Xót xa nữ shipper cùng con gái 1 tuổi vất vả mưu sinh, hoàn cảnh vô cùng đáng thương

'Tôi bắt đầu làm việc từ 7h đến 23h mới về nhà. Thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hầu như không có nhưng để nuôi con thì phải vượt qua thôi', nữ shipper tâm sự.

Gần đây, dư luận liên tục xôn xao đoạn clip ghi cảnh hình ảnh người phụ nữ cùng con gái nhor mưu sinh trên đường phố. Theo đó, bé gái cười tươi khi nghe tiếng mẹ gọi, thỉnh thoảng còn ngủ gật trên xe khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, loạt clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lời bình luận. Hầu hết đều dành sự thương cảm đến hai mẹ con, đồng thời hi vọng có phép màu diệu kỳ nào đó hãy giúp đỡ để cuộc sống của họ đỡ cực khổ.

Được biết, người mẹ trong loạt clip trên tên Phượng Mười Mấy (26 tuổi, quê Hà Giang), hiện sinh sống tại Hà Nội. Chị Mấy mưu sinh bằng nghề giao hàng.

Hình ảnh chị Mấy và con gái mưu sinh vào đêm khuya

"Hằng ngày, cứ 5h50 là tôi cùng con gái 1 tuổi dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi cho con ăn sáng xong là đưa đến nhà trẻ.

Tôi bắt đầu làm việc từ 7h đến 23h mới về nhà. Thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hầu như không có nhưng để nuôi con thì phải vượt qua thôi", chị Mấy tâm sự.

Năm 2022, chị ly hôn chồng khi đang mang thai khoảng 5 tháng. Lúc này chị quyết định vác bụng bầu xuống Hà Nội mưu sinh, kiếm tiền lo cho con.

Người phụ nữ không có trình độ, lại chẳng thành thạo các nghề dịch vụ nên quyết định lựa chọn làm người giao hàng. Mỗi ngày chị kiếm được chừng 400.000 đến 500.000 đồng.

"Hồi mới sắp sinh, tôi vẫn cố chạy đi giao hàng để kiếm thêm tiền. Sau đó tôi về quê sinh con được hơn 3 tháng lại mang theo con xuống thủ đô tiếp tục làm việc", chị Mấy nói.

Nhắc đến chuyện nhà trẻ không trông giữ buổi tổi, vậy con phải làm sao?, chị Mấy thành thật cho biết ban ngày gửi con ở nhóm lớp. Đến 16h, chị lại về đón con, cho ăn uống.

Hình ảnh bé gái theo mẹ đi mưu sinh

18h, chị bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Chị đem theo con cùng đi giao hàng. "Lúc con chưa biết ngồi, tôi địu trước ngực. Giờ con lớn hơn nên tôi sắm chiếc ghế ngồi phía trước.

Nhiều lúc thấy con ngủ gục, tôi xót lắm nhưng để con ở nhà thì lại không yên tâm chút nào", chị Mấy tâm sự.

Nhiều lúc chạy xe ngoài đường, nước mắt chị Mấy rơi lúc nào chẳng hay. Chị tủi thân vì phải làm mọi thứ một mình nhưng khóc xong rồi thì thôi. Chị chỉ cần thấy con cười là có động lực cố gắng.

"Hành trình lớn lên của con còn dài, tôi biết mình phải cố gắng mỗi ngày để tương lai của con tốt hơn. Tôi dự định sẽ góp đủ tiền rồi đi học nghề, để có một công việc ổn định, sau này có nhiều thời gian cho con hơn", chị Mấy trải lòng.

Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn và dông tố nhưng chúng tôi tin rằng mẹ con người phụ nữ ấy sẽ kiên cường đối diện. Hi vọng rằng chị Mấy sẽ mạnh khỏe để bao bọc, nuôi nấng đứa con gái lớn khôn.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xot-xa-nu-shipper-cung-con-gai-1-tuoi-vat-va-muu-sinh-202404011435101266.html