Xót xa ngôi nhà chật chội, ẩm thấp của người cha đạp xe đi gửi từng đồng tiền cho con

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, người đàn ông vẫn ngày đêm vất vả mưu sinh, vét cạn túi tiền để lo cho con cái ăn học.

Theo chia sẻ của anh Hùng Tống: “Mình đã xin được số điện thoại và liên hệ chú trước khi tìm đến nhà. Không ngờ chú ngồi chờ mình ở đầu hẻm từ sớm. Vẫn dáng người gầy gò, nước da rám nắng, vẻ lam lũ hiện rõ trên gương mặt. Chú dẫn tụi mình về nhà của chú trên chiếc xe đạp quen thuộc”.

Ngôi nhà nằm trong một khu đất nhỏ gồm nhiều căn nhà khác nhau và có một lối đi chung để vào. Không gian bên trong khá chật chội và ẩm thấp, trong nhà không có một tài sản giá trị. Đồ đạc nhiều và khá bừa bộn, chủ yếu là các vật dụng để mưu sinh hàng ngày.

Một góc của ngôi nhà.

Bên trong căn nhà nhỏ của chú Hiệp, vật dụng dường như khá lộn xộn.

Chú Hiệp chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mình.

Chú tên Lê Hữu Hiệp (1958) nay đã 66 tuổi và có 3 người con. Đứa lớn làm công nhân, con gái kế học Đại học ở TP.HCM, người con út thì chỉ mới học lớp 6. Hai vợ chồng ban ngày đi bán vé số, chiều tối thì thu mua ve chai để kiếm thêm thu nhập. Có những ngày bán ế, mỗi ngày 2 vợ chồng chỉ kiếm khoảng 200.000 – 220.000 đồng.

Nhận thức được hoàn cảnh gia đình của mình quá khó khăn, con gái chú nhiều lần xin ba mẹ cho mình nghỉ học để giảm tiền học phí và đỡ đần cho cha mẹ. Vì thương con, đôi vợ chồng già vẫn cố chạy chọt gánh thêm nợ nần để lo cho con đến nơi đến chốn, nhất quyết không cho con bỏ học. Căn nhà đang ở hiện tại cũng nhờ nhà nước góp tiền để xây lên, cả gia đình có chỗ để chui ra chui vào.

Chú Hiệp nay đã lớn tuổi, còn mang trong nhiều bệnh vặt, hay ốm đau. Vì thế, người cha này chỉ biết lo cho con được ngày nào hay ngày đó chứ không dám nghĩ đến chuyện tương lai.

Tuy cuộc sống còn nhiều điều khó khăn nhưng người cha vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức trong khả năng bản thân để con đủ đầy trong thời gian sắp tới.

Được sự giúp đỡ của mọi người, chú đã mở tài khoản ngân hàng thành công. Từ nay, chú có thể chuyển tiền cho con gái một cách dễ dàng.

Được biết, chú Hiệp không hề có tài khoản ngân hàng và cũng không biết sử dụng nó như thế nào. Vì thế, để thuận tiện trong việc chuyển tiền cho con, anh Hùng Tô đã đưa chú đến ngân hàng để mở tài khoản mới.

Trước đó, hình ảnh người cha tần tảo ở Ninh Thuận đạp xe ra ngân hàng để gửi tiền cho con đang đi học xa nhà ở Sài Gòn được chia sẻ gây xúc động. Theo đó, người cha với cơ thể gầy gò, mặc bộ đồ cũ ngồi nắn nót viết từng chữ lên phiếu gửi tiền cho con trong quầy ngân hàng. Tất cả hy vọng đều được ông gửi gắm vào đứa con đang đi học xa nhà.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Ai nấy đều xót xa hình ảnh người cha lam lũ suốt đời vì con.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xot-xa-ngoi-nha-am-thap-cua-nguoi-cha-dap-xe-di-gui-dong-tien-cho-con-202404091235080756.html