đến chốt số 4 để khai báo y tế rồi bắt taxi đến sinh ở bệnh viện gần nhất, ai ngờ vừa đến chốt số 4 thì vợ anh Nhớ sinh ngay tại chỗ.

"Khi biết vợ chuyển dạ, tôi rất lo lắng, bối rối không biết phải làm gì do lúc đó mới rạng sáng, đồng thời phải chăm đứa con đầu mới 3 tuổi. May mắn có các y, bác sĩ tại đây vừa giỏi chuyên môn lại tận tâm, nhiệt tình đã giúp vợ và con tôi "mẹ tròn con vuông. Không chỉ vậy, trước khi chia tay để đến Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, lo đêm hôm không ai bán đồ ăn thức uống, các y bác sĩ đã "bắt" tôi cầm theo mỳ tôm, bánh ngọt, sữa tươi để cả nhà ăn tạm chờ trời sáng", anh Nhớ kể. Hiện, vợ và con anh Nhớ đều khỏe mạnh và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây. Qua đây, anh Nhớ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ đã giúp vợ anh "vượt cạn" an toàn.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_230744_xuc-dong-chau-be-chao-doi-trong-leu-da-chien.aspx