Xuân biên cương thắm nghĩa tình

Là đơn vị đặc thù nên các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đón tết sớm từ ngày 25 đến 28 tháng chạp âm lịch để đúng vào những ngày Tết Nguyên đán của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tết của những người lính “quân hàm xanh”

Với đặc thù là đơn vị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đón tết sớm từ ngày 25 đến 28 tháng chạp âm lịch để đúng vào những ngày Tết Nguyên đán của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Gắn bó với biên giới suốt 24 năm nay, Thiếu tá Đoàn Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) không còn xa lạ với cái Tết trên chốt biên giới. Cách xa đồn, xa khu dân cư nên điều kiện vật chất tại các tổ chốt càng khó khăn hơn. Dù vậy, không khí Tết tại các đơn vị vẫn nồng ấm tình đồng chí, đồng đội.

Thiếu tá Tuấn chia sẻ: “Vào những ngày giáp Tết, tôi và các đồng đội trong đơn vị lại quây quần gói những chiếc bánh chưng, trang trí những cành hoa mai để đón Tết sớm. Dù đã ăn Tết xa nhà nhiều năm nay nhưng bản thân tôi vẫn cảm nhận được nhiều cảm xúc đan xen. Đặc biệt, trong những ngày vui xuân, lực lượng của đơn vị vẫn không quên thực hiện nhiệm vụ canh trực”.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng chăm sóc cắt, tỉa cây tại đơn vị.

Tương tự, theo Đại úy Nông Văn Trưởng, Đội trưởng Tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Yok M’Bre, những ngày giáp Tết, từ những đồng chí thâm niên hàng chục năm ăn Tết ở đồn cho đến người chiến sĩ lần đầu biết đến xuân xa nhà đều chung tay cho một cái Tết đầy đủ, no ấm. Đồng thời, chung tay trang hoàng cho ngôi nhà thứ 2 thêm khang trang trong dịp Tết.

Thiếu tá Hoàng Văn Băng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok M’Bre cho hay, đối với những người lính, đồn thực sự là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, xuân biên cương mang sắc màu thật khác, giản dị và ấm áp. Từ đó, tiếp động lực để người lính biên phòng thêm chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Hoạt động thiêng liêng trong ngày đầu năm mới

Cùng với các hoạt động vui xuân, đón Tết nơi biên cương, lực lượng các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn đặc biệt tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đến động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Theo đó, Lễ chào cờ được cử hành một cách trang nghiêm, trong không khí ngày đầu tiên của năm mới. Dưới cờ đỏ sao vàng, cán bộ, chiến sĩ đồng thanh hát vang Quốc ca, tạo sự trang nghiêm, linh thiêng, hùng tráng, thể hiện niềm tin sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc.

Hoạt động chào cờ đầu năm mới nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tạo sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Được vinh dự giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề trong Lễ chào cờ đầu năm mới, Đại úy Lê Nguyễn Hoàng, Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bản thân đồng chí đã chuẩn bị kỹ lưỡng, để khi đọc 10 lời thề toát lên được vẻ hào hùng, trang nghiêm cũng như thể hiện được khí thế quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong dịp đầu năm này.

Các chiến sĩ "quân hàm xanh" Bộ đội Biên phòng (Đắk Lắk) trong một lần đi tuần tra bảo vệ biên cương.

Giữa đại ngàn của biên cương tổ quốc, lời bài hát quốc ca cùng với 10 lời thề danh dự của quân nhân được vang vọng trong khí thế hào hùng năm mới của dân tộc.

Chiến sĩ Hoàng Văn Thanh, Đội Tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết trong quân đội và được tham gia buổi chào cờ đầu năm. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào được đứng trên mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành một người đảng viên”.

Theo Đại úy Bùi Thanh Liêm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, hơn ai hết những người lính biên phòng luôn sẵn sàng cho mình tâm thế và quyết tâm cao nhất ngày từ những ngày năm mới này./.

Nguyễn Chính – Ngọc Lân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/xuan-bien-cuong-tham-nghia-tinh-153191.html