'Xuân sum vầy - Tết sẻ chia': Học sinh vui Tết, thầy cô yên lòng

30 năm qua, thầy cô Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cứ mỗi độ xuân về là dồn hết sức lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Tết.

Năm nào nhiều thì số học sinh lên đến tầm 2.000 em, năm ít cũng khoảng 1.700 học sinh. Nhiều em trong đó có gia cảnh còn khó khăn, thiếu thốn. Các thầy cô của trường luôn trăn trở làm thế nào để tất cả học sinh đều có một cái Tết vui vẻ, ấm áp bên gia đình.

Không thể trông chờ vào ngân sách, thầy cô thống nhất "tự thân vận động". Giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để bàn bạc, thống nhất tặng quà Tết là những vật dụng cần thiết cho gia đình trong những ngày đầu năm.

Mỗi lớp có số lượng học sinh được tặng quà Tết khác nhau. Nếu ban đại diện lớp nào vận động được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ thì có thể chia sẻ cho lớp bạn để em nào cũng có quà như nhau. Trường tuyệt đối không giao chỉ tiêu cho từng lớp và cũng không sử dụng số tiền ủng hộ mà do ban đại diện cha mẹ học sinh tự quyết, có báo cáo minh bạch, công khai.

Về phần mình, nhà trường sẽ lo vận động ngoài xã hội để các em có được phần quà - thường là phần gạo mới chừng 5 kg cho gia đình cúng tất niên, cúng ông bà. Bên cạnh đó là bánh mứt, gia vị dùng trong mấy ngày đón Tết cùng một bao lì xì nhỏ để chúc các em nhiều may mắn.

Tôi cùng các đồng nghiệp thân thiết chung suy nghĩ rằng phần quà tặng cho gia đình các em thế là tạm đủ đầy và thể hiện được sự sẻ chia của nhà trường với phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ở tuổi học trò, niềm vui khi được mặc chiếc áo mới ngày đầu năm là không nhỏ. Thế là thầy trò từng lớp lại cùng nhau đóng góp để tặng các bạn thêm món quà ý nghĩa đón xuân.

Phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các thầy cô Trường THCS Võ Thị Sáu vận động tài trợ

Phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các thầy cô Trường THCS Võ Thị Sáu vận động tài trợ

Việc đóng góp, tìm hiểu sở thích và số đo trang phục của các em được giữ kín tuyệt đối để đem lại bất ngờ. Cũng có cô giáo thuyết phục được học sinh theo cô đến cửa hàng, chọn đúng món đồ mình thích để mặc đón Tết.

Tiết học cuối trước ngày nghỉ Tết, tôi dành 10 phút để tổ chức trao quà, tương tác với các em được tặng quà xuân. Lớp trưởng trao từng phần quà đến các bạn cùng lời chúc mừng năm mới. Nhận quà, không thiếu những giọt nước mắt cảm động và cả những nụ cười được các em trao cho nhau.

Không chỉ dịp Tết đến, xuân về, việc sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chúng tôi thực hiện liên tục trong năm. Ngay đầu năm học, nhà trường, thầy cô đã quan tâm, gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn những bộ đồng phục đến trường, đồng phục thể dục. Thầy cô chủ nhiệm luôn chăm sóc các em một cách thiết thực chứ không dừng lại ở việc báo cáo rồi chờ cấp trên giải quyết.

Phần quà Tết của Trường Tiểu học Kim Đồng

Phần quà Tết của Trường Tiểu học Kim Đồng

Nhiều phụ huynh, học sinh sau khi được thầy cô kêu gọi tương trợ đã hăng hái tham gia giúp bạn. Có phụ huynh gởi tặng suất bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn để gia đình giảm áp lực về chi phí nuôi dạy con em. Nhiều bộ sách giáo khoa được các bạn khóa trước giữ gìn cẩn thận đã trao lại cho các em khóa sau. Thậm chí, thầy cô cũng không ngần ngại đóng góp mua tặng học sinh điện thoại, máy tính bảng...

Cứ đầu năm, tôi và các đồng nghiệp lại hướng dẫn các em nuôi heo đất từ tiết kiệm, tiền bán phế liệu... để mua áo tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn ngày Tết và tặng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng mà trường nhận phụng dưỡng món quà mang tên "Áo lụa tặng bà".

Ngay cả khi các em đã ra trường, học lên đại học cũng vẫn được các thầy cô hỗ trợ nhiều mặt. Có em đã tìm được việc làm ngoài giờ học nên gửi lời cảm ơn và nhường phần quà cho những bạn khó khăn hơn. Vui hơn cả là ngày xuân, các em rủ nhau trở về trường xưa thăm lại thầy cô và hăng hái đóng góp vào cuộc vận động "Tết chia sẻ" cùng nhà trường khi cuộc sống đã khấm khá hơn.

Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của một phụ huynh có con học lớp tôi chủ nhiệm. Hoàn cảnh khó khăn, chỉ có hai mẹ con, chị làm tạp vụ trong một quán ăn, lại bệnh nhiều. Có lúc, chị không có tiền đóng trọ. Khi biết con gái được tặng phần quà và cả tấm áo mới, chị xúc động đến trường gửi lời cảm ơn với nhà trường, thầy cô.

Mong các em học sinh luôn có một cái Tết đủ đầy là ước mong của thầy cô giáo trường tôi bao năm qua. Chúng tôi tự hào đã góp phần mang lại niềm vui cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến. Lớp thầy cô cũ hết tuổi công tác, về hưu nhưng vẫn yên tâm vì lớp kế cận tiếp nối việc chăm sóc, quan tâm đến các em.

Không riêng trường tôi, nhiều trường khác trên địa bàn cũng quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, dành tặng những phần quà xuân ý nghĩa. Học sinh hăng hái tham gia đóng góp để bạn có một cái Tết vui. Các em không có chút gì ngại ngần khi bước lên nhận phần quà từ thầy cô và bạn bè, chỉ có những nụ cười và những vòng tay thân ái.

Học sinh vui, thầy cô yên lòng!

Nguyễn Hữu Nhân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xuan-sum-vay-tet-se-chia-hoc-sinh-vui-tet-thay-co-yen-long-196240208145536939.htm