Xuất bến đi thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Sáng 9-1, cầu cảng Vùng II Hải quân rộn rã những chuyến tàu đưa hàng Tết cùng cán bộ, chiến sĩ và đại biểu ra những nhà giàn DK1 ngoài biển khơi.

Chiến sĩ Vùng II Hải quân sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Có mặt tại cầu cảng từ sớm, chiến sĩ Nguyễn Tấn Giàu là tân binh sẽ ra làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10. Đây là lần thứ hai, Giàu đi biển làm nhiệm vụ của người lính Hải quân.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái động viên tân binh Nguyễn Tấn Giàu ra làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/10.

"Xa đất liền vào đúng dịp Tết nhưng em và đồng đội đã xác định tinh thần nhiệm vụ trên hết, nên sẵn sàng lên đường. Ngoài kia, các đồng đội khác trên nhà giàn đang chờ em và các chiến sĩ mới. Chúng em sẽ lại có một gia đình đầm ấm đón Tết giữa biển", Giàu nói.

Lê Thị Quỳnh Như tiễn bạn trai là chiến sĩ Nguyễn Tấn Giàu lên đường làm nhiệm vụ.

Bẽn lẽn đứng sau Nguyễn Tấn Giàu là cô gái trẻ Lê Thị Quỳnh Như, quê ở thành phố Vũng Tàu. Cô ra tiễn bạn trai đi biển làm nhiệm vụ.

Gặng hỏi mãi, Quỳnh Như mới nói: "Chúng em yêu nhau đã 5 năm. Tiễn bạn lên đường làm nhiệm vụ, em cũng có chút tâm tư, nhưng làm người yêu của lính, em đã xác định rõ tư tưởng, động viên anh Giàu cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Ở đất liền, em và gia đình chờ đón anh và đồng đội trở về".

Cô giáo Trần Thị Thanh Thảo cùng con gái mang những món quà gửi cho chồng đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo.

Cũng có mặt tại cầu cảng từ sớm, cô giáo Trần Thị Thanh Thảo cùng con gái ra gửi quà cho chồng là Trung tá Lê Minh Tân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/16. Đây là năm đầu tiên, hai mẹ con đón Tết mà không có anh Tân bên cạnh.

"Nhờ nhà báo cho mẹ con em gửi lời nhắn đến chồng đang làm nhiệm vụ ngoài biển: Hai mẹ con đã chuẩn bị những món quà gửi bố đón Tết. Con gái tự trang trí tấm hình gia đình chụp chung này. Mong anh và đồng đội luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sớm về với mẹ con em", cô Trần Thị Thanh Thảo nhắn nhủ.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thương cùng con trai gửi quà cho chồng đang làm nhiệm vụ ngoài biển.

Ở một góc khác của cầu tàu, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thương cùng con trai gần 2 tuổi đang trao thùng quà cho chiến sĩ hải quân, gửi theo tàu ra đảo cho chồng là Đại úy Trần Huy Thân, Chính trị viên Nhà giàn DK1/20.Minh Thương nói: "Quà của em chỉ là nhu yếu phẩm để anh và đồng đội thêm gia vị đất liền ăn Tết. Mong anh và đồng đội luôn vui, khỏe. Trong bờ nhớ ngoài biển rất nhiều...".

Những phần quà là tấm lòng đất liền gửi đảo xa.

Còn nhiều nữa hôm nay, những tấm lòng của đất liền hướng về biển đảo. Tất cả cùng mong các anh nơi tiền tuyến vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2, Trưởng đoàn công tác, ngoài kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, đoàn công tác sẽ mang theo các phần quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; các mặt hàng, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước, đối với các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xuat-ben-di-tham-can-bo-chien-si-nha-gian-dk1-655348.html