'Xót xa' công viên tiền tỷ bỏ hoang giữa khu đô thị hoành tráng

Được đầu tư xây dựng rất công phu, tại vị trí “đắc địa” nhưng công viên Tuổi Thơ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại nằm “đắp chiếu” nhiều năm nay, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn ngay giữa Trung tâm khu đô thị Pháp Vân –Tứ Hiệp (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội), công viên Tuổi Thơ từng “hứa hẹn” là điểm đến nhộn nhịp cho các cháu thiếu nhi tại khu đô thị này và vùng lân cận, đồng thời “giải nhiệt” cho nhu cầu thiếu khu vui chơi trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công viên Tuổi Thơ nằm ở vị trí "đắc địa" ngay giữa khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Thế nhưng, 3 năm trở lại đây công viên này đã bị xuống cấp nghiêm trọng và không còn đủ sức đáp ứng công năng như ban đầu của nó khiến người dân không ai dám đưa con ra công viên này để chơi nữa. Giờ đây, nhìn công viên tiền tỷ hoang tàn, u ám và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho trẻ khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, mặc dù công viên Tuổi Thơ có khuôn viên khá rộng và rất nhiều cây xanh bao quanh, lại nằm ở vị trí trung tâm của khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp. Thế nhưng, công viên này lại hoang vắng đến lạ thường,...

Đoàn tàu trật đường ray nằm lăn lóc giữa sương gió.

Càng đi sâu vào trong, cảnh tượng thật hoang tàn: Những chiếc vòng đu quay hư hỏng, hoen rỉ, đồ chơi nằm chỏng chơ ngay giữa công viên, nhà bóng cho bé cũng phủ đầy bụi, hàng ngàn quả bóng nằm lăn lóc,...

Nhà bóng cũng hư hỏng, nhếch nhác.

Phòng bán vé thì đổ nát, hàng trăm mảnh kính vỡ rơi vãi khắp công viên, những mảnh kính lớn được người dân dựng ngay các gốc cây xanh, đường ray tàu hỏa cũng hư hỏng nghiêm trọng, những toa tàu cho bé bị vỡ nát nằm xiêu vẹo trên đường ray. Không những thế rác thải, lá cây chất thành đống không được dọn dẹp đang bốc mùi hôi thối,...

Khuôn viên sân xe điện ngập trong rác.

Và thực sự chúng tôi không khỏi giật mình, bởi ngay trong công viên có hàng chục ổ cắm điện bị bung nắp bảo vệ, dây điện thì nằm la liệt dưới nền xi măng, nhiều bóng đèn treo lơ lửng ở gốc cây,... theo thời gian, những ổ cắm điện này bị nước mưa tràn vào gây ô xi hóa rất nguy hiểm.

Những ổ cắm điện bật nắp, hư hỏng trông rất nguy hiểm.

“Trước kia, Công viên này là nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí của rất nhiều cháu thiếu nhi cả ban đêm lẫn ban ngày, kể cả người lớn vẫn thường ra đây ngồi tránh nắng những ngày hè. Thế nhưng, giờ đây công viên ô nhiễm lắm, các thứ đồ chơi lâu ngày giờ bụi bám thành lớp, rác thì chất thành đống không có ai dọn dẹp, những mảnh thủy tinh, ổ điện nếu người lớn không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho các cháu”, ông Nguyễn Hinh (SN 1966) ngán ngẫm nói.

Quầy bán vé "tê liệt" hở tứ phía.

Theo người dân sống tại khu vực cho biết, công viên Tuổi Thơ được đầu tư hàng tỷ đồng với mục đích làm nơi giải trí cho trẻ em trong khu đô thị mới và “giải nhiệt” cho một số điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Và không hiểu vì sao, chỉ vừa mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn thì công viên này lại bị bỏ hoang, không được đầu tư sửa sang, quản lý,... Cùng với đó, công viên này cũng đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho một số trẻ nhỏ khi vô tình chạy vào đây chơi.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại được:

Đường ray bị hoen rỉ, hư hỏng.

Những xích đu hư hỏng, phủ đầy bụi.

Thiên nga ngập rác.

Cửa kính phòng bán vé bể tung tóe..

... Nằm la liệt dưới gốc cây trông rất nguy hiểm.

Thi thoảng nhiều phụ huynh vẫn phải "liều mình" cho trẻ ra công viên vì thiếu sân chơi.

Ổ điện hư hỏng như "thách thức".

Khung cảnh thật nhếch nhác.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xot-xa-cong-vien-tien-ty-bo-hoang-giua-khu-do-thi-hoanh-trang-d14757.html