'Xuân yêu thương' với hàng nghìn phần quà 0 đồng cho bệnh nhi

Đưa con xuống xem chương trình 'Xuân yêu thương' tại khuôn viên của Bệnh viện Nhi Trung ương từ sớm, bố con anh Dương Văn Quân chọn một góc xa để con anh có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu từ trên chiếc xe lăn. Cùng với anh Quân, hàng nghìn ông bố bà mẹ đã đưa con mình dự chương trình Xuân ấm áp này...

Hai tháng qua, anh Dương Văn Quân thay vợ chăm con là Dương Đức H. ở Khoa Thận-Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương. H. phát hiện bị suy thận từ 7 năm trước và có 6 năm trời phải lọc máu màng bụng.

Chương trình "Xuân yêu thương' do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp các đơn vị tình nguyện, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức đã dành tặng 1.800 suất quà thông qua 37 gian hàng tại khuôn viên bệnh viện, giúp cho các gia đình bệnh nhi đón Tết ấm áp.

Ngồi bên cạnh con trai tham dự chương trình 'Xuân yêu thương', anh Quân cố gắng nén xúc động nhưng đôi mắt vẫn không thể ngừng rơm rớm khi chia sẻ: "Tôi phải động viên mãi cháu mới chịu xuống sân xem ca nhạc, đón nhận không khí Tết tại bệnh viện. 13 tuổi cháu cũng rất hiểu chuyện và mặc cảm vì không thể đi lại. Nhiều lần, cháu bảo bố mẹ về không chữa bệnh nữa, để tiền nuôi anh trai. Nhưng sự quan tâm của các cô, chú tại bệnh viện, các mạnh thường quân đã giúp gia đình tôi tiếp tục kiên trì, dù không biết được bao lâu nữa..."...

Anh Quân cho biết, các bác sĩ bảo H. còn khoảng 3 lần chạy thận nhân tạo nữa, hy vọng chiều 30 Tết sẽ được về nhà ở Ninh Bình đón Tết nếu sức khỏe ổn định.

"Bố con tôi đã có năm đón Tết ở Bệnh viện Nhi Trung ương rồi. Đêm Giao Thừa, hai bố con cũng buồn, nhớ gia đình, nhưng ở khoa các cháu được quan tâm, động viên, tặng quà...nên phần nào cháu cũng phấn chấn tinh thần hơn"- anh Quân kể.

Một bệnh nhi và đồ chơi vừa được tặng tại chương trình 'Xuân yêu thương'

Cũng ngồi trên xe lăn đến tham dự chương trình 'Xuân yêu thương', bé Uyển Nhi 5 tuổi đang đợi mẹ nhận quà là đồ chơi thú bông, tò he và bóng bay. Trước đó, Nhi đã nhận được phiếu quà tặng của chương trình 'Xuân yêu thương'.

Chị Hà, mẹ của Nhi cho biết, phiếu có khoảng hơn 20 mặt hàng như thực phẩm, bánh kẹo các loại, mứt tết... rồi có cả đồ chơi, đồ ăn nhanh... "Con gái thích bánh mỳ và xúc xích nên tôi đã nhận và cho cháu ăn, giờ chờ đồ chơi nữa là Nhi vui lắm. Từ sáng cháu đã háo hức bảo mẹ đưa xuống sân sớm để nghe ca nhạc, xem biểu diễn xiếc và đi nhận quà. Nhìn con vui, quên đi đau đớn bệnh tật, tôi cũng đỡ xót xa..."- Chị Hà rơm rớm chia sẻ.

Ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hôm nay, 3/2, hơn một nghìn bệnh nhi phải hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đó có những bé đã ăn Tết trường kỳ tại bệnh viện và đã được dự nhiều lần chương trình "Xuân yêu thương', có những bé lần đầu nằm viện những ngày giáp Tết được và đón nhận không khí vô cùng vui nhộn, ấm áp sự sẻ chia này.

Theo ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp khoảng 4 nghìn bệnh nhân đến khám và khoảng 2 nghìn bệnh nhi điều trị nội trú. Hầu hết các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ở tỉnh xa đến, có những trường hợp mắc bệnh trọng và hoàn cảnh khó khăn.

Các gian hàng 0 đồng tại chương trình 'Xuân yêu thương'

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ban lãnh đạo của bệnh viện không chỉ chú trọng công tác chuyên môn mà còn chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ, sẻ chia và đem lại thêm sự ấm áp, động viên các bé.

Chương trình 'Xuân yêu thương' năm nay do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp các đơn vị tình nguyện, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức đã dành tặng 1.800 suất quà thông qua 37 gian hàng tại khuôn viên bệnh viện, giúp cho các gia đình bệnh nhi đón Tết ấm áp.

Một người mẹ đưa con xuống tham dự chương trình 'Xuân yêu thương' và nhận quà tặng của các nhà tài trợ.

Đến tham dự chương trình, các bé không chỉ được xem biểu diễn nghệ thuật, được xem xiếc, được tự mình làm ca sĩ... mà các bé còn được bố mẹ, người thân đưa đến các gian hàng để nhận quà, chơi trò chơi...

Ông Hải cũng cho biết thêm, để mang lại tết ấm áp cho các bệnh nhi, bệnh viện đã có phương án hỗ trợ khoảng 1.000- 1.200 bệnh nhi còn ở lại điều trị trong những ngày Tết tới đây. Dự kiến trong bốn ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm cho toàn bộ bệnh nhi ở lại.

Các ông bố và những phần quà được nhận tại chương trình 'Xuân yêu thương'

Cùng đó, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu các phòng ban phân công, phân nhiệm cụ thể các y bác sĩ trực Tết, yêu cầu không được lơ là, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhi. Bệnh viện cũng đã giao bộ phận chức năng chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, vật tư, hóa chất... sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị những ngày Tết.

Một bà mẹ xin chữ 'Bình An' cho con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bài và ảnh Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuan-yeu-thuong-voi-hang-nghin-phan-qua-0-dong-cho-benh-nhi-169240203160329165.htm